Bóng Đá Plus trên MXH

Dụng Quang Nho: Bàn thắng 'chui lên từ đất' và hành trình con cá lớn rời ao nhỏ

02 giờ trước
Ngay ở trận đầu tiên khoác áo đội bóng mới, Dụng Quang Nho đã ghi bàn. Điều đáng nói, đó là một pha lập công cực kỳ quan trọng, giúp Ninh Bình cởi được nút thắt trước chủ nhà Hà Tĩnh.

    Dụng Quang Nho ghi bàn cho Ninh Bình trong chiến thắng 3-1 trước Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Cường

    Ninh Bình đã tung ra đội hình có thể nói là tốt nhất trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League 2024/25. Trong số ấy, ba cầu thủ được mua từ HAGL trong kỳ chuyển nhượng mùa hè gồm Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho đã góp mặt trong đội hình xuất phát, cùng những ngôi sao như Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Thanh Thịnh…

    Ưu thế trong hiệp 1 thuộc về đội khách Ninh Bình, dù đội chủ nhà bất ngờ mở tỷ số ở phút 34. Đức Chiến là người đã lập công mang về bàn gỡ hòa cho Ninh Bình trước khi 45 phút đầu tiên khép lại. Quang Nho cũng như cầu thủ ở cánh bên kia - Đỗ Thanh Thịnh, đã chơi khá hiệu quả không chỉ trong phòng ngự mà còn ở khâu tấn công. Đội bóng của HLV Albadalejo cũng tập trung khai thác hai biên khi sở hữu một cặp cánh cơ động.

    Có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu như trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, bởi hiệp 2 không có quá nhiều tình huống đáng xem. Thậm chí, Ninh Bình còn bị đội chủ nhà lấn sân. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi ở phút 89, và đó là sản phẩm đến từ pha phối hợp hoàn hảo của “đôi cánh” tân binh V.League 2024/25. Từ pha tạt bóng cuộn qua đầu tất cả của Thanh Thịnh ở biên trái, Quang Nho âm thầm như “từ dưới đất chui lên” khống chế rồi tung cú sút như búa bổ khiến thủ môn Hà Tĩnh bất lực.

    Quang Nho (phải) đã có một trận đấu thành công. Ảnh: Đức Cường

    Bàn thắng của Dụng Quang Nho đã cởi nút thắt cho trận đấu. Chỉ vài phút sau đó, Gia Hưng “đóng nắp” trận đấu với một tình huống dứt điểm từ đường chuyền đẳng cấp của Hoàng Đức. Rời sân Hà Tĩnh với chiến thắng 3-1, Ninh Bình thực sự đã mở hội. Với Quang Nho, niềm vui ấy có lẽ vơi đi phần nào khi hay tin các đồng đội cũ ở HAGL đã phải hứng chịu thất bại 0-3 ngay tại Pleiku trước Becamex TP.HCM.

    Thật ra, những người sống chân thành như Quang Nho luôn mẫn cảm với những gì đã gắn bó với một phần đời của anh. Anh chàng người dân tộc Chăm sẽ buồn man mác nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh chóng qua đi, bởi Nho hiểu rằng “ăn cây nào, rào cây ấy”. Cũng phải nói rằng, chuyện Dụng Quang Nho rời HAGL không phải là một câu chuyện buồn. Thậm chí, nó được xem như một sự giải thoát, không chỉ cho Dụng Quang Nho mà còn cho chính các đồng đội của anh. Điều đó cũng giống như các đàn anh, thế hệ “quốc dân” như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy… rồi đến Minh Vương, Ngọc Quang.

    Có lẽ HAGL cũng không tìm ra giải pháp nào tốt hơn ngoài việc bán đi những ngôi sao. Câu chuyện dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở tiền bạc, mà nó còn giúp đội bóng tái cấu trúc. Về lý thuyết, HAGL đang có lý, nhưng thực tiễn thế nào thì còn phải chờ. Còn trước mắt, không chỉ Dụng Quang Nho mà cả các đồng đội cũ hẳn đang có cảm giác “bất an” sau trận thua trước Becamex TP.HCM.

    Quay trở lại câu chuyện của Quang Nho ở Ninh Bình. Như đã nói, có thể cầu thủ sinh năm 2000 này không có quyền lựa chọn ra đi hay ở lại HAGL. Anh chỉ là một “sản phẩm được giá” và theo quy luật “thuận mua vừa bán”. Những người yêu mến chàng cầu thủ người Chăm vui tính hẳn đã mở cờ trong bụng khi thấy Nho được thi đấu cho một đội bóng giàu tham vọng. Quan trọng hơn cả, khi được làm việc cùng những ngôi sao đẳng cấp, trình độ của Nho chắc chắn sẽ được nâng tầm. 

    Cho nên, nếu nói Dụng Quang Nho bước sang một chương mới của cuộc đời khi đến Ninh Bình có lẽ cũng không sai.

    Đam San • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay