Theo dõi thông tin

CAHN thấm mệt, thời đến với Hà Nội, Ninh Bình

Thiên Minh Trí Công
“Chúng tôi đã nghĩ suốt 1 tuần qua, làm thế nào để thắng nhà vô địch”, lão tướng Văn Quyết đã nói như thế khi đánh bại thuyết phục 2-1 trước CAHN ở vòng 4 V.League 2026/27.

CLB Hà Nội chơi hay trước một CAHN bắt đầu thấm mệt - Ảnh: Minh Tuấn

Đúng. Hà Nội có 1 tuần để chuẩn bị trên mọi phương diện cho màn so tài đỉnh cao. Nhưng CAHN thì không. 5 ngày sau khi oằn mình đấu Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite, đoàn quân của HLV Mano Polking lại phải thi đấu với thầy trò Kewell. Số lượng cầu thủ dự bị mà ông Polking đăng ký cho màn so tài này chỉ là 6, thay vì 9 cầu thủ. Dù đã đầu tư một lực lượng dày dạn và hình dung về một mùa giải căng thẳng khi phải chơi nhiều mặt trận, CAHN vẫn không tránh khỏi cảnh đuối sức.

V.League không phải một giải đấu theo thể thức knock-out. Đó là cuộc đua đường trường mà chỉ có những đội bóng đủ dẻo dai mới về đích sớm nhất. Thực tế, CAHN ở mùa này vẫn mạnh. Nhưng họ bắt đầu thấm mệt trước lịch trình dày đặc từ quốc nội đến quốc tế. Ngược lại, Hà Nội hay Ninh Bình, Nam Định chỉ tập trung hoàn toàn ở mặt trận trong nước. Đó hiển nhiên là một lợi thế mà 3 CLB này cần phải tận dụng, đặc biệt trong quãng thời gian từ nay đến đầu năm 2027. Bằng không, khi CAHN, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel dồn sức trở lại với V.League, điểm trội hơn ấy sẽ không còn giá trị.

Tất nhiên, đây là một trận đấu rất hay của Hà Nội. Sự tôn trọng dành cho tập thể HLV Harry Kewell đáng được nhắc đến. Như đội trưởng Văn Quyết chia sẻ, thắng được đương kim vô địch là điều chẳng dễ. Nhất là khi CAHN đang có mọi yếu tố để đánh bại bất cứ đối thủ nào ở giải quốc nội. Bên cạnh niềm tự hào thủ đô mà Văn Quyết cùng các đồng đội muốn giữ lại tại Hàng Đẫy; song song với tinh thần bất diệt tới từ một cầu thủ 36 tuổi như Văn Quyết, việc điều chỉnh tân binh mang tính bước ngoặt lớn cho Hà Nội.

Sự xuất hiện của Kevin Felida đem đến một sức sống cho tuyến giữa đội bóng thủ đô. Sau Kewell, đến lượt đội trưởng Văn Quyết phải khẳng định sự hoà nhập và cống hiến chuyên môn đến từ một tuyển thủ Curacao vừa tranh tài tại World Cup. Sự trở lại của Adriel Silva cùng tân binh Aymeric cũng đang giúp cho hàng thủ và hàng công Hà Nội đặc sắc hơn.  

2 chiến thắng liên tiếp, từ kịch bản hú vía trước Bắc Ninh đến thắng thuyết phục CAHN, giúp Hà Nội vươn lên thứ 8 trên BXH. Mùa này, thầy trò Kewell chỉ còn 1 con đường, với 22 trận đấu nữa ở phía trước… Thành bại hay không tuỳ vào việc họ có tận dụng việc dồn toàn lực cho mặt trận duy nhất, trong bối cảnh nhiều đối thủ đang phải tính toán lực lượng cho giải quốc tế đến quốc nội.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay