
Tối 18/10, CLB Hà Nội đánh bại CAHN với tỷ số 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Chiến thắng này giúp đội bóng áo tím tìm lại niềm vui sau chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường. Xuân Mạnh và Văn Tùng là những cầu thủ ghi bàn cho CLB Hà Nội. Với 6 điểm sau 4 vòng, đội bóng của HLV Harry Kewell vươn lên vị trí thứ 8. Trong khi đó, thất bại khiến CAHN mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình.
Sau trận đấu, HLV Harry Kewell đánh giá đây là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng trước nhà đương kim vô địch V.League. Cựu danh thủ Liverpool cho rằng các học trò đã vượt qua sức ép về thể chất, tâm lý lẫn chiến thuật mà đối thủ tạo ra.
“Đây là chiến thắng tuyệt vời. CLB Hà Nội đã bước qua trận đấu rất khó khăn với đương kim vô địch V.League. Một trận đấu nặng về thể chất, tâm lý và chiến thuật với đối thủ rất mạnh, nhưng CLB Hà Nội đã không vụn vỡ”, nhà cầm quân người Australia chia sẻ.
Phân tích về cách tiếp cận trận đấu, HLV Kewell cho biết CLB Hà Nội chủ động điều chỉnh lối chơi để hạn chế khả năng pressing của đối phương. Theo ông, CAHN thường đẩy nhiều cầu thủ lên gây áp lực, khiến đội khách lựa chọn những đường chuyền dài thay vì cố triển khai bóng ngắn trong phạm vi hẹp.

“Trong bóng đá, chúng tôi muốn đá theo triết lý của mình, nhưng phải dựa cả vào đối thủ để tùy cơ ứng biến nữa. CAHN pressing rất giỏi, với nhiều cầu thủ sẵn sàng lao lên tuyến đấu gây áp lực, nên CLB Hà Nội đã chơi bóng dài, hạn chế chuyền ngắn dẫn đến mất bóng. Chúng tôi đã khai thác được điểm yếu của họ”, HLV Kewell nói.
Văn Tùng là một trong những điểm sáng của CLB Hà Nội. Tiền đạo sinh năm 2001 có cú sút đưa bóng dội cột ở hiệp một trước khi ghi bàn ấn định tỷ số trong hiệp hai. HLV Kewell dành lời khen cho học trò, cho rằng Văn Tùng sở hữu sức mạnh và khả năng dứt điểm tốt, đồng thời xứng đáng với màu áo CLB Hà Nội.
Sau trận derby, đội bóng thủ đô sẽ hướng sự chú ý tới cuộc đối đầu Đà Nẵng. HLV Kewell nhấn mạnh: “CLB Hà Nội sẽ tính toán từng trận một, từng ngày một. Mai lại là một ngày khác rồi. Bóng đá không chỉ là chiến thuật, là sân vận động. Mà còn là con người, là niềm tin, là câu chuyện của chuẩn bị và thích ứng. Trận tới, chúng tôi phải so tài Đà Nẵng, đội đã loại chúng tôi khỏi Cúp quốc gia. CLB Hà Nội phải tiếp tục nỗ lực. Nhưng hãy nhìn trận đấu này, để tin rằng chúng tôi có thể làm được”.























