Bóng Đá Plus trên MXH

Lê Công Vinh & nghịch lý về sự thừa nhận

09:41 ngày 08/06/2016
4 bàn/3 trận, rất lâu rồi Công Vinh mới lại nổ súng đều đặn đến thế trong màu áo đội tuyển. Nhưng mặc cho phong độ ấy, CV9 vẫn chưa nhận được sự thừa nhận xứng đáng dành cho một tượng đài thực sự của bóng đá Việt.
    Để viết về CV9 vừa khó, lại vừa dễ. Khó bởi tất cả những góc cạnh về cuộc sống của anh đều đã được khai thác rất đầy đủ suốt hơn 10 năm anh chơi chuyên nghiệp. Còn dễ là bởi chúng ta có thể tìm ra những nét mới về anh một cách đầy ngẫu nhiên mỗi khi đội tuyển thi đấu với các đội bóng nước ngoài. Xin được kể với độc giả 2 câu chuyện như sau.

    1. Đúng vào thời điểm diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hong Kong (TQ) trong khuôn khổ AYA Bank Cup 2016, người viết đang xem những diễn biến của trận đấu với chiếc điện thoại trong sảnh chờ của sân bay Nội Bài, chuẩn bị tới xứ Hương Cảng hoa lệ. 

    Sáng hôm sau, tôi có gặp ông Cheung Ka Wai, một chuyên gia bóng đá và đang là Tổng biên tập của Oriental Press Group - một tờ báo nổi tiếng tại Hong Kong (TQ). 

    "Cậu có xem trận hôm qua không? ĐT Việt Nam đã chơi rất hay đó. Lê Công Vinh thực sự là cầu thủ đẳng cấp thế giới (nguyên văn: Le Cong Vinh, world class)", ông Cheung nói.

    Công Vinh được giới chuyên gia đánh giá rất cao về đẳng cấp - Ảnh: Anh Tài
    Công Vinh được giới chuyên gia đánh giá rất cao về đẳng cấp - Ảnh: Anh Tài
    Công Vinh được giới chuyên gia đánh giá rất cao về đẳng cấp - Ảnh: Anh Tài

    Đó là những lời đầu tiên mà ông Cheung nói với tôi khi cùng nhau dùng bữa trưa ở một góc Nathan Road, con đường trung tâm thuộc khu Tsim Sha Tsui nổi tiếng sầm uất. 

    2. Ở buổi họp báo sau mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam, đặc biệt là ở Việt Nam, phần trả lời của HLV đội bạn luôn... rất ngắn. Luôn luôn có một câu hỏi được giới truyền thông Việt Nam đưa ra cho đối phương là "Cầu thủ Việt Nam nào chơi ấn tượng nhất?" với hy vọng sẽ nhận được những câu trả lời liên quan tới những cầu thủ được chú ý.

    Nhưng không hẹn mà gặp, tất cả những câu trả lời của các HLV, từ ĐT Đài Loan (TQ) cho đến Syria và rất nhiều đội bóng khác, đều đưa ra một đáp án chung: Lê Công Vinh. Thậm chí, để nói về chức vô địch đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng (AYA Bank Cup 2016), các phương tiện truyền thông quốc tế như ESPN, FourFourTwo hay Straits Times đều chỉ đích danh CV9 là người chơi nổi bật nhất của ĐT Việt Nam.

    Cánh phóng viên có thể hụt hẫng về những câu trả lời như vậy vì chúng... được lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Nhưng đây lại là lời khẳng định đanh thép nhất và cũng rõ ràng nhất về đẳng cấp của Lê Công Vinh.

    Công Vinh đang trong những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng với ĐTQG - Ảnh: Anh Tài
    Công Vinh đang trong những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng với ĐTQG - Ảnh: Anh Tài
    Công Vinh đang trong những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng với ĐTQG - Ảnh: Anh Tài

    3. Chân sút xứ Nghệ không có những tình huống đi bóng tốc độ như Thành Lương, chẳng có những pha bẻ cổ chân ngọt như Văn Quyến và càng không phải chuyên gia không chiến cỡ Anh Đức. 

    Xem CV9 thi đấu chắc chắn sẽ không "sướng mắt" như những cái tên kể trên và đó cũng là lý do, nhiều người dè bỉu tài năng của anh. Cầu thủ ra sân nhiều nhất cho ĐTQG? Ăn may. Cầu thủ gốc Việt ghi bàn nhiều nhất V.League? Cũng chỉ là "rùa" thôi. Và đến khi Công Vinh mắc bất cứ một sai lầm nào đó, anh lại trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

    Từ những ngày chập chững bước chân vào lò đào tạo trẻ của SLNA, sự nghiệp của Công Vinh đã là những chuỗi ngày dài khổ luyện để vượt qua những lời chỉ trích. Nhưng bất chấp hàng chục danh hiệu, cả cá nhân lẫn tập thể, được trưng bày sáng trưng trong nhà, Công Vinh vẫn bị một bộ phận không nhỏ NHM Việt đánh giá thấp. Là do Công Vinh đá chưa đủ tốt hay họ ghen tị với những thành công anh đạt được? Chẳng ai dám chắc.

    Trong buổi trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, CV9 cho biết anh sẽ giải nghệ vào năm tới, cùng quyết tâm cháy hết mình cho kỳ AFF Cup cuối cùng cuối năm nay. Nếu điều này trở thành sự thật, âu đó cũng là đoạn kết xem như viên mãn cho một tượng đài thực sự của bóng đá Việt. Một tượng đài vốn chịu quá nhiều bất công mà lại không có sự thừa nhận xứng đáng.

    VIDEO: Công Vinh tiết lộ thời điểm treo giày

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Hiến Lê • 09:41 ngày 08/06/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • ABCD 10:07 ngày 08/06/2016

      Messi còn có nhiều antifan, nói gì đến Công Vinh, anh là cầu thủ có nhiều đóng góp cho đội tuyển QG Việt Nam, vào sân là cháy hết mình và rất chuyên nghiệp, không ích kỷ, kiêu ngao, lố bịch. Nhiều người antifan CV không hiểu vì lý do gì. Tôi thấy chẳng có gì để chê trách anh ta cả.

      • trịnh Xuân khải 12:04 ngày 08/06/2016

        Cs đằng sau sân cỏ của cv9 mình ko biết. Nhưng nhìn cách e vào sân thi đấu cháy hết mình cùng đổi tuyển thì mọi người phải khách quan mà đánh giá. Tóm lại nếu các cầu thủ mà thi đấu vì màu cờ sắc áo như cv9 thì....

    • Yan 10:25 ngày 08/06/2016

      Đúng rồi, CV9 là cầu thủ đẳng cấp nhất của VN. Nên ở Đông Nam Á giờ VN chẳng hơn nổi ai.

    • công 10:28 ngày 08/06/2016

      Mình cũng thường theo dõi ĐTVN thi đấu nhưng nói thật là cá nhân mình cũng ko đánh giá cao công vinh nói thật sau này Cậu ta giải nghệ mình giám chắc cũng ít người hâm mộ bóng đá Việt nam còn nhớ đến công vinh

    • ba 10:40 ngày 08/06/2016

      chỉ có 1 bộ phận nhỏ huyền thoại bàn phím mê đá PS , còn đâu CV9 vẫn là tượng đài, huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam, không biết bao nhiêu năm nữa mới có người phá vỡ được mọi lỷ lục của CV9

    • Kyoshiro 15:43 ngày 08/06/2016

      Tầm Công Vinh mà đưa thành huyền thoại là đúng với suy nghĩ của người hâm mộ lẫn nền bóng đá Việt Nam. Thế nên chỉ dậm chân tại chỗ suốt bao nhiêu năm qua.

      • nguyễn văn đen 14:32 ngày 04/08/2016

        cứ phải là đẳng cấp thế giới mới được gọi là huyền thoại à.nước nào có huyền thoại của nước đó.câu lập bộ nào có huyền thoại của câu lập bộ đó.hãy tin tôi là 30-40 năm nữa người ta sẽ gọi công vinh là huyền thoai của việt nam.ai hơn anh được gì về những con số ở bóng đá lẫn lĩnh vực bên ngoài trong giới cầu thủ hãy kể cho tôi nghe.

    • An Hà 10:56 ngày 08/06/2016

      Đồng ý với tác giả. Công Vinh xứng đáng nhận được sự tôn trọng và ghi nhận cho những cống hiến miệt mài của anh trong suốt nhiều năm qua cho Đội tuyển Quốc gia và cho người hâm mộ

    • Vihan 15:34 ngày 08/06/2016

      Công Vinh có duyên ghi bàn nhưng nhiều khi quá chậm chạp lãng phí những đường chuyền hay của đồng đội, có khi đá ra còn khó hơn đá vô lưới nhưng Công Vinh vẫn "bắn chim" nhiều lần như thế làm người ta không hài lòng phải rồi!

    • Đào Mạnh Tuân 17:22 ngày 08/06/2016

      Xem đoạn video này tự nhiên lại thấy cay cay mắt. Dù k phải fan của Vinh,nhưng cái ánh mắt,khuôn mặt khi trả lời pv của bạn chứa đầy cảm xúc lẫn cay đắng. Đúng là có nhiều người k đánh giá cao tài năng của bạn, và bản thân bạn cũng hiểu mình k quá nổi bật khi thi đấu. Nhưng những gì bạn làm được cho bóng đá VN, những phút giây k thể quên như CK AFF cup 2008 đủ để tất cả phải thầm cảm ơn bạn. Hãy quên từ tượng đài vĩ đại đi bạn, k cần thiết vì bạn luôn là 1 phần lịch sử của BDVN!

    • tombui 21:12 ngày 08/06/2016

      Ko cần bàn đến cv đẳng cấp đến đâu,trình độ thế nào...chỉ nói đến tính hiêu quả trong màu áo đội tuyển quốc gia,thì cậu ta vẫn là số1,kể cả thời hồng sơn,huỳnh đức luôn...

    • ThanhTu 10:34 ngày 08/06/2016

      Trâu cột ghét trâu ăn!

    • Messi 10:56 ngày 08/06/2016

      Lối đá cv9 đơn gian mà hiệu quả.....chứ nhìn ông Thành lương vs mấy ông kia đảo đi dao đảo lại rồi đuối sức sút có lực nữa đâu..

      • andoluu 13:11 ngày 08/06/2016

        Nhờ vậy mà đồng đội mới được dọn cỗ mà ghi bàn. Ở ĐTVN và HN T&T Thành Lương là người kiến tạo thành bàn nhiều nhất,Đó là chưa kể nhiều lần khác đồng đội phung phí cơ hội mà TL tạo ra. Gato

      • andoluu 13:18 ngày 08/06/2016

        Nhờ vậy mà đồng đội mới được dọn cỗ mà ghi bàn còn gì. Ở ĐTVN và HN T&T thì Thành Lương là người kiến tạo thành bàn nhiều nhất. Đó là chưa kể vô số cơ hội TL tạo ra nhưng bị đồng đội phung phí.

    • LamthanhLam 11:10 ngày 08/06/2016

      Thật sự cv9 không thể có những đường bóng lắt léo và tốc độ như Thành Lương hay không thể bản lãnh như Trọng Hoàng được.Nhưng anh ta là tiền đạo nên có nhiều lợi thế trong việc ghi bàn.điều này làm tôi nhớ lại Ronaldo của Brazil thời hưng thịnh, khi may mắn có bóng là a ta ghi bàn và hiệu quả rất cao, điều này khiến các HLV nước ngoài ca ngợi cv9 giống như bài viết trên là đúng.Trong bóng đá ,hay dở là một vấn đề, kỹ thuật và lối đá đẹp mắt là một chuyện,nhưng ghi bàn mới là quan trọng.

      • Lee Nguyễn 18:53 ngày 08/06/2016

        Lamthanhlam! Tự do ngôn luận là quyền và là trách nhiệm của từng cá nhân. Nhưng có 1số trường hợp nói ko chịu trách nhiệm(như trang BL này)...nhưng mong bạn hãy cố gắng đưa ra quan điểm đúng....

    • burwitz 11:31 ngày 08/06/2016

      Công Vinh có thể không phải là cầu thủ hay nhất Việt Nam nhưng chắc chắn cậu ấy là cầu thủ trong sạch nhất của bóng đá Việt Nam đương đại. Mỗi khi ra sân đều cháy bỏng khát vọng cống hiến và ghi bàn cho dù các đồng đội có thể bán đứng mình sau lưng. Duy điều đó thôi đã đủ đưa Vinh trở thành số 1.

    • LamthanhLam 11:37 ngày 08/06/2016

      Điều quan trọng nhất bây giờ của bóng đá Việt Nam là AFF Suzuki Cup,Vô địch được thì trong khu vực người ta mới kính nể.Còn giải đấu vừa qua nó quá tầm thường nếu không nói là chưa đá đã biết khả năng vô địch trong tầm tay,điều này chẳng nói lên được điều gì có chăng là sự khích lệ về tinh thần để đội bóng tự tin hơn thôi.Chúc CV9 và đồng đội làm nên được chức vô địch để người ta kính nể.

    • Tí Hon 12:04 ngày 08/06/2016

      Vì ở Việt Nam mình quá “nhiều người giỏi” theo đó là tinh ich kỷ hẹp hòi “Ghen ăn tưc ở” dù rất ít nhưng khá phổ biến.Trong lúc đó CV.9 một chàng trai nhà quê nhưng lại được nhiều người biết đến ngưỡng mộ; đến Thủ tướng Nhật Bản mời dùng cơm trưa.Vì CV.9 thành đạt; từ danh tiếng đến Vợ đep , giàu có đụng đến sự ganh ghét của một số người.Và cuối cùng là vì CV.9 là người xứ Nghệ....

    • Đinh Lê Lý 12:37 ngày 08/06/2016

      Công bằng mà nói, khả năng của VQ hơn CV, dù anh ta đi sai đường, nhưng ấn tượng với người hâm mộ còn sâu lắm. Phượng tuy có tài, nhưng được tâng bốc quá mức, đường dài mới biết ngựa hay, khó nói trước lắm. Trong cái mớ bòng bong của truyền thông và dư luận, CV là tấm gương phấn đấu bền bỉ, không biết mệt mỏi với tinh thần chuyên nghiệp cao độ và có thành quả rõ ràng. Hơn 10 năm qua, biết cao nhiêu ngôi sao nở rồi lại tàn, có người thứ hai như CV không! Sao anh ấy không xứng đáng là tượng đài?

    • Hải Map 12:46 ngày 08/06/2016

      T chưa thấy ai bảo Cv9 không đẳng cấp cả

    • Bình Thiên 13:19 ngày 08/06/2016

      Khi nào đá với Thái Lan 10 trận liên tiếp mà thắng nhiều hơn thua thì mới công nhận được một phần đẳng cấp. Chứ gặp Thái mục tiêu chỉ là hòa thì quá thất vọng.

    • gianhu 13:48 ngày 08/06/2016

      Đã từng nghe rất nhiều lời chỉ trích anh. Và mỗi lần như thế tôi đều đáp lại những lời nói đó không phải là yêu mến hay hâm mộ quá mức mà đơn giản chỉ là tôi...một fan thực thụ của đtVN và tôi k tài nào chối bỏ nhưngđóng góp chủ a cho màu cờ sắc áo. Anh mãi mãi là thủ lĩnh của đt là tượng đài của bóng đá VN Tôi yêu Anh CV9

    • hq 13:52 ngày 08/06/2016

      Đến thời điểm này , Cầu thủ để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất về sự tận tụy , cống hiến , đam mê và khác vọng đó là CV9. Thật ra trước đây , tôi thích Quyến hơn Vinh , thích Huỳnh Đức hơn Vinh . Những khoảng 05 năm trở lại đây , không tìm thấy sự khát khao cống hiến trong cầu thủ nào mãnh liệt như Vinh. Vinh xứng đáng được ghi nhận vì sự cống hiến của mình cho BĐVN.

    • AK95 14:07 ngày 08/06/2016

      Cuộc đời vốn đã nhiều bất công, không phải tài năng là được thừa nhận, mà nếu được thừa nhận thì cũng bị ghét. Vì thế mà CV9 bị đánh thấp dù cho anh là người ghi bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan mang về chứa vô địch AFF Cup 2008 cho VN.

    • MV 14:16 ngày 08/06/2016

      Không ai nói CV ko giỏi. Chả biết ai ko thừa nhận. Rất giỏi rất kiên trì rất bền bỉ. Một cầu thủ có nhiều phẩm chất đáng quí. Nhưng tiếc là người ta tiếc cho Văn Quyến. Giỏi có thể trong lịch sử mình có ko ít người. Nhưng cỡ thiên tài như Văn Quyến đúng là mới có một.

    • Bong da Thich 14:48 ngày 08/06/2016

      Không cần biết CV9 có đá hay hay không khi lên tuyển nhưng chỉ với việc anh không bao giờ từ chối khi ĐTVN cần anh thì đã đáng để mọi người tôn trọng CV9

    • Vũ hải sơn 14:56 ngày 08/06/2016

      Văn quyến sai đường nhưng người hâm mộ luôn nhớ văn quyến

    • nguyenmanhtoan8982 15:34 ngày 08/06/2016

      Sau thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức thì rõ dàng CV9 xứng đáng đc coi là cầu thủ số 1 VN thời 9x và đầu 9x. Đừng mang Văn Quyến ra nói CV9 k xứng đáng nếu Quyến k...đi tù. Nói về tài năng của Quyến, anh ta thực sự có tố chất thiên bẩm (tầm VN thôi) nhưng nếu so với những tài năng tầm cỡ TG như Robinho, Quaresma thì Quyến cũng chỉ là đứa bé học việc nhưng tại sao những tài năng TG kia vẫn k bao giờ lớn? Ai bảo đảm Quyến k đi...tù thì VN vẫn sẽ có AFF CUP2008? Hãy tôn trọng CV9 vì anh ta mới là số 1!

    • Bong da Thich 15:45 ngày 08/06/2016

      Không cần biết CV9 có đá hay hay không khi lên tuyển nhưng chỉ với việc anh không bao giờ từ chối khi ĐTVN cần anh thì đã đủ để mọi người tôn trọng CV9

    • Ducanhfcb 23:11 ngày 08/06/2016

      Về khả năng tôi chưa nói nhưng tính kiên trì,nhẫn nại và ham học hỏi ở thế hệ CV đã ai hơn đc cậu ta chưa? Nhìn cách trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài rất lưu loát với khả năng ngoại ngữ khá tốt như thế cũng đã quá tuyệt vời rồi. Ai anti cậu ta nhưng với tôi về mặt tinh thần thì chả có gì đáng chê trách cả. Cảm ơn CV9 vì những đóng góp cho bóng đá VN

    • Van Anh Tong Thi 09:27 ngày 09/06/2016

      Kết lại người hâm mộ yêu cái đẹp nên những cầu thủ Hồng Sơn Văn Quyến Công Phượng sẽ được nhớ mãi những bàn thắng solo.

    • Vương Đình Vị 14:37 ngày 09/06/2016

      Vinh luôn cống hiến hết mình cho TQ,là một cầu thủ chuyên nghiệp.Anh xứng đáng là tượng đài của bong đá VN.

    • Lê Anh Dũng 04:38 ngày 11/06/2016

      Nói đến những đóng góp cho ĐTQG Công Vinh là số 1. Nói đến những kỉ lục cũng số 1 luôn. Nhưng xin lỗi em: Tiền Đạo số 1 Việt Nam lại không phải là em nhé!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay