Hậu vệ Nguyễn Công Thành về đầu quân cho CLB Bình Định

Tuấn Thành
15:59 ngày 09-12-2022
Tiếp bước tiền vệ Cao Văn Triền, hậu vệ Nguyễn Công Thành của Sài Gòn FC đã tiếp tục về đầu quân cho CLB Bình Định và hợp đồng của anh kéo dài 2 mùa giải.
Hậu vệ Nguyễn Công Thành về đầu quân cho CLB Bình Định

Sau khi CLB Sài Gòn giải tán hồi cuối mùa giải 2022, các cầu thủ của đội đã lấy giấy thanh lý và hiện đang chạy khắp nơi để tìm đội bóng mới. Trong số này, có 2 gương mặt vừa về đầu quân cho đội bóng Bình Định là tiền vệ Cao Văn Triền và mới đây là hậu vệ Nguyễn Công Thành. 

Nếu Văn Triền là người Bình Định nên việc anh muốn thi đấu cho đội bóng quê nhà cũng không lạ, vì thực tế Triền có khá nhiều lời mời gọi, đặc biệt Là CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, Công Thành là người Bến Tre những cũng nối gót đồng đội của mình. Vì theo anh, Bình Định là đội bóng có nhiều tiềm lực và khát khao nên anh chọn về đầu quân. Hợp đồng của Công Thành với đội bóng đất Võ kéo dài 2 mùa giải.

Hiện Bình Định chỉ mới có lấy 2 cầu thủ của Sài Gòn FC kể trên. Ngoài Văn Triền và Công Thành, hai cầu thủ Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Hữu Sơn của CLB Sài Gòn cũng đã có bến đỗ mới là đội bóng Hải Phòng. Hợp đồng của Văn Đạt và Hữu Sơn cũng có thời hạn 2 năm với đội bóng đất Cảng và chiều nay họ sẽ di chuyển ra Hải Phòng tập trung, nhằm bước vào buổi tập đầu tiên của đội bóng đất Cảng cho mùa giải mới sẽ diễn ra vào ngày mai (10/12).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x