Theo trang Fichajes, CLB Al Hilal của Saudi Arabia - dưới sự hậu thuẫn của Quỹ đầu tư công (PIF) - đang sẵn sàng trả cho Barcelona 400 triệu euro để đổi lấy Yamal. Con số này cao gấp gần 2 lần những gì PSG từng trả cho đội bóng xứ Catalunya để đưa Neymar về sân Parc des Princes trước đây.
Đi kèm theo đó, Al Hilal sẵn sàng trao cho Yamal bản hợp đồng kéo dài đến 2032, kèm với đó là mức đãi ngộ được báo chí Tây Ban Nha và Saudi Arabia ví von là "không thể dùng ngòi bút nào để mô tả". Lời mời gọi từ Saudi Pro League trở thành cánh cửa hấp dẫn về tài chính và cơ hội thử thách mới dành cho tài năng trẻ sinh năm 2007.
Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ với sự xuất sắc của bản thân. Anh là nhân tố nổi bật giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội ở mùa trước và về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2025.
Hiện tại, Yamal còn hợp đồng với Barca đến năm 2031, kèm mức lương khoảng 21 triệu euro mỗi năm, con số cho thấy vai trò trung tâm của anh trong dự án tái thiết của CLB. Tuy nhiên, lời đề nghị khổng lồ từ Al Hilal sẽ là "bài test" cho tất cả.
Đội bóng Tây Ban Nha ban đầu từ chối thẳng thừng, nhấn mạnh rằng Yamal là “biểu tượng tương lai” của Camp Nou. Nhưng áp lực tài chính nặng nề trong nhiều năm qua cũng khiến Barca khó có thể bỏ qua đề nghị hấp dẫn đó.
Theo tờ Mundo Deportivo, Yamal đang không hài lòng với HLV Hansi Flick, người từng công khai chỉ trích anh vì lười tham gia phòng ngự. Đây không phải lần đầu Flick than phiền về Yamal. Flick là một HLV rất linh hoạt nhưng có kỷ luật nghiêm. Yamal lại đang ở độ tuổi "khó bảo". Vấn đề nằm ở chỗ, nếu Yamal chọn sang Saudi Arabia, không mấy ai đảm bảo anh có thể trở thành siêu sao bóng đá trong tương lai.