Bùi Tiến Dũng: 'Năm 2020 với tôi đúng là... tam hỷ lâm môn'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
11:32 ngày 11-02-2021
“Năm 2020 khép lại cùng những điều tuyệt vời nhất với tôi. Tư Dũng mà mọi người yêu thương đã lấy vợ, có một cô con gái dễ thương. Tôi cũng tái ký hợp đồng với Viettel, mua được nhà, tậu được xe và hợp tác để ra một sản phẩm quần áo thể thao mang tên Alpha-TD04”.
Bùi Tiến Dũng: 'Năm 2020 với tôi đúng là... tam hỷ lâm môn'

“Tôi vẫn là người nhà quê”

“Sau mỗi giải đấu, tôi luôn muốn trở về quê nhà Đức Thọ (Hà Tĩnh). Càng tuyệt vời hơn vì đã có vợ và con cùng về và tận hưởng cảm giác “hương đồng gió nội”. Điều quan trọng hơn cả, đó là nơi lưu giữ những ký ức trẻ con, đó là nơi tôi còn những cậu bạn từ thuở ấu thơ… Và mỗi lần như vậy, tôi thấy mình thêm trách nhiệm để phải phấn đấu. Điều đó không chỉ cho bản thân, gia đình nhỏ mà còn là niềm tự hào của hàng xóm, bạn bè, người hâm mộ…

Thằng Dũng đen nhẻm ngày nào cùng anh trai nhảy xe vào thị xã Hà Tĩnh thi tuyển bóng đá. Thằng Dũng ngày nào ăn cái bánh mì khô khốc nuốt không trôi, gật gù ngủ bên ghế đá, bị muỗi đốt để chờ được vào sân giờ đã được biết đến. Về quê, nhiều người vẫn hay “bỏ nhỏ” vào tai tôi: “Giờ mi nổi tiếng, thành cầu thủ tỷ phú, có vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng nhưng đừng quên những người ở quê nha”.

Tôi tự thốt lên: “Có gì đâu trời ơi, dù có là gì đi nữa vẫn là con của bố Quang và mẹ Hường bán thịt lợn ở chợ Hôm (Đức Thọ) thôi. Thằng Dũng vẫn thế, không thay đổi, vẫn trân quý những gì mà mọi người dành cho nó. Tết này tôi lại về và tôi vẫn là thằng Dũng của mọi người, thế thôi”.

“Bóng đá cho tôi nhiều hơn là lấy đi…”

Nếu không đá bóng, có khi giờ tôi đang phụ mẹ bán thịt lợn hay đi bộ đội như anh trai cũng nên. Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả gì. Ngày trước, bố mẹ định hướng, làm gì thì làm cũng phải kiếm lấy cái nghề cho ổn định mà kiếm cơm. Tuổi thơ tôi là những ngày tháng xa gia đình biền biệt. Thằng bé còm nhom ấy từng khóc hết nước mắt, từng có đôi lần “ủ mưu” trốn về vì không chịu nổi cảnh đêm thui thủi một mình.

Tôi không nghĩ mình bị đánh cắp tuổi thơ. Tôi chẳng phải “xin một vé về với tuổi thơ”, bởi ai cũng thế. Phải đánh đổi, phải lớn lên, sinh con lấy vợ, chăm lo cho gia đình nhỏ. Bóng đá cho tôi nhiều thứ hơn là lấy đi. Có lẽ tôi may mắn. À mà may mắn cũng chỉ là một phần thôi. Bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt lắm! Tôi cần phải khỏe mạnh về cả tinh thần lẫn cơ thể, nếu không sẽ bị thải loại. 

Tôi biết mình phải tập, thậm chí lao vào tập không ngừng nghỉ. Về quê, tôi vẫn xách giày ra chạy cho đủ khối lượng như bình thường. Tôi đi tiệc tùng, có mệt đến mấy cũng cố “bò” dậy tập, tập gấp đôi để bù cho cái ngày mình ngồi gắp mồi và uống với gia đình, bạn bè. Tôi ý thức được công việc của mình. Sự thật, nếu không chăm chút, nếu không giữ được phong độ tốt thì tôi chẳng là gì cả. Tất cả những gì đã làm được, coi như đổ ra sông ra biển mà thôi.

Bùi Tiến Dũng gặt hái nhiều thành công trong năm 2020 - Ảnh: QUỐC AN

“Tôi là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời”

Có dạo, vợ tôi viết cái gì đó lên mạng xã hội do giận tôi. Truyền thông lấy lại rồi viết ra nhiều thứ. Thú thật, tôi bị áp lực lắm. Nhưng rồi tôi hiểu, đấy là thứ áp lực không thể tránh khỏi và nếu không khéo, nếu cái “tôi” lớn quá sẽ dễ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi thấy cần phải chỉn chu hơn để gia đình không gặp phải những rắc rối như vậy nữa.

Rồi mưa gió cũng đi qua. Tôi và Linh quyết định nhờ bố mẹ hai bên xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Tôi muốn Linh thật hạnh phúc, thật xứng đáng với những gì cô ấy có. Đám cưới được tổ chức ở 3 nơi: Hà Tĩnh (quê tôi), Bắc Ninh (quê vợ) và Hà Nội là nơi dành cho bạn bè chiến hữu. Năm 2020 khép lại với tôi thật viên mãn, bởi ngoài lấy vợ, tôi còn mua được nhà, tậu được xe. Ngoài ra, tôi còn hợp tác với CP Sport ra mắt sản phẩm quần áo thể thao. 

Còn nhiều dự định mà tôi chưa làm được và sẽ làm trong năm 2021. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ gia đình, kinh doanh sản phẩm quần áo.

Song song đó là thực hiện những chuyến thiện nguyện, vì cộng đồng, chẳng hạn như dự án mổ tim cho các em bé, cho bà con, trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa… 

Xin cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ Tư Dũng. Xin chúc mọi người năm mới Tân Sửu nhiều sức khỏe, thành công và nhiều tiếng cười!”

“Tư Dũng chiều vợ, thương con nhất quả đất”
“Phụ nữ trước và sau khi sinh con đều có chút khó tính. Linh cũng cảm thấy mình khó tính hơn rất nhiều so với lúc chưa lấy chồng. Thật may, Dũng rất tâm lý. Lấy ví dụ, lúc sinh bé Shi xong, nhan sắc có chút tàn phai (cười), vậy là Dũng làm một cuộc “tổng động viên” đi làm đẹp các kiểu. Mỗi khi có đồ gì mới ra hay thấy bạn bè mặc đẹp liền bảo vợ mua đi, chịu chơi và chịu chi luôn. Bé Shi cũng rất ngoan và thương ông bà, bố mẹ. Nói chung, trong mắt Linh, Dũng nhận được thang điểm trọn vẹn”, bã xã Nguyễn Khánh Linh không giấu được sự tự hào về chồng mình.

“Lấy vợ giàu sang phú quý thì đã sao?”
“Mọi người hay xì xào tôi lấy tiểu thư con nhà giàu, là “chuột sa chĩnh gạo”. Nói thật, vợ chồng gặp nhau là cái duyên. Có nên duyên hay không là phải đi một đường rất dài nữa rồi mới cưới xin, sinh con đẻ cái. Sống với nhau dĩ nhiên là cần có tiền để mua nhà, mua xe… Nhưng vật chất, tiền bạc sẽ chẳng là gì nếu hai vợ chồng xung đột tính cách hay có quan điểm sống trái ngược. Tôi khẳng định, vợ tôi không phải tiểu thư đài các. Linh có thể làm được tất cả mọi việc từ nội trợ, chăm con, kinh doanh… Tôi tự hào vì có “bạn chung giường” giỏi giang như thế và chúng tôi có thể độc lập hoàn toàn về tài chính”, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x