Cựu tiền vệ Aniekan Ekpe Okon: Lắm tài nhiều tật, thêm cả thói lanh chanh

Đam San
13:39 ngày 19-04-2020
“Tôi chơi hay nhất, tại sao lại không được chia thưởng nhiều nhất? Tôi cũng muốn được ra ngoài ở như Leandro. Tôi cần sự công bằng”, Aniekan lớn tiếng với HLV Vương Tiến Dũng sau một trận đấu mà anh tỏa sáng cho Hải Phòng ở mùa giải 2010.
Cựu tiền vệ Aniekan Ekpe Okon: Lắm tài nhiều tật, thêm cả thói lanh chanh

Lắm tài nhiều tật
Cho đến nay, các ngoại binh Aniekan Ekpe Okon, Rogerio Pereira (Nguyễn Rogerio), Sakda Joemdi (Đoàn Văn Sakda)… vẫn được xem là những tiền vệ phòng ngự hay nhất tại V.League. Nhưng nếu Rogerio của SHB Đà Nẵng cần cù hiền lành cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Sakda “chỉ” ham tửu sắc sau mỗi trận đấu của HAGL, thì Aniekan hội tụ tất cả những thói hư tật xấu.

Năm 2006, Aniekan chuyển đến khoác áo Bình Định. Không cần mất nhiều thời gian, tiền vệ người Nigeria chứng tỏ anh chính là mảnh ghép còn thiếu mà đội bóng này đang kiếm tìm. Aniekan chơi cực hay, giúp Bình Định giành hạng Ba ở mùa đầu tiên và năm kế tiếp về đích ở vị trí thứ 6. Trong 2 năm ấy, Aniekan dường như đã “xoá tên” Issawa, tiền vệ nổi tiếng người Thái Lan, khỏi bộ nhớ của các CĐV đất Võ. Khả năng “dọn dẹp” cùng những đường chuyển hướng tấn công tuyệt vời đã giúp cầu thủ đến từ Lục địa đen trở nên đắt giá, dù anh chỉ ghi vẻn vẹn 2 bàn thắng trong 2 mùa.

Trước khi rời Bình Định, Aniekan cũng để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp bởi hay gây hiềm khích với các đồng đội. Đỉnh điểm nhất, sau một thất bại của Bình Định, khi về đến khách sạn, Aniekan bị các đồng đội người Việt trùm chăn đánh hội đồng vì cái tội đổ thừa cho người khác. Mùa giải 2008, Aniekan đầu quân cho Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn và cũng chơi rất hay để giúp đội bóng này về thứ 5 chung cuộc. Rồi cũng vì cái thói lanh chanh, anh phải kéo vali xuống Đồng Tháp chơi bóng. 

Gà cùng một mẹ mà hoài “tẩn” nhau
Về Đồng Tháp, Aniekan hợp với hai đồng hương Timothy Anjembe và Samson thành “tam tấu” giúp đội bóng này chơi khá thành công. Tuy nhiên, Aniekan vẫn không bỏ được thói hư tật xấu. Lại cái tội vạ mồm và thói hay cằn nhằn, không ít lần, Aniekan bị đồng đội đóng cửa đánh hội đồng cho bõ ghét. Timothy và Aniekan là những ngoại binh từng khiến Đồng Tháp “đau đầu kinh niên”. Số là sau mỗi trận đấu xa nhà, bộ đôi này thường trốn trại, đi qua đêm để ăn chơi nhảy múa. Hậu quả, có nhiều buổi tập chỉ thấy Aniekan và Timothy đứng thở… 

Aniekan từng gây rất nhiều rắc rối trong thời gian thi đấu cho Hải Phòng 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Như “kẻ du mục”, chỉ được 1 năm, Aniekan lại ngược ra Bắc đầu quân cho Hải Phòng. Rất tài năng, nhưng tiền vệ người Nigeria có cuộc sống ngang ngược cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ở đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ, Aniekan được cho là “một mình một ngựa” chống lại nhóm ngoại binh Brazil do Leandro cầm đầu. Rất nhiều cuộc đấu khẩu diễn ra, dù lý do chỉ là một đường chuyền sai trong buổi tập. Aniekan từng đưa yêu sách đòi quyền lợi ngang hàng với “đại ca” Leandro, chẳng hạn như được dọn ra ngoài ở, hay tiền thưởng phải bằng hoặc cao hơn.

Chưa dừng lại, Aniekan còn gây hấn với các đồng đội. Cho đến bây giờ, HLV Vương Tiến Dũng vẫn chưa quên vụ “gà nhà” tẩn nhau trên sân Ninh Bình ở vòng 4 V.League 2010.

Bức xúc vì mất chiến thắng phút chót, Aniekan đổ tội cho Quang Huy và hai bên diễn ra màn đấu “võ mồm” dữ dội. Thủ môn người Nam Định nổi đóa, ném chai nước vào người Aniekan. Không phải tay vừa, Aniekan lập tức tung cú “kungfu” thẳng người Quang Huy. Cứ thế, đôi bên lao vào nhau như “gà chọi” cho đến khi được đồng đội can ngăn.

Aniekan chơi cho Hải Phòng thêm một mùa trước khi chuyển đến khoác áo Navibank Sài Gòn rồi B.Bình Dương. Ở thời điểm đó, Aniekan là ngoại binh được trả thù lao cao nhất với khoản lót tay cả trăm ngàn USD cùng mức lương lên đến 10.000 USD/tháng. Rất được kỳ vọng, nhưng Aniekan không còn giữ được phong độ bởi quá sa đà vào các cuộc chơi tới bến.

Hành trình tại V.League của Aniekan kết thúc bằng một chương buồn. Anh chơi rất tệ ở B.BD và phải rời đội bóng này trong nỗi buồn vô tận. Ngay sau khi trở thành người tự do, Aniekan cũng không được các CLB khác chào đón vì lo ngại sự ngang ngược hay đòi yêu sách của anh. Rời Việt Nam sau 7 năm gắn bó, Aniekan “quy cố hương” để chơi cho một đội bóng hạng trung của Nigeria. 

Dường như những năm tháng rực rỡ nhất, Aniekan đã để lại V.League, cả những màn trình diễn chói sáng lẫn tính cách không giống ai.

Tái ngộ cùng “thủ môn” Bassey Apkan

Sau khi rời B.Bình Dương năm 2013, Aniekan trở về khoác áo CLB Akwa United ở quê nhà Nigeria. Điều đặc biệt, đây cũng là đội bóng của thủ thành từng khoác áo HAGL, Bassey Apkan. Hồi còn thi đấu tại V.League, dù là đồng hương nhưng Akiekan và Apkan chẳng ưa gì nhau. Thậm chí, họ không nói chuyện dù ngồi cùng bàn khi họp hội đồng hương tại Việt Nam.

VÀI NÉT VỀ ANIEKAN EKPE OKON 
Sinh năm: 1986; tại: Nigeria
Cao: 1m70; nặng: 76kg
Vị trí: Tiền vệ trung tâm

Các CLB đã qua
2006-2007: Bình Định
2008: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn
2009: Đồng Tháp
2010-2011: Hải Phòng
2012: Navibank Sài Gòn
2013: B.Bình Dương
2014-2020: Akwa United

XEM THÊM

Những câu hỏi đặt ra sau cuộc ‘cách mạng’ lịch thi đấu của Thái Lan

Đội vô địch lượt đi dự AFC Champions League: Chuyện chỉ có ở Thai League?

5 tiền đạo làng nhàng mà Thái Lan dự định dùng ở AFF Cup 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bóng đá Việt Nam mùa 2020: Khó có phương án nào hoàn hảo Bóng đá Việt Nam mùa 2020: Khó có phương án nào hoàn hảo

    VPF dự kiến sẽ khởi động lại V.League 2020 vào ngày 22/5 tới. Trước khi giải đấu cao nhất trở lại, các trận đấu của Cúp Quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 15/5.

  • Văn Phong và sự tiếc nuối của gã trai phố Biển Văn Phong và sự tiếc nuối của gã trai phố Biển

    Thế hệ tài năng của bóng đá Khánh Hòa có nhiều lắm và Đào Văn Phong là một trong những cầu thủ ấy. Nhưng sau 18 năm bôn ba nghiệp “quần đùi áo số”, hậu vệ 36 tuổi này vẫn còn những nuối tiếc khôn nguôi.

  • V.League có nên áp dụng phương án tổ chức giống Thai League? V.League có nên áp dụng phương án tổ chức giống Thai League?

    Nảy sinh quá nhiều bất cập từ lịch thi đấu cho đến kế hoạch của các ĐTQG, V.League khó lòng có thể áp dụng theo phương án mà Thai League sẽ thực hiện vào tháng 9 tới đây.

  • Xuân Nam từng từ chối lời mời từ Thái Lan Xuân Nam từng từ chối lời mời từ Thái Lan

    Trước khi gia nhập và có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB TP.HCM ở  V.League 2020, Nguyễn Xuân Nam từng nhận được lời mời về đầu quân của một đội bóng Thái Lan.

  • Cựu tiền đạo Lazaro Paulo De Sousa: Ngôi sao lạc lối Cựu tiền đạo Lazaro Paulo De Sousa: Ngôi sao lạc lối

    Từ một “phe vé” ở Brazil, Lazaro bỗng vụt thành sao sáng khi đến Việt Nam chơi bóng. Nhưng ánh hào quang cùng mãnh lực của đồng tiền đã khiến cựu tiền đạo của CLB Quân khu 4 sớm quên đi những lời khuyên nhủ để rồi như bông hoa “sớm nở tối tàn”.

  • Cựu tiền vệ Datsakorn Thonglao: 'Paul Scholes Thái' suýt chôn vùi thanh xuân ở phố Núi Cựu tiền vệ Datsakorn Thonglao: 'Paul Scholes Thái' suýt chôn vùi thanh xuân ở phố Núi

    “Thái Lan đang hay hơn, nhưng chúng ta sẽ đánh bại họ. Trước mắt, Thái có ngôi sao nào, tui mua ngôi sao đó. Kiatisuk, Dusit, Tawan, Sakda, Thonglao…, còn ai hay nữa mà HAGL không mua được?”, đó là tuyên bố của bầu Đức khi ông ký hợp đồng với ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan lúc bấy giờ: Datsakorn Thonglao.

  • Quang Hải vẫn tiếc vì không ghi bàn ở VCK U20 World Cup Quang Hải vẫn tiếc vì không ghi bàn ở VCK U20 World Cup

    Trao đổi với NHM mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi cú sút xa của anh trong trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras tại vòng bảng U20 World Cup 2017 đưa bóng dội 2 cột dọc thay vì đi vào lưới.

  • Quãng nghỉ vàng của Đình Trọng Quãng nghỉ vàng của Đình Trọng

    Đại dịch Covid-19 mang đến những tác động nặng nề cho nền bóng đá nước nhà. Giải đấu bị hoãn nhiều lần, các đội bóng phải kéo dài thời gian trả lương và doanh thu giảm sút. Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, quãng thời gian bóng đá Việt Nam phải nghỉ thi đấu lại là cơ hội tuyệt vời cho trung vệ Đình Trọng trở lại với sân cỏ.

  • Hà Nội FC theo dõi cầu thủ tập luyện từ xa Hà Nội FC theo dõi cầu thủ tập luyện từ xa

    Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và Hà Nội tiếp tục kéo dài cách ly xã hội tới ít nhất ngày 22/4 nên CLB bóng đá Hà Nội vẫn chủ trương cho các cầu thủ tập luyện tại nhà, thay vì vội vàng tập trung ở giai đoạn hiện nay.

  • Các giải đấu bóng đá Việt Nam sẽ tái khởi tranh vào ngày 15/5 Các giải đấu bóng đá Việt Nam sẽ tái khởi tranh vào ngày 15/5

    Chiều nay (16/4), VFP đã chính thức ra thông báo rằng các giải đấu bóng đá Việt Nam khả năng sẽ khởi tranh trở lại từ ngày 15/5, nhưng vẫn còn tuỳ vào tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19.

  • Lê Phước Tứ: 'Lá chắn thép' ẩn mình Lê Phước Tứ: 'Lá chắn thép' ẩn mình

    Hôm qua (15/4) là sinh nhật của cựu trung vệ Lê Phước Tứ. Trên Facebook có khá nhiều lời chúc dành cho anh, khiến tôi lại nhớ đến cựu tuyển thủ một thời của Thế hệ vàng 2008. Từ lúc chia tay sân cỏ đến nay, Phước Tứ gần như biến mất trên các phương tiện truyền thông.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x