Vì trong khi họ đã có tới 7 màn cọ xát trước mùa và bất bại tới 6 trận trong số đó (thắng 5, hòa 1), thì đối thủ mới đá 5 trận và để thua tới 3. Nhưng quan sát kỹ hơn, người ta sẽ thấy Rubin Kazan đã chọn cho mình những đối thủ rất sừng sỏ cỡ West Ham, Vitesse hay Norwich. Ngược lại, hầu hết các bại tướng của Amkar chỉ là những đội bóng ít tên tuổi.
Điều đó có nghĩa là phong độ hiện tại không hoàn toàn phản ánh tương quan giữa 2 đội. Tuy có vẻ nhỉnh hơn về phong độ, Amkar thực tế lại kém xa đối thủ về mọi mặt. Rubin Kazan vẫn là một tên tuổi lớn tại giải VĐQG Nga và Hè này, họ cũng là đội chi nhiều nhất.
Trong nỗ lực chuyển mình, Rubin Kazan đã đón HLV Javi Gracia về từ Malaga, đồng thời chi tới 39,65 triệu euro để mang về những Alex Song, Ruben Rochina, Jonathas hay Samu Garcia.
Con số này lớn gấp nhiều lần những gì các đối thủ lớn như Spartak Moscow (15,5 triệu euro) hay Zenit (10,5) bỏ ra. Tất nhiên, các tân binh đắt giá chưa chắc có thể hòa nhập ngay với đội bóng mới.
Nhưng ít nhất, nó cũng cho thấy tham vọng thống trị của Rubin Kazan ở mùa giải này, bắt đầu từ trận đấu đêm nay.