Theo nguồn tin từ Anh, Antony được thông báo rằng anh cần phải chấp nhận đến một trong những CLB đưa ra mức giá chuyển nhượng trị giá 30-40 triệu euro "trong tuần này", nếu không sẽ phải đối mặt với viễn cảnh ngồi trên khán đài cho đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026.
Phía Man United không muốn câu chuyện này kéo dài đến ngày cuối cùng bởi họ vẫn cần kinh phí để lý nhiều việc, bao gồm cả làm đẹp sổ sách để tránh vi phạm Luật công bằng tài chính cũng như chiêu mộ cặp Baleba (Brighton) và Donnarumma (PSG).
Bản thân Antony cũng cần phải tính toán cho chính mình. Nếu anh không thể ra sân thường xuyên, rất khó để được gọi lên ĐT Brazil trong tương lai chứ chưa nói tới việc dự VCK World Cup 2026 nếu đội bóng của HLV Carlo Ancelotti có vé.
Cách đây chưa lâu, Antony đã từ chối lời đề nghị rất hấp dẫn từ Benfica. Lý do là bởi anh vẫn nặng tình với Real Betis và hi hi vọng CLB này sẽ chi tiền để sở hữu anh dài hạn.
Vấn đề nằm ở chỗ, Betis dù vẫn rất hứng thú với Antony nhưng cũng chỉ muốn mượn thay vì mua đứt. Betis đem về hàng loạt tân binh trong mùa hè này nhưng từ chối chi đậm để hoàn tất thương vụ Antony suốt thời gian qua.
Thậm chí, theo như báo chí Anh, Betis đang "chơi chiêu" với Quỷ đỏ. Cụ thể, họ sẽ chờ tới khi thị trường chuyển nhượng Hè 2025 đi vào giai đoạn cuối, Betis sẽ lại đề nghị mượn Antony thay vì phải bỏ ra 1 khoản phí lớn để sở hữu anh. Gần đây có thông tin cho rằng, Betis chuẩn bị từ bỏ thương vụ chuyển nhượng trong mơ dành cho Antony vì họ không thể làm "điều gì điên rồ".