Diogo Dalot từng được xem là trò cưng của HLV Jose Mourinho sau khi cập bến Old Trafford vào mùa Hè 2018 với giá 19 triệu bảng. Kỹ thuật cơ bản, khả năng tạt bóng tốt nhưng quá trình phát triển của chàng trai người Bồ Đào Nha đang bị chững lại do vấn nạn chấn thương.
Sự xuất hiện của Aaron Wan-Bissaka, ngôi sao được mua từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng vào mùa Hè cũng phần nào khiến vị trí của Dalot bị lung lay dữ dội. Ngôi sao người Anh chơi bóng như một "máy quét" thực sự và dần trở thành cái tên hàng đầu ở vị trí hậu vệ cánh tại Premier League năm nay.
Mùa giải này Dalot mới chỉ có 10 trận đấu trên mọi đấu trường, ghi được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, hầu hết những trận đấu mà Dalot có mặt trên sân đều xuất phát từ băng ghế dự bị.
Hiện tại, Dalot đang được khá nhiều đội bóng để ý từ Tottenham của Jose Mourinho tới PSG hay AC Milan. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chỉ để cầu thủ đa năng người Bồ Đào Nha ra đi nếu nhận được từ 30 đến 35 triệu bảng.
Mới đây, thêm một ông lớn nữa nhảy vào cuộc đua giành Dalot là Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đang có 2 người cho vị trí hậu vệ phải là Nelson Semedo và Sergi Roberto. Tuy nhiên, chưa ai đáp ứng được kỳ vọng.
Semedo thậm chí còn đang rục rịch ra đi bởi không hài lòng với việc phải chia sẻ vị trí cùng Roberto. Hậu vệ 26 tuổi hiện nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB khác như Man City và cả Man United.
XEM THÊM
Pep Guardiola quyết tâm mang Bonucci về Man City