Trận hòa như một bước lùi của Tottenham

Kinh Thi Kinh Thi
07:13 ngày 20-09-2019
Chưa bao giờ Tottenham tiến được gần đến vinh quang ở trận địa cúp C1/Champions League như ở mùa bóng vừa qua. Nhưng khi nhà á quân xuất hiện trở lại mùa này, thì trận ra mắt của họ ở Champions League lại như một... bước lùi về đẳng cấp.
Trận hòa như một bước lùi của Tottenham
Cảm nhận đầu tiên của giới hâm mộ khi xem Tottenham dẫn trước 2 bàn trên sân Olympiakos, rút cuộc lại phải chia điểm, là nuối tiếc hay lo lắng? Mất điểm trong hoàn cảnh như thế dĩ nhiên là tiếc. Nhưng nỗi lo có thể lớn hơn. Bảng này còn có Bayern Munich và cựu vô địch Cúp C1 Red Star Belgrade (nay được biết đến với cái tên Crvena Zvezda Belgrade, luôn thuộc dạng khó lường; mùa trước chính đội này đã thắng Liverpool).

Chỉ mới cách đây không lâu, Tottenham cũng đã bỏ phí ưu thế dẫn trước 2 bàn, trong trận hòa Arsenal ở Premier League. Đấy hẳn nhiên là sự trùng hợp có vấn đề. Thay vì bình tĩnh khống chế cuộc chơi, chủ động giảm nhịp, thậm chí còn phải biết cách làm cho cổ động viên của đội chủ nhà nín lặng (và qua đó bóp nghẹt được cả tinh thần đối thủ), Tottenham lại bị cuốn vào cảm xúc của chính mình. Họ muốn tiếp tục “chơi bóng” hơn là kiểm soát cuộc chơi, để rồi phải trả giá đắt.

Tottenham có những nhược điểm cụ thể khiến Pochettino phải cáu gắt. Họ đẩy cao đội hình, nhưng độ chuẩn trong khâu chuyền bóng lại không tương xứng (chểnh mảng chăng?), làm cho ý đồ chơi thiên về công trở nên vô nghĩa. Đến giữa hiệp 1, khi Olympiakos đã có đến 7 pha dứt điểm thì Tottenham vẫn chưa sút được quả nào. Thế rồi, Tottenham bỗng nhiên dẫn trước 2 bàn, nhờ quả phạt đền của Harry Kane và cú sút siêu hạng của Lucas Moura. Đấy là toàn bộ những gì làm cho đôi bên khác biệt với nhau. Các cầu thủ Tottenham xem ra đã không thấy rằng họ chẳng hề chiếm thế thượng phong, để có thể chơi bóng theo cách “kẻ cả”.

Kane thất thần sau khi đội nhà bị đối thủ ngược dòng gỡ hòa 2-2
Kane thất thần sau khi đội nhà bị đối thủ ngược dòng gỡ hòa 2-2

HLV Mauricio Pochettino nói rằng, các cầu thủ của ông chơi thiếu quyết liệt, không tập trung cao độ, và đấy là nỗi thất vọng lớn nhất. Nói cũng có lý, khi các cầu thủ Tottenham thường mất bóng một cách dễ dàng. Nhưng thật ra, chẳng có HLV nào buộc phải nói đúng suy nghĩ của mình, nhất là trong các vấn đề chuyên môn. 

Có lẽ điều làm Pochettino thất vọng nhiều nhất là Tottenham hoàn toàn không chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn, không biết chính họ phải làm gì khi đang dẫn trước 2-0. Hoặc nói cách khác, Pochettino nên thất vọng về điều này nhiều hơn, vì nó có ý nghĩa tổng thể, hơn là ý nghĩa của một trận đấu riêng rẽ.

Không có khả năng “hạ hỏa” đối phương, kiểm soát chính mình, làm cho thế trận diễn ra theo đúng ý đồ, thì không thể tiến xa ở Champions League. Dù là các “siêu CLB” đi nữa, đâu ai có thể chơi hay mãi. Còn nếu cho rằng Tottenham không phải là ứng cử viên vô địch Champions League, thì chẳng còn gì để bàn. Ít ra, họ đã là á quân mùa trước. Và giới quan sát có thể chờ đợi trận ra quân này để xem đội bóng của Pochettino có thêm những nét mới (tích cực), có thêm sức mạnh hoặc bước tiến nào hay không. Kết luận ngay lúc này là không có, hoặc chưa thấy.

Cái được duy nhất của Tottenham ở trận ra quân là dù sao họ cũng không thua. Hòa 2-2 trên sân đối phương có nghĩa Tottenham đã hơn Olimpiakos “nửa điểm” rồi. Đấy có thể là chi tiết quan trọng về chỉ số phụ sau này.

Thua chính mình
Trong số những cầu thủ Tottenham ra sân, 7 người đã có mặt ngay từ khi Mauricio Pochettino bắt đầu huấn luyện. Ba cầu thủ khác đã gia nhập Tottenham từ năm 2015. Với một lực lượng ổn định như vậy, không thể ngờ vực về sự ăn ý, thông hiểu lẫn nhau. Nếu như Pochettino vẫn không hài lòng về sự thể hiện của đội, thì vấn đề mấu chốt chỉ có thể nằm ở khía cạnh tinh thần. Có vẻ như Tottenham đã thua chính mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Bayern thắng Crvena Zvezda 3-0: Cỗ máy trơn tru Bayern thắng Crvena Zvezda 3-0: Cỗ máy trơn tru

    Bayen đã có 3 điểm mở hàng sau khi đánh bại Crvena Zvezda trong ngày ra quân chiến dịch Champions League của mình vào rạng sáng qua. Đã có nhiều tín hiệu tích cực từ bước khởi đầu suôn sẻ này.

  • UEFA công bố ứng viên xuất sắc nhất vòng 1 Champions League 2019/20 UEFA công bố ứng viên xuất sắc nhất vòng 1 Champions League 2019/20

    Mới đây, 4 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2019/20 đã được xác định.

  • Thấy gì sau loạt trận mở màn Champions League 2019/20 (chờ ảnh zika) Thấy gì sau loạt trận mở màn Champions League 2019/20

    Vòng bảng Champions League 2019/20 đã chính thức khởi tranh và vòng mở màn đã khép lại với rất nhiều những điểm nhấn đáng chú ý.

  • Ronaldo chọc tức fan Atletico bằng cử chỉ khiêu khích Ronaldo chọc tức fan Atletico bằng cử chỉ khiêu khích

    Dù không ghi bàn nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của đại chiến với Atletico khi có những cử chỉ bằng tay vô cùng khiêu khích nhắm vào CĐV đội chủ nhà.

  • Real lập kỷ lục buồn trong ngày thảm bại trước PSG Real lập kỷ lục xấu hổ khi thua thảm PSG

    Real Madrid vừa trải qua một trận đấu tồi tệ khi thảm bại tới 0-3 trên sân của Paris Saint Germain ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2019/20. Đáng buồn ở chỗ, suốt cả trận họ không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào.

  • Bale bị tước siêu phẩm lốp bóng Bale bị tước siêu phẩm lốp bóng

    Gareth Bale đã một lần đưa bóng vào lưới PSG nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi chạm tay.

  • 5 điểm nhấn không thể bỏ lỡ ở trận Atletico 2-2 Juventus 5 điểm nhấn không thể bỏ lỡ ở trận Atletico 2-2 Juventus

    Dù để thua trước 2 bàn, Atletico Madrid đã cầm hòa được Juventus với tỷ số 2-2 ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2019/20. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

  • HLV Carlo Ancelotti một lần nữa đánh bại Liverpool: Xứng danh 'Vua đá cúp' HLV Carlo Ancelotti một lần nữa đánh bại Liverpool: Xứng danh 'Vua đá cúp'

    Một lần nữa Liverpool bị đánh bại bởi Napoli. Và dù HLV Juergen Klopp cố gắng phủ nhận, nhưng sự thật là ông không thể qua mặt “Cáo già” Carlo Ancelotti, người đang khiến đội bóng xứ Naples ngày một đáng gờm và rất có triển vọng tiến xa ở Champions League.

  • Llorente và màn báo thù ngọt ngào Llorente và màn báo thù ngọt ngào

    Trận chung kết Champions League 2018/19, Fernando Llorente khi ấy vẫn là tiền đạo của Tottenham. Và Spurs của anh đã gục ngã 0-2 trước Liverpool. Hơn 3 tháng sau trận chung kết thất bại đó, Llorente lại gặp lại The Kop. Nhưng lần này Llorente không phải trong màu áo Tottenham, mà trên tư cách tiền đạo của Napoli.

  • Rốt cuộc Van Dijk cũng mắc sai lầm Rốt cuộc Van Dijk cũng mắc sai lầm

    Chỉ mới cách đây vài ngày, cựu HLV Arsenal Arsene Wenger còn bình luận: “Virgil Van Dijk không có điểm yếu”. Van Dijk xuất sắc thế nào, ai cũng đã biết. Nhưng theo Wenger, mọi người vẫn chưa biết hết về trung vệ này. Thật thế ư?

  • Lăng kính: Thất bại... là mẹ thành công Liverpool: Thất bại... là mẹ thành công

    Trong kỷ nguyên Champions League, chỉ có đúng một lần đội ĐKVĐ thất bại ngay trong trận ra quân ở mùa kế tiếp. Đó là Milan, thua 0-2 trên sân Ajax trong loạt trận đầu tiên của vòng bảng mùa bóng 1994/95. Cuối cùng, Milan... gặp lại Ajax trong trận chung kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x