Tite dành nụ hôn cho con trai ngay khi Brazil chiến thắng

Việt Hà
Từ 14:33 ngày 02-12-2022
Thứ đọng lại sau trận Brazil - Serbia không chỉ là bàn thắng đẹp của Casemiro. Nụ hôn xúc động mà HLV Tite dành cho cậu con trai Matheus Bachi mới chiếm spotlight của giới truyền thông.

Người đàn ông 61 tuổi đặt nụ hôn lên má con trai và không quên tặng hoa kỷ niệm 34 năm ngày cưới cho vợ, giữa những ngày sôi sục trên đất Qatar. Và truyền hình Brazil gọi đó là “nụ hôn Tite” và phát đi phát lại trên các chương trình thể thao.

Ngay sau khi Casemiro sút tung lưới Thụy Sỹ, Tite bật dậy ôm chầm lấy con trai kiêm trợ lý kỹ thuật. Ông dành cho Matheus nụ hôn của một người cha muốn chia sẻ trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Còn trên khán đài sân 974, bà xã của Tite, Rosmari, phất cao lá cờ xanh vàng có in hình vị HLV trưởng ĐT Brazil.  

Với Tite, gia đình là trên hết. Đó là ngọn lửa nuôi dưỡng niềm đam mê cầm quân của vị HLV 61 tuổi suốt ba thập kỷ. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, Tite luôn ca ngợi vai trò của gia đình trong sự nghiệp của ông. “Tôi chắc chắn rằng mình đến Qatar trước tiên là vì gia đình. Tôi không thể phụ tấm lòng của họ”, Tite trả lời trên tờ Globo trước thềm World Cup 2022.

Và cả nhà cũng theo chân Tite tới Qatar. Trong khi Tite và con trai Matheus di chuyển giữa khách sạn Westin và trung tâm huấn luyện Al-Arabi thì cách đó không xa, vợ và con gái Gabriele Bachi nghỉ tại một khách sạn cao cấp thuộc The Pearl, khu phố sầm uất giữa trung tâm Doha. Đi cùng họ còn có cô con dâu Fernanda (vợ của Matheus) và hai cháu nội.

Khoảnh khắc ý nghĩa nhất của Tite kể từ đầu World Cup không phải là niềm vui trên sân cỏ. Mà là hôm thứ Tư (30/11) vừa qua, khi vị HLV 61 tuổi ôm bó hoa tới khách sạn ở The Pearl để trao cho vợ như một chàng trai mới lớn tỏ tình. Bởi đó là kỷ niệm 34 năm ngày cưới của Tite và Rosmari. Họ đã đi cùng nhau hơn nửa cuộc đời, dài hơn cả 32 năm Tite gắn bó với nghiệp cầm quân.

Nhưng không phải Rosmari hay Matheus, mà cô con gái út Gabriele mới là người tác động nhiều nhất đến sự nghiệp của Tite. Gabriele, 28 tuổi, hiện là nhà xã hội học sau khi tốt nghiệp trường Đại học công giáo Rio Grande do Sul. Gabriele sống rất khép kín và tránh xa ánh hào quang bóng đá của người cha. Nhưng cô luôn ủng hộ Tite từ phía sau.

“Có lần tôi trải qua chín tháng trời thất nghiệp. Tôi chán nản đến mức muốn từ giã sự nghiệp huấn luyện. Sau đó Gabriele gõ cửa phòng tôi và khuyên tôi không nên làm thế. Nó nói rằng “cha đã gây dựng cả sự nghiệp không phải để kết thúc giữa chừng thế này. Con biết lòng tự trọng của cha, nhưng nếu có thể chờ đợi thì hãy chờ đợi. Không phải cha từng nói bóng đá quan trọng nhất là nghị lực đó sao”. Tite kể lại trên Globo.

Tite đang biến Qatar thành nhà của mình. Ông có Matheus sát cánh trên băng ghế chỉ đạo, có vợ và con gái ủng hộ trên khán đài. Nếu ĐT Brazil vô địch World Cup nữa thì càng tuyệt. Nhưng có lẽ bóng đá đôi khi chẳng chen vào nổi trái tim ấm áp của Tite, người đàn ông hạnh phúc nhất tại World Cup 2022.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x