Ở mùa giải này, Marcus Rashford đã thể hiện phong độ thất vọng. Chân sút 26 tuổi chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU. Ngoài ra, anh còn thường xuyên bị chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu trách nhiệm.
Vấn đề kỉ luật của Rashford cũng được đem ra mổ xẻ khi vào tháng 1 vừa qua, tiền đạo người Anh thản nhiên đi bar xuyên đêm trước khi bị ốm và bỏ lỡ buổi tập của MU. Ten Hag sau đó xác nhận đã xử lý nội bộ. Nhưng rõ ràng, cách hành xử của Rashford đã khiến cho tương lai của anh tại Old Trafford trở nên mù mịt.
Trong những ngày gần đây, truyền thông Anh và Pháp đồng loạt đưa tin PSG sẵn sàng chi 75 triệu bảng để chiêu mộ Rashford vào mùa Hè 2024. Tuy nhiên, mức giá này có thể chưa khiến MU gật đầu bởi Quỷ đỏ định giá Rashford lên tới 100 triệu bảng. Tiền đạo người Anh mới ký hợp đồng mới vào mùa Hè năm ngoái với thời hạn tới năm 2028. Chính vì thế, MU nắm hoàn toàn lợi thế trong thương vụ này.
Mới đây, HLV Erik ten Hag tuyên bố Rashford không phải để bán: “Ở mùa giải trước, chúng tôi đã gia hạn hợp đồng với Rashford. Nếu chúng tôi muốn bán cậu ấy thì chúng tôi đã không trao hợp đồng mới. Rashford vẫn nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Mọi người không nên đặt câu hỏi về tương lai của cậu ấy”.
Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn với trang The Player's Tribune, Marcus Rashford đã khẳng định sự cam kết của mình với MU: “Rõ ràng tôi không phải người hoàn hảo. Khi tôi mắc lỗi, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay và nói rằng mình cần phải làm tốt hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn nghi ngờ về tinh thần trách nhiệm của tôi với MU thì tôi buộc phải lên tiếng thanh minh. Tôi lớn lên ở đây. Tôi đã chơi cho CLB này từ khi còn là một cậu bé. Gia đình đã từ chối số tiền có thể thay đổi cuộc đời khi tôi còn nhỏ để tôi được khoác áo MU".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn