
Thông tin này đến sau khi Bernardo Silva mới xác nhận sẽ chia tay Man City sau 9 năm gắn bó. Nếu đúng như dự đoán, đội chủ sân Etihad sẽ mất cùng lúc hai công thần lớn của kỷ nguyên thành công dưới thời Pep Guardiola.
Theo Romano, Stones muốn tìm kiếm thử thách mới sau khi mùa giải khép lại. Ông viết: "John Stones dự kiến rời Man City hè này dưới dạng tự do. Trung vệ 31 tuổi muốn cống hiến đến hết mùa rồi ra đi sau khi đã làm nên lịch sử tại Man City".
Stones gia nhập Man City từ Everton năm 2016 với mức giá 50 triệu bảng, từng là hậu vệ đắt giá thứ hai thế giới thời điểm đó, chỉ sau David Luiz.
Dù gặp nhiều hoài nghi ở mùa đầu tiên, trung vệ người Anh sau đó vươn mình thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu. Anh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của Guardiola nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn, chuyền bóng tốt và thường xuyên được đẩy lên đá tiền vệ khi cần.

Trong màu áo Man City, Stones đã giành hàng loạt danh hiệu gồm 5 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League. Mùa này, chấn thương khiến Stones không còn ra sân thường xuyên. Sau khi trở lại, anh phải cạnh tranh vị trí với tân binh Marc Guehi và Abdukodir Khusanov.
Vì vậy, khả năng chạm mốc 200 trận cho Man City của Stones đang khá xa vời, khi hiện anh vẫn còn thiếu 8 lần ra sân.
Trước đó, sau chiến thắng trước Arsenal, HLV Guardiola đã xúc động nói lời tri ân Bernardo Silva và gọi anh là "huyền thoại" viết bằng chữ in hoa. Nếu Stones thực sự ra đi, nhiều khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng sẽ dành những lời tương tự cho học trò trung thành suốt một thập kỷ.
Với giám đốc thể thao Hugo Viana, mùa hè tới hứa hẹn rất bận rộn. Thay thế tầm ảnh hưởng của Bernardo Silva đã khó, thay luôn cả John Stones còn khó hơn nhiều. Một chu kỳ mới có thể đang bắt đầu tại Etihad.

























