
Trước đây, khi còn mang tên là Becamex Bình Dương, đội bóng này luôn được xem là khắc tinh của CLB Hà Nội và là đối thủ hàng đầu của đội bóng thủ đô trong cuộc đua vô địch. Nói đâu xa, Becamex TP.HCM từng 4 lần vô địch V.League vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Thời điểm đó, mỗi lần gặp nhau, họ luôn là cái tên mà đội bóng thủ đô ngán ngại.
Thế nhưng về sau này, thành tích của đội bóng đất Thủ ngày càng tệ và lối chơi cũng mờ nhạt, đánh mất bản sắc, nhất là ở mùa giải 2025/26 khi đổi tên thành Becamex TP.HCM. Ở cuộc gặp gỡ giữa Hà Nội – Becamex TP.HCM mới đây ở vòng 19, cứ ngỡ đội bóng đất Thủ sẽ tạo nên bất ngờ khi có bàn thắng ngay từ giây 43 của Việt Cường. Nhưng sau đó họ lại "tối tăm mặt mũi" vì sức ép của chủ nhà Hà Nội, thậm chí là không thể cầm bóng để tất công và bị thua liền 3 bàn trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Việt Cường lại thắp lên hy vọng khi có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 60. Nhưng sau đó, một lần nữa Becamex TP.HCM lại bị đối thủ dẫn 2-4 và đấy cũng là tỷ số chung cuộc. Dẫu vậy, có thể nói đây là trận đấu mà Becamex TP.HCM chỉ có những phút loé sáng bất ngờ mang tính cá nhân, còn lại họ hoàn toàn bế tắc và thua sút trước đối thủ Hà Nội, khiến nhiều người phải ngạc nhiên và đặt câu hỏi vì sao lối chơi của đội ngày càng bệ rạc như vậy?
Phải nhìn nhận, Becamex TP.HCM là đội bóng rất có tiềm lực, đặc biệt là về mặt kinh tế. Dẫu không vung quá tay trong việc chiêu mộ lực lượng như một số cái tên mới nổi ở V.League gần đây, nhưng nếu cần lấy người mà họ thích, đội bóng này không hề tiếc tiền. Chưa kể, rất nhiều cầu thủ thích về đầu quân cho đất Thủ vì sự ổn định và lương, thưởng và cả phí lót tay. Tuy nhiên, cũng vì sự quá “ổn định” ấy, nên nhiều cái tên nổi trội của Becamex TP.HCM đang là đích nhắm của những đội bóng khác.

Đầu mùa giải 2025/26, Becamex TP.HCM đã để nhiều cầu thủ quan trọng ra đi, trong đó có Tiến Linh, khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh đó, ngoại binh của đội bóng đất Thủ luôn là nỗi ám ảnh của những người yêu mến họ. Một “cò ngoại binh” nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đã chia sẻ: “Thời buổi này, tất cả thông số thi đấu của ngoại binh đều hiển thị rõ ràng trên các trang web ở tất cả mùa giải. Nếu cầu thủ đang thi đấu và chơi tốt, họ chỉ sang Việt Nam nếu được ký hợp đồng luôn. Nhưng ở Becamex TP.HCM, thời nào rồi mà luôn đòi ngoại binh phải thử việc, nên làm sao cầu thủ có đẳng cấp và chất lượng chấp nhận về đây”.
Thế mới có chuyện, một cổ động viên của Bình Dương (cũ) đã nói thẳng: “Becamex TP.HCM nhiều tiền quá hay sao nên toàn mua ngoại binh về để ngắm chứ không phải để thi đấu. Mùa giải 2024/25, họ chọn quân kiểu gì mà lấy một tiền đạo ngoại cao 1,60m về ngồi chơi hơn nửa mùa giải rồi thanh lý. Trong lúc mùa giải năm nay, ngoại binh có cũng như không”.

Mùa giải 2025/26, người ghi bàn thắng nhiều nhất cho Becamex TP.HCM là Trần Việt Cường với 5 bàn, trong lúc ngoại binh đá ổn nhất của họ ở mùa này là Ogochukwu Oduenyi ghi được 4 bàn, Hugo Alves và Origbaajo Ismaila cùng ghi 2 bàn, còn Sam Elisha Bruce chưa có bàn thắng nào.
Đến sau vòng 19, Becamex TP.HCM ghi được 23 bàn thắng, nhưng thủng lưới đến 31 bàn nên được 19 điểm và xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp. Một thành tích quá kém cỏi nếu nhìn vào bề dày thàng tích của đội bóng đất Thủ trước đấy. Từ những lý giải và con số thông kê, có lẽ mọi người đã hiểu lý do tại sao Becamex TP.HCM thi đấu ngày càng mờ nhạt và chất lượng đi xuống như thế trong thời gian qua.























