Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn lại vòng 26 V.League 2024/25: Những bất ngờ không… ngoài dự đoán!

04 giờ trước
Nếu cuộc đua vô địch V.League 2024/25 đã được xác định ngay từ vòng 25, ngược lại cuộc đua trụ hạng đến vòng 26 mới ngã ngũ. Ở đấy, nhiều kết quả dẫu đã được đoán trước, nhưng kịch tính vẫn được đẩy lên đến những phút cuối cùng.

    Nam Định với chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Đức Cường

    Khi Nam Định đã lên ngôi vô địch trước 1 vòng đấu, nên cuộc so tài trên sân Thiên Trường chỉ để người hâm mộ chứng kiến đội nhà lên ngôi, nên kết quả trận đấu với Hà Tĩnh cũng không còn nhiều ý nghĩa. Vì thế, cuộc đua ngôi đầu chỉ mà màn tranh chấp chiếc HCĐ giữa CAHN và Thể Công Viettel. Kết quả, đội bóng ngành Công an đã về đích thứ 3, sau khi thắng Hải Phòng 2-0. Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng thắng TP.HCM 2-0, nhưng xếp thứ 4 do thua 1 điểm (44 so với 45).

    Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng mới hấp dẫn, dẫu người ta đã dự đoán Bình Định đến 95% rớt hạng trực tiếp, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ đua tranh vé đi play-off, nhưng đội bóng xứ Quảng vẫn đang nắm lợi thế khi hơn đến 2 điểm. Dẫu vậy, các trận đấu vẫn khiến nhiều người thót tim.

    Nỗi buồn của các cầu thủ Bình Định. Ảnh: CTV

    Tiếp đón Hà Nội - đội bóng đá nắm chắc vị trí á quân trên sân nhà, Bình Định đã gần như chấp nhận số phận và bị đội bóng thủ thủ đô dẫn đến 4-0 khi trong hiệp 1. Tỷ số ấy cho thấy đội bóng đất Võ đã buông xuôi và dù có nỗ lực khi rút ngắn tỷ số trong hiệp 2, nhưng trận thua 2-4 đã đưa Bình Định quay lại sân chơi hạng Nhất, sau 4 mùa giải góp mặt tại V.League. Trên Faceokk cá nhân, HLV Bùi Đoàn Quang Huy - một người con của Bình Định đã thốt lên cay đắng: “Xin lỗi, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngàn lần xin lỗi!”.

    Niềm vui của Xuân Tú khi lập cú đúp giúp Hà Nội về nhì. Ảnh: CTV

    Nếu Bình Định đã chấp nhận chia tay V.League do rớt hạng trực tiếp, ngược lại cuộc đua né suất play-off mới thật sự hấp dẫn. Trên sân Pleiku, khi trận đấu mới diễn ra được 3 phút thì chủ nhà HAGL đã dẫn trước Quảng Nam 1-0. Sau đó, đội bóng xứ Quảng cân bằng 1-1 ở phút 31. Trong lúc trên sân Tam Kỳ, chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng để SLNA vượt lên dẫn 1-0 ở phút 66.

    Sau đó, những cuộc rượt đuổi tỷ số của 2 cặp đấu này khiến mọi người cứ thót tim liên tục, bởi sau đó ở phút 83, SHB Đà Nẵng đã lội ngược dòng để tthắng 2-1, trong lúc trên sân Pleiku Quảng Nam đã bị HAGL dẫn 3-2 từ phút 84. Qua đó khiến mọi người đã nghĩ đến chiếc vé play-off đã thuộc về đội bóng xứ Quảng. Tuy nhiên, phút bù giờ 90+4, Quảng Nam được hưởng quả phạt đền và Atshimene đã thành người hùng khi cân bằng 3-3, qua đó giành vé trụ hạng trực tiếp cho Quảng Nam do hơn SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm. 

    Đà Nẵng (áo đỏ) đã không thể giành vé trụ hạng trực tiếp, nên phải đi play-off. Ảnh: Phi Hải

    Chia sẽ cùng người viết, HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam đã thờ phào: “Hú hồn em ạ, may mà đội được hưởng quả phạt đền và Atshemene ghi bàn vào giờ chót giành lại 1 điểm để trụ hạng trực tiếp, chứ nếu đá play-off sẽ chưa biết điều gì xảy ra”.

    Thực tế, 26 cũng là vòng đấu cuối cùng của V.League 2024/25 với những kết quả không ngoài dự đoán, nhưng cuộc đua đã diễn ra rất kịch tính và quyết liệt. Thậm chí HLV Lê Đức Tuấn đã ngỡ đội bóng SHB Đà Nẵng đã có thể trụ hạng trực tiếp, nhưng lại vuột mất chiếc vé ngay phút chót. “Dẫu gì Quảng Nam vẫn nắm quyền tự quyết, nên ngay từ trước vòng 26 bọn em đã xác định đi tranh suất play-off, nên chỉ hơi tiếc đôi chút khi mất vé trụ hạng trực tiếp khi đang có cơ hội. Giờ phải tập trung tối đa cho việc trụ lại V.League SHB Đà Nẵng”, HLV Đức Tuấn bày tỏ.

    Đỗ Tuấn • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay