BÀN THẮNG
CAHN: Leo Artur (37’), Alan (68’)
Cả chủ và khách đều có kết quả khá ổn ở đấu trường Shopee Cup vừa diễn ra cách đây vài ngày, qua đó giúp Nam Định và CAHN có thêm tự tin khi quay lại sân chơi V.League, dẫu trước đó chủ nhà Nam Định đã có trận thua Ninh Bình 0-2 ở vòng 4 của V.League, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp.
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, đặc biệt là chủ nhà Nam Định. Nói thế, bởi những lần tiếp đón CAHN trên sân Thiên Trường, chủ nhà thành Nam luôn là bại tướng của đội bóng ngành công an. Do đó, Nam Định đã không quá đẩy cao đội hình để tấn công, thậm chí trong 10 phút đầu cả chủ lẫn khách đều chưa tạo ra được cú dứt điểm nào về phía khung thành của nhau.
Phút 12, Nam Định bất ngờ đẩy mạnh sức ép về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Filip, nhưng những cú dứt điểm của họ vẫn chưa thể làm khó được thủ thành của đội bóng ngành công an. Sau đó là màn đáp trả của CAHN, nhưng cú dứt điểm của Đình Bắc lại đúng ngay vị trí thủ môn Nguyên Mạnh.
Phút 20, Hoàng Anh va chạm với Đình Trọng nên dính chấn thương, do đó HLV Vũ Hồng Việt buộc phải đẩy A Mít vào thế chỗ. Khoảng thời gian sau đó, các cầu thủ CAHN đã chủ động đẩy nhanh thế trận và liên tiếp tạo sức ép trên phần sân của đội chủ nhà, nhưng những cú ra chân của các học trò HLV Polking lại quá thiếu chuẩn xác. Cần nhắc thêm, do ảnh hưởng của bão Bualoi, trận đấu diễn ra trong cơn mưa tầm tã nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn của cầu thủ hai đội.
Phút 37, từ một tình huống phối hợp tấn công, Leo Artur có cú sút xa tuyệt đẹp ghi bàn mở tỷ số cho CAHN từ đường kiến tạo của Alan. Bị dẫn bàn, Nam Định buộc phải đẩy nhanh thế trận để tấn công, thực sự họ cũng có cơ hội, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt đã thay đến 3 cầu thủ hòng đổi mới đội hình của Nam Định và gia tăng sức mạnh tấn công, qua đó họ đã có 2 cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Nguyễn Filip, tiếc là những cú đứt điểm vẫn chưa như ý.
Ở hiệp đấu này, các học trò của HLV Polking đã chủ động chơi chậm nhịp chứ không đẩy nhanh sức ép như trong hiệp đấu đầu tiên, do đó không ngạc nhiên khi Nam Định nắm thế trận và tạo nhiều sức ép trên phần sân của đội khách. Dẫu vậy ở phút 62, Leo Artur đã có pha đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Trong lúc chủ nhà chưa tìm được bàn cân bằng tỷ số, lưới của họ lại thêm một lần nữa bị xé toang. Phút 68 từ một tình huống phản công, Alan đã có cú dứt điểm vào khung thành trống nâng tỷ số 2-0 cho CAHN, từ đường chuyền của Quang Hải. Bàn thắng giúp CAHN cực kỳ hưng phấn, qua đó liên tục đặt khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh bên phía chủ nhà vào thế nguy hiểm, may là bàn thắng chưa có thêm.
Ngược lại, 2 bàn thua khiến chủ nhà Nam Định choáng váng và khá bối rối trong việc triển khai thế trận hòng tìm bàn rút ngắn tỷ số. Khá nhiều cơ hội được đội chủ nhà tạo ra, nhưng hàng thủ chắc chắn của CAHN vẫn chưa cho đội bóng thành Nam có thể làm khó khung thành của Nguyễn Filip. Thua chung cuộc với tỷ số 0-2, Nam Định đã có đến 3 trận thua ở V.League 2025/26 và điều đó đang ảnh hưởng cực lớn đến việc bảo vệ ngôi vô địch của họ.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy (Văn Công, 46’), Văn Tới, Lucas Alves, Văn Vĩ, Văn Vũ (Ngọc Sơn, 77’), Caio Cesar (Phạm Ba, 46’), Hoàng Anh (A Mít, 22’), Văn Đạt (Percy Tau, 46’), Ti Phông, Brenner.
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Quang Vinh, Tuấn Dương, Văn Đô, Quang Hải (Xuân Thịnh, 74’), Stefan Ingo (Hugo Gomes, 74’), Thành Long, Alan, Đình Bắc (Lý Đức, 82’), Leo Artur.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn