Như Bongdaplus đưa tin, HLV Guillaume Graechen đã nói lời chia tay với HAGL sau 14 năm gắn bó. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV này, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã trưởng thành và tạo nên cú hích niềm tin lớn nơi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng trong 14 năm ấy, ông Graechen vẫn có lý do để tiếc nuối. Đó chưa hẳn là việc thất bại khi dẫn dắt lứa cầu thủ này ở V.League 2015 mà còn là những lần ngã ngựa trước ngưỡng cửa thiên đường. Ngoài ra, vị HLV người Pháp cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước những dảng dở của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh khi xuất ngoại.
HLV Graechen chia sẻ với báo giới: “Tôi vẫn khẳng định Công Phượng đủ trình độ để chơi bóng ở châu Âu. Nhưng vấn đề của anh nằm ở hợp đồng, bởi HAGL chỉ cho mượn trong khi các CLB ở châu Âu lại muốn mua đứt. Việc Công Phương đến CLB nào cũng không được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ở CLB Sint Truidense (Bỉ), vị trí sở trường của Công Phượng có đến 7 cầu thủ cạnh tranh, trong đó có cả đội trưởng. Thế thì làm sao một tân binh như Công Phượng có thể cạnh tranh.
Ông Graechen cũng tiết lộ cùng thời điểm Công Phượng được Sint Truidense của Bỉ liên hệ, một CLB ở giải hạng 2 nước Pháp cũng liên hệ với anh. HLV Graêchn nói: “Công Phượng có thể đã tốt hơn nếu đến Pháp thi đấu’Đây là CLB vừa tầm, lại có 4 cầu thủ của JMG, nên sẽ rất hợp với Công Phượng vì được đào tạo như nhau. Kế đến, CLB này chỉ có 18 cầu thủ nên cơ hội ra sân cao”. Ông Graechen cũng khuyên rằng cầu thủ Việt Nam không nên ra nước ngoài thi đấu trước 23 tuổi. Họ cần có kinh nghiệm thi đấu vài năm ở V.League và quốc tế cùng đội tuyển Việt Nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn