Cầu thủ Việt kiều nổi trội nhất từng có mặt thi đấu ở Việt Nam đó là Lee Nguyễn hay tên Việt là Nguyễn Thế Anh. Anh có mặt thi đấu ở CLB Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2009 và trình độ chuyên môn của cầu thủ này đã được thừa nhận khi anh là tuyển thủ của ĐTQG Mỹ. Sau mùa giải 2010 anh quay về Mỹ thi đấu và mãi đến năm 2021 khi đã 35 tuổi, Lee Nguyễn mới một lần nữa quay lại V.League trong màu áo CLB TP.HCM, nhưng cái tên của anh vẫn đủ làm hao tốn biết bao giấy mực của giới truyền thông Việt Nam, dẫu chuyên môn đã không còn như trước.
Sau Lee Nguyễn, một loạt cầu thủ Việt kiều đã cập bến bóng đá Việt Nam như Đặng Văn Robert, Patrick Lê Giang, Emil Lê Giang, Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn, Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt (Bùi Đức Duy), Kevin Nguyễn, Phạm Thanh Tiệp, Jonhny Nguyễn… Đây là những cầu thủ có bố hoặc mẹ là người nước ngoài, hoặc cả bố mẹ đều là người Việt nhưng sinh trưởng ở nước ngoài. Tuy nhiên, do sinh trưởng và học tập tại những nơi có nền bóng đá phát triển, không ít cầu thủ Việt kiều đã “ảo tưởng sức mạnh” khi chỉ muốn về thi đấu ở ĐTQG Việt Nam, chứ không phải là chơi ở các CLB rồi từng bước đi lên. Vì thế, hầu hết những cái tên kể trên đều có xuất phát điểm trầy trật, thậm chí nhiều người trong số này chỉ xuất hiện một vài trận ở V.League rồi biến mất không tăm tích.
Tiền vệ Mạc Hồng Quân chia sẻ: “Đầu tiên là nhiều cầu thủ về chưa tìm hiểu rõ văn hoá cũng như môi trường ở Việt Nam, thậm chí nhiều người không nói được tiếng Việt nên sự hoà nhập ban đầu rất khó. Chưa kể nhiều người chuyên môn không cao, nhưng cứ nghĩ Việt Nam dễ đá nên đổ xô về, nhưng V.League không dễ chơi như họ nghĩ”.
Trong số những gương mặt kể trên có Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn được đào tạo bài bản. Hồng Quân xuất thân là cầu thủ trẻ của lò Sparta Prague, còn Michal Nguyễn có thời gian dài ăn tập ở CLB Banik Most. Vậy nhưng khi đến Việt Nam, cả hai cầu thủ này cùng những cái tên như Đặng Văn Robert, Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt đã phải khá vất vả để tìm chỗ đứng từ cấp CLB, sau đó họ mới dần khẳng định tên tuổi và có mặt trong các ĐTQG. Nói đâu xa, ngay Đặng Văn Lâm trước khi trở thành thủ môn số 1 Việt Nam cũng phải “lên bờ xuống ruộng” ở HAGL, thậm chí còn phải phiêu dạt sang… Lào theo dạng cho mượn thi đấu. Sau đó, anh này phải lên facebook viết tâm thư tìm cơ hội thi đấu ở Việt Nam, từ đó mới được biết đến, trao cơ hội và trưởng thành dần.
Đến thời điểm này, rất nhiều cầu thủ Việt kiều đã đến rồi đi khỏi V.League. Một số trong đó đã lớn tuổi không còn thi đấu, nhưng có không ít cái tên chẳng để lại dấu ấn nào và nói lời chia tay không kèn không trống. Dẫu vậy, vẫn có những cái tên vẫn đang góp mặt ở các đội bóng V.League như Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt, Tonny Lê Tuấn Anh (Bình Định), Nguyễn Hùng Anh, Martin Lo (Hải Phòng), Davide Nguyễn (B.Bình Dương), Steven Đặng (HAGL)… nhưng số người được ra sân có lẽ chỉ đếm được trên một bàn tay.
Hỏi tại sao V.League không còn hấp dẫn các cầu thủ Việt kiều? Hồng Quân cho biết: “Thực sự hiện không có nhiều cầu thủ Việt kiều có chuyên môn cao, vì nếu có chuyên môn họ cũng ít chấp nhận thử việc”. Thực tế, cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều ở đấu trường V.League không thiếu, thậm chí rất nhiều. Quan trọng là các cầu thủ có nắm bắt được cơ hội hay không, thậm chí phải vượt qua tư tưởng “bề trên” khi cho rằng Việt Nam có nền bóng đá thấp, để rồi lúc nhập cuộc trình độ chuyên môn của họ quá kém dễ dẫn đến những cú sốc tâm lý, sau đó không vượt qua được chính mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn