Có một cầu thủ của MU đã bị các fan gọi là “tội đồ”, sau thất bại 0-1 của Quỷ đỏ ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh trước đội khách Arsenal. Đó là thủ thành Altay Bayindir. Đây là trận đấu mà ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ đã được HLV Ruben Amorim tung ra sân từ đầu (thay vì chọn Andre Onana). Và cầu thủ 27 tuổi này đã “trả nghĩa” cho ông thầy người Bồ Đào Nha bằng pha mắc sai lầm sơ đẳng, dẫn đến bàn thua duy nhất của MU ở trận Super Sunday.
Lúc này, Amorim được cho là đã nỗ lực tìm kiếm một thủ môn mới trong mùa hè này. Tuy nhiên, phóng viên người Argentina, Gaston Edul, cho biết rằng vị HLV này đã không thể thuyết phục ban giám đốc chi số tiền lớn cho một thủ môn như Martinez.
Edul chia sẻ thông tin trên như sau: "Thương vụ này đã suýt xảy ra. Ban huấn luyện, đặc biệt là Amorim, rất muốn có Martinez. Bản thân Martinez cũng biết rằng Amorim muốn cậu ấy gia nhập MU.
Nhưng Amorim không thể thuyết phục ban lãnh đạo rằng họ cần thiết phải chi tiền cho một thủ môn giỏi. Họ chỉ nói rằng vẫn còn Onana và đề nghị tìm kiếm một thủ môn theo dạng cho mượn".
Trước đó, The Sun tiết lộ rằng Amorim ưa thích phong cách của Martinez. Thủ thành này đã ký hợp đồng 5 năm với Aston Villa vào mùa hè năm ngoái, nhưng vẫn có khả năng ra đi sau khi chia tay người hâm mộ trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước. Hơn nữa, anh còn không được Aston Villa sử dụng ở ngày ra quân Premier League 2025/26 vừa qua.
Ngoài Martinez, MU còn đang quan tâm đến Gianluigi Donnarumma, người đang tìm đường rời PSG sau khi bị Lucas Chevalier thay thế. Tuy nhiên, MU phải cạnh tranh với Man City ở thương vụ này. So với nửa xanh thành Manchester, MU đang thua thiệt nhiều hơn về danh tiếng hiện tại và tài chính.
Với Onana, anh cũng nhận được sự quan tâm từ Monaco, Inter Milan và các câu lạc bộ Saudi Arabia. Tuy nhiên, thủ môn này quyết tâm ở lại sân Old Trafford nhưng chưa rõ khi nào sẽ trở lại khung gỗ MU.