Chiêu mộ một tiền vệ
Carlos Baleba có thể là một lựa chọn tiềm năng, nhưng việc MU nhắm vào anh chỉ vài năm sau khi bỏ lỡ Moises Caicedo cho thấy tầm nhìn hạn hẹp. Brighton giỏi "mài ngọc thô" hơn hầu hết các CLB khác, song họ cũng định giá cầu thủ rất cao. MU không còn dư địa cho một kỷ lục chuyển nhượng ở tuyến giữa.
Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn cần một tiền vệ và phải sáng tạo trong cách tiếp cận. Manuel Ugarte, bản hợp đồng được coi là thiếu thuyết phục mùa trước, vẫn chỉ là kép phụ cho Casemiro đã luống tuổi. Ngay đến bản thân HLV Ruben Amorim cũng không còn mấy mặn mà với Ugarte.
Với hạn chót chỉ còn chưa đầy hai tuần, MU rõ ràng sẽ phải tiếp tục hành động để đưa về Old Trafford một cái tên phù hợp hơn cho tuyến giữa. Lucien Agoume của Sevilla hiện được xem là cái tên chất lượng và giá cả phải chăng.
Chiêu mộ một thủ môn
MU đã tìm thủ môn mới cả năm nay, song nguồn tin nội bộ nhấn mạnh đây không phải vị trí ưu tiên. Một số lãnh đạo CLB sẵn sàng cho Andre Onana thêm thời gian, và Amorim cũng tin tưởng thủ thành Cameroon này.
Vấn đề lớn hơn là phương án dự phòng. Altay Bayindir không đủ chất lượng để thi đấu tại Premier League và điều đó một lần nữa lộ rõ trước Arsenal, sau khi anh từng mắc sai lầm nghiêm trọng ở vòng cuối mùa trước.
Phản ứng của Amorim khi nghe nhắc tới Tom Heaton cũng giống như nỗi kinh hoàng của học sinh trường Hogwarts khi nghe nhắc đến Chúa tể Voldemort. Điều đó gợi ý Heaton sẽ tiếp tục "ngồi chơi xơi nước" mùa thứ ba liên tiếp tại MU.
Amorim nói hôm Chủ nhật rằng ông "hài lòng" với các lựa chọn trong khung gỗ - một tuyên bố đầy tính ngoại giao.
Bán Garnacho
Ngoại trừ Rashford, những cái tên thuộc "nhóm bị loại bỏ" vẫn còn nguyên trong đội hình tới sát hạn chót. Các CLB khác cố tình chờ đợi để ép giá MU, với Chelsea ở vụ Garnacho là ví dụ rõ nhất.
Nguồn tin từ MU tin rằng sự quan tâm của Chelsea hồi tháng 1 chỉ là một phần trong "cuộc chơi dài hơi". Garnacho và người đại diện thậm chí còn từng ghé thăm Stamford Bridge.
Chelsea hiện là đội duy nhất đặt vấn đề về Garnacho sau khi Arsenal, Tottenham và Atletico đều từ chối. Những hành vi trẻ con của Garnacho càng khiến MU chịu thêm áp lực phải bán anh.
MU kiên quyết không bán rẻ cầu thủ từng được CIES Football Observatory định giá 97,4 triệu euro cách đây 12 tháng. Nhưng càng gần hạn chót, giá trị của Garnacho càng tụt dốc.
Bán Sancho
Jadon Sancho chỉ còn 10 tháng hợp đồng và việc đẩy anh đi không hề đơn giản. Tiền vệ này đang tìm chỗ đứng ở Serie A, "nơi trú ẩn" quen thuộc của những cầu thủ thất bại ở Premier League.
Tuy nhiên, Sancho vẫn từ chối giảm lương, như thể anh còn xứng đáng với mức 250.000 bảng/tuần mà MU trả cách đây 4 năm. Nếu không thanh lý được cựu sao Dortmund, MU có thể phải trả tiền để chấm dứt hợp đồng, chỉ để đẩy anh khỏi đội hình.
Thật trớ trêu, một cầu thủ bị cấm cửa ở phòng thay đồ và đã hai năm không chơi trận chính thức nào cho MU lại có riêng chỗ ngồi trong khu thay đồ mới ở Carrington. Việc xóa tên Sancho rõ ràng là vì lợi ích của MU.
Bán Malacia
Một thương vụ khó khác: Malacia đã 550 ngày không thi đấu cho MU, bị thay ra ở hiệp một trong 4/5 trận đá chính mùa trước, rồi bị đem cho PSV mượn nhưng không được mua đứt.
Bị gọi là "cầu thủ trẻ" trên kênh truyền thông CLB mùa trước, nhưng thực tế Malacia đã 26 tuổi và hợp đồng hết hạn năm tới. MU chỉ cần vài triệu bảng để tránh thua lỗ theo luật tài chính của Premier League, nhưng ngay cả bản hợp đồng rẻ nhất thời Erik ten Hag cũng khó bán. Số trận đấu hay mà Malacia đã chơi cho MU có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bán Antony
Antony đã tìm lại phong độ ở La Liga và được gọi trở lại tuyển Brazil. Do đó, về lý thuyết mà nói, việc bán Antony đáng lẽ phải tương đối dễ dàng.
Dù vậy, thực tế lại không như vậy khi MU nhất quyết đòi mức giá hơn 30 triệu bảng cho Antony - con số rất ít CLB chấp nhận móc bầu bao. Giải pháp khả dĩ nhất lúc này là cho mượn kèm điều khoản mua đứt bắt buộc vào cuối mùa.
Bán Hojlund
Thật khó hiểu khi một HLV thẳng thắn như Amorim lại né tránh câu hỏi vì sao Rasmus Hojlund bị loại khỏi danh sách trận gặp Arsenal. Thực tế, kế hoạch bán Hojlund đã được xác định từ nhiều tháng trước, sau khi anh công khai nói về vai trò của mình trong đội.
Serie A luôn được xem là điểm đến tiềm năng cho Hojlund, với Inter Milan từng liên hệ. Tuy nhiên, giờ AC Milan mới là bến đỗ khả dĩ. MU sẵn sàng chịu lỗ, chỉ cần khoảng 30 triệu bảng là chấp nhận bán chấn sút người Đan Mạch.