"Ánh nắng mặt trời ở đây giúp ích rất nhiều, và thành phố Seville cũng tuyệt vời hơn Manchester", Antony chia sẻ về sự khác biệt giữa hai thành phố. Có vẻ như lập luận của Antony đã đúng vì việc thay đổi môi trường đã giúp anh tìm lại phong độ.
Cựu cầu thủ Ajax đang có khởi đầu ấn tượng tại Real Betis với 4 bàn thắng và 4 kiến tạo chỉ sau 10 trận đấu. Ở trận đấu vừa qua của Betis, Antony tiếp tục góp công vào chiến thắng 3-2 của đội nhà trước Leganes tại vòng 28 của La Liga.
Phong độ hiện tại của Antony trái ngược hoàn toàn so với thời gian ở Man United. Khi gia nhập Quỷ đỏ từ Ajax với mức phí 85 triệu bảng vào năm 2022, anh chỉ ghi được 12 bàn thắng sau 96 lần ra sân tại Premier League.
HLV Ruben Amorim cũng chia sẻ về khó khăn mà Antony gặp phải ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng khác với lý do thời tiết, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng, cầu thủ người Brazil thiếu thể chất để có thể cạnh tranh tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.
Amorim nhận xét: "Khi đối đầu với bất kỳ đội bóng nào ở Anh, yếu tố thể chất luôn đóng vai trò quyết định. Nếu không có thể lực tốt, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta đều biết, Antony đang chơi hay hơn rất nhiều tại Tây Ban Nha. Có nhiều yếu tố tác động, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng thể chất là yếu tố quan trọng nhất".
Theo điều khoản hợp đồng cho mượn, Real Betis chi trả phần lớn mức lương của Antony, ước tính lên tới hơn 100.000 bảng/tuần, tương đương 84% thu nhập của anh tại MU. Đội bóng Tây Ban Nha bày tỏ mong muốn giữ Antony lâu dài, trong khi đội chủ sân Old Trafford cũng đang tìm cách bán anh với giá cao nhất.