MU sẽ trở lại Premier League vào cuối tuần này với chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool, trong tâm thế phấn chấn sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở vòng đấu trước.
Đó là một màn trình diễn thuyết phục của Quỷ đỏ, giúp HLV Ruben Amorim tạm thời giảm bớt áp lực sau khởi đầu không như mong đợi.
Man United hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và hy vọng sẽ tìm lại sự ổn định để có thể cạnh tranh vị trí trong top 6, qua đó giành suất dự cúp châu Âu mùa tới.
Để đạt được điều đó, Man United cần những trụ cột của mình thi đấu đúng phong độ. Và trong vài tuần gần đây, Mason Mount cùng Benjamin Sesko đã làm được điều đó. Cả hai đều ghi bàn trước Sunderland, mang lại cho Amorim thêm sự lựa chọn, tính cạnh tranh và mối đe dọa tấn công rõ rệt hơn.
Mount, người mở tỷ số, đã phải trải qua 2 năm liên tiếp vật lộn với chấn thương kể từ khi gia nhập Old Trafford. Tuy nhiên, Amorim luôn tin tưởng rằng nếu đạt thể trạng tốt nhất, tiền vệ người Anh vẫn có thể tạo ra khác biệt.
Ở trận gặp Sunderland, cầu thủ 26 tuổi được bố trí chơi trong một trong hai vị trí “số 10” và ghi bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm tinh tế.
Mount đã được thử nghiệm ở nhiều vai trò khác nhau mùa này, nhưng vị trí tiền vệ tấn công dường như phù hợp nhất với khả năng của anh. Đây là nơi anh có thể di chuyển linh hoạt, pressing mạnh và tham gia trực tiếp vào khâu ghi bàn.
Với màn thể hiện đó, Mount đã đẩy tân binh Matheus Cunha lên ghế dự bị, điều mà Man United vốn hiếm khi có trong những mùa giải gần đây: chiều sâu đội hình đủ để tạo ra cạnh tranh lành mạnh.
Đối với Mount, đây là mùa giải anh mang quyết tâm chứng minh giá trị, sau khi Man United khép lại mùa 2024/25 đầy thất vọng – xếp thứ 15 Premier League và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League.
“Có rất nhiều người đã nói nhiều điều về chúng tôi như một tập thể. Chúng tôi gom tất cả lại và biến nó thành năng lượng tích cực trên sân cỏ, thể hiện bằng tinh thần chiến đấu và khát khao giành chiến thắng trong từng trận đấu”, Mount chia sẻ hồi đầu mùa.
Người còn lại góp công trong chiến thắng Sunderland là Benjamin Sesko, với bàn thắng thứ hai kể từ khi gia nhập MU mùa hè vừa rồi.
Tiền đạo người Slovenia đang dần để lại dấu ấn trong vai trò mũi nhọn. Nếu anh có thể duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, điều mà Rasmus Hojlund từng không làm được mùa trước, thì hàng công của man United sẽ được “cởi trói”.
Hojlund hiện đã chuyển sang Napoli và khởi đầu khá tốt, nhưng chỉ ghi được 4 bàn ở Premier League mùa trước trong màu áo Quỷ đỏ. Nếu Man United muốn vươn lên nhóm đầu, họ cần một trung phong biết ghi bàn đều đặn. Và Sesko đang cho thấy anh có thể đảm nhận trọng trách đó.
HLV Amorim tỏ ra rất hài lòng với nỗ lực của học trò 22 tuổi. “Điều tôi thích nhất ở Ben là ngay cả khi gặp khó khăn với bóng, cậu ấy vẫn chiến đấu không ngừng suốt 90 phút. Đó là điều quan trọng nhất lúc này”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận xét.
Sự chăm chỉ đó sẽ tiếp tục được thử thách tại Anfield vào Chủ nhật tới, nơi Ruben Amorim hy vọng hai cái tên đang “hồi sinh” là Mount và Sesko sẽ một lần nữa tạo nên sự khác biệt cho Man United.