Ngôi sao 25 tuổi gia nhập Man United từ Ajax vào mùa hè 2022 với mức giá khổng lồ 86 triệu bảng. Tuy nhiên, anh không thể thích nghi với bóng đá Anh, chỉ ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo sau 62 lần ra sân ở Premier League.
Kể từ khi Ruben Amorim lên nắm quyền HLV trưởng, cơ hội thi đấu của Antony ngày càng hạn chế, buộc anh phải chuyển sang khoác áo Real Betis theo dạng cho mượn ở mùa trước.
Trong màu áo Betis, cầu thủ người Brazil hồi sinh phong độ, ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần tại La Liga và UEFA Conference League. Phong độ ấn tượng của anh giúp Betis lọt vào chung kết Conference League, dù sau đó để thua Chelsea.
Sự trở lại mạnh mẽ này không chỉ mang lợi ích cho Betis mà còn khiến Man United có thể tự tin đòi hỏi mức phí cao hơn cho Antony trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Và đã có nhiều đội bóng quan tâm đến việc sở hữu cầu thủ chạy cánh này.
Betis nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ Antony lâu dài. Ngoài ra, theo Football Espana, CLB Al Nassr của Saudi Arabia cũng dành sự quan tâm. Và mới đây, một đội bóng khác đã nhập cuộc là Fenerbahce.
Theo nhà báo Bruno Andrade của ESPN Brazil, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hiện được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho, cựu thuyền trưởng Man United, đang khao khát có được chữ ký của Antony. Quan trọng hơn, Fenerbahce có lợi thế lớn so với Betis khi sẵn sàng trả đủ mức phí 45 triệu euro (39 triệu bảng) mà Quỷ đỏ đã đưa ra từ đầu kỳ chuyển nhượng.
Man United đang cần bổ sung ngân sách sau mùa hè chi đậm cho ba tân binh trên hàng công: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Thầy trò Amorim đặt mục tiêu vực dậy sau mùa giải 2024/25 thất vọng, khi chỉ đứng thứ 15 tại Premier League và mất vé dự Champions League vì thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League.