Arsenal đang có dấu hiệu chậm lại trong tiến trình đàm phán với Rice sau khi nhận được báo giá của West Ham. Con số 120 triệu bảng cho một cầu thủ chưa bao giờ thi đấu ở Champions League là điều rất vô lý nhưng The Hammers cương quyết không "mặc cả".
Thế nhưng, West Ham cũng cần phải khéo léo và không thể làm quá căng, bởi Rice sẽ đáo hạn hợp đồng vào hè 2024, trong đó có kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng. Nếu không đội nào đồng ý mua trong hè này, West Ham có nguy cơ mất trắng tiền vệ trụ cột trong mùa hè sang năm.
Chính vì thế, West Ham đang rất kỳ vọng các "ông lớn" sẽ nhập cuộc mạnh mẽ để tranh giành Rice trong thời gian tới. Trong số đó, cái tên nhận được sự chú ý lớn nhất là MU, bởi suốt những năm qua, cứ thương vụ nào dính tới Quỷ đỏ là giá cả lại bị đội lên nhiều lần.
Rice thực tế cũng nằm trong tầm ngắm của MU từ lâu nhưng kể từ khi có được Casemiro, tuyến giữa của Quỷ đỏ cũng đã ổn định hơn trước. Bây giờ, cần chờ xem kế hoạch chuyển nhượng sắp tới của Ten Hag cụ thể như thế nào. Nếu ông không mua đứt Sabitzer, đồng thời đẩy đi Fred và McTominay, thì thương vụ Rice không phải không khả thi.