Tại sân Johan Cruyf Arena, Ajax để Utrecht vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ nhất. Tuy nhiên, những bàn thắng sau đó của Huntelaar, Van de Beek và Tadic (cú đúp) đã giúp đội bóng của HLV Erik Ten Hag giành trọn 3 điểm.
Trước lượt áp chót, Ajax chỉ phải e ngại đối thủ cạnh tranh duy nhất là PSV Eindhoven. Do ở vòng 33, PSV bất ngờ thất thủ 0-1 trên sân của AZ Alkmaar nên bây giờ họ vẫn kém đội dẫn đầu Ajax 3 điểm (80 so với 83).
Đây là khoảng cách có thể san lấp nếu PSV thắng, còn Ajax thua ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, khả năng PSV qua mặt được Ajax chỉ tồn tại trên lý thuyết, vì thực tế điều này rất khó xảy ra. Lý do là bởi xét về hiệu số bàn thắng thua, Ajax (+84) đang chiếm lợi thế quá lớn so với đội bóng do HLV Mark Van Bommel dẫn dắt (+70).
Ở lượt đấu cuối, PSV còn gặp khó khăn hơn Ajax do họ phải so tài với Heracles đang xếp thứ 7 trên BXH. Về phần mình, Ajax chỉ gặp đối thủ đứng áp chót là De Graafschap. Căn cứ vào thực tế trên, chỉ có phép lạ xảy ra thì PSV mới có thể san lấp khoảng chênh lệch về hiệu số bàn thắng bại để ngăn Ajax vô địch.
Tóm lại, viễn cảnh Ajax lên ngôi gần như chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Nếu điều đó xảy ra, đội bóng này sẽ giành cú đúp ở giải quốc nội do trước đó họ đã dễ dàng đè bẹp Willem II 4-0 ở cúp quốc gia Hà Lan.
