Theo dõi thông tin

Kết quả SLNA 1–3 PVF-CAND: PVF-CAND giành vé play-off

01 giờ trước
Thắng cách biệt 3-1 trước SLNA, thầy trò HLV Trần Tiến Đại của PVF-CAND đã giành vé tranh trận play-off với đội xếp thứ nhì giải hạng Nhất là Bắc Ninh, nhằm tìm cơ hội trụ lại V.League…

    PVF-CAND (áo xanh) chơi áp đảo ngay từ đầu trận. Ảnh: CTV

    BÀN THẮNG
    SLNA: Long Vũ (78’)
    PVF-CAND: Mahmoud (32’, 35’), Xuân Bắc (61’)

    Do đã trụ hạng, nên trận này HLV Văn Sỹ Sơn của chủ nhà SLNA đã cất một loạt trụ cột trên ghế dự bị để tung ra sân nhiều gương mặt trẻ. Vì vậy, đội khách PVF-CAND càng thêm hy vọng sẽ có điểm, thậm chí là giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, bởi chỉ có thắng thì đội khách mới có thể nuôi hy vọng ở cuộc chiến trụ hạng.

    Ngay từ phút đầu, PVF-CAND đã chủ động nắm thế trận và tràn lên tấn công, thậm chí Thanh Nhàn đã có cơ hội áp sát khung thành của Hữu Hậu, nhưng chưa thể có bàn thắng. Sau đó, liên tiếp những pha sóng gió được tạo ra trước khung thành của đội chủ nhà, chỉ tiếc là bàn thắng vẫn chưa đến với đội khách ngành công an. 

    Thủ môn Hữu Hậu đã nhiều lần cứu nguy cho khung thành SLNA. Ảnh: CTV

    Cần nói thêm, thủ môn trẻ Hữu Hậu của SLNA dẫu không thi đấu nhiều ớ mùa giải 2025/26, nhưng đã chơi ấn tượng ở 30 phút đầu trận, qua đó đã liên tiếp cứu nguy cho khung thành của CLB xứ Nghệ. Ngược lại, có vẻ như sự nôn nóng đã khiến các cầu thủ PVF-CAND vẫn chưa cân chỉnh được thước ngắm của mình. Trong 25 phút đầu, hàng loạt cơ hội đã được đội khách tạo ra, nhưng chưa thể ghi bàn.

    Mãi đến phút 32, sau một loạt tình huống tấn công, cuối cùng bàn thắng cũng đến với đội khách và người lập công là Mahmoud. Chỉ 3 phút sau, cũng trong một tình huống tấn công, Mahmoud tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách PVF-CAND. Hai bàn thua nhanh khiến đội chủ nhà choáng váng, họ dần nắm lại thế trận và chơi cân bằng hơn ở khoảng cuối hiệp 1, nhưng vẫn không thể làm khó được khung thành của thủ môn Sỹ Huy.

    Niềm vui của các cầu thủ PVF-CAND khi có 2 bàn dẫn trước. ảnh: CTV

    Thế trận trong hiệp 2 vẫn không nhiều thay đổi khi PVF-CAND vẫn là người nắm thế chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, do đã dẫn trước 2 bàn nên đội khách cũng chẳng vội đẩy cao thế trận tấn công, bởi chỉ cần giữ được kết quả này, thầy trò ông Trần Tiến Đại sẽ giành vé đi đá play-off để tìm cơ hội trụ lại V.League.

    Ở chiều ngược lại, SLNA cũng không chủ động đẩy cao thế trận, dẫu họ đang bị dẫn trước 2-0. Trận đấu vì thế đã diễn ra khá chậm rãi và bóng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân. Trong thế trận ấy, bàn thắng đã bất ngờ đến với PVF-CAND ở phút 61 và người lập công là Xuân Bắc. 

    Pha đi bóng của Xuân Bắc uy hiếp khung thành của thủ môn SLNA. Ảnh: CTV

    Với 3 bàn cách biệt, tinh thần các cầu thủ đội khách rất hưng phấn, họ tiếp tục tỏ chức các đợt vây hãm khung thành của chủ nhà, đặc biệt là ở vị trí của Hoàng Vũ Samson khi anh này vừa được tung vào sân. Tuy nhiên, khi đội khách chưa có thể có thêm bàn thắng, lưới của họ lại rung lên ở phút 78 và người rút ngắn tỷ số 1-3 cho SLNA là Long Vũ.

    Với chiến thắng chung cuộc 3-1, thầy trò HLV Trần Tiến Đại đã giành vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp, dẫu cùng điểm với Đà nẵng và Becamex TP.HCM, nhưng xếp trên đội bóng đất Thủ do hơn đối đầu. Vì thế, đội bóng trẻ ngành công anh sẽ đi tranh trận play-off cùng đội đứng nhì giải hạng Nhất là Bắc Ninh để tìm cơ hội trụ lại V.League.

    Niềm vui của Long Vũ khi có bàn rút ngắn tỷ số cho SLNA. Ảnh: CTV

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    SLNA: Hữu Hậu, Nguyên Hoàng, Thanh Đức (Văn Khánh, 63’), Khắc Lương (Văn Huy, 82’), Văn Thành, Mai Hoàng (Khắc Ngọc, 63’), Trọng Tuấn, Quang Vinh (Phi Long, 63’), Long Vũ, Quang Tú, Olaha.
    PVF-CAND: Sỹ Huy, Bảo Long, Lý Đức (Anh Việt, 66’), Văn Dũng, Anh Quân (Viết Trường, 62’), Công Đến, Xuân Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Mpande (Hoàng Vũ Samson, 62’), Mahmoud (Reynolds, 62’).

    Đỗ Tuấn • 01 giờ trước
    Tags: PVF-CAND SLNA

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay