Bóng Đá Plus trên MXH

Quang Hải vẫn ấm ức trọng tài, Nguyễn Filip xin lỗi

02 giờ trước
Thủ quân Nguyễn Quang Hải tiếc nuối khi CLB Công an Hà Nội gặp bất lợi vì quyết định của trọng tài ở trận thua trước Buriram United. Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Filip gửi lời xin lỗi đến khán giả.

    Quang Hải cùng các đồng đội tiếc nuối khi không thể vô địch giải các CLB Đông Nam Á - Ảnh: CAHN FC

    CLB Công an Hà Nội đã thi đấu tốt hơn Buriram United trong 90 phút chính thức. Đội bóng này có 2 bàn thắng đến từ Cao Quang Vinh và Leo Artur. Tuy nhiên, khoảng 15 phút cuối hiệp 2, bao gồm cả bù giờ đã khiến cục diện lượt về chung kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á thay đổi chóng mặt. Phút 83, Peter Zulj rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Buriram. Phút bù giờ thứ 4 hiệp 2, tranh cãi nổ ra.

    Khi đó, cầu thủ Công an Hà Nội tổ chức pha phản công. Lúc này, hậu vệ Buriram thực hiện phạm lỗi với Vitao. Bóng vẫn đang trong chân cầu thủ Công an Hà Nội. Đội bóng của Việt Nam thậm chí đã vượt qua cầu thủ cuối cùng bên phía đội chủ nhà, tạo cơ hội đối mặt rõ ràng với cầu môn Buriram. Tuy nhiên, trọng tài người Nhật Bản bất ngờ thổi còi dừng trận đấu và rút thẻ vàng cho Lucas Crispim. Tình huống cắt còi của trọng tài càng khiến Công an Hà Nội bỏ lỡ cơ hội ấn định cục diện trận đấu.

    Thậm chí 3 phút sau, họ còn phải chịu bàn thua. Crispim tung ra cú đá phạt uy lực đưa bóng xuyên qua hàng rào chắn rồi găm thẳng vào góc cao bên phải khung thành, khiến thủ môn Nguyễn Filip chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Sang hiệp phụ, mỗi đội ghi thêm 1 bàn nữa, trước khi Buriram thắng CLB Công an Hà Nội ở loạt đá luân lưu, giành chức vô địch chung cuộc.

    CLB Công an Hà Nội chỉ về nhì sau khi thua Buriram - Ảnh CAHN FC

    Hụt chức vô địch trong tiếc nuối, tiền vệ Nguyễn Quang Hải ấm ức: “Chúng tôi chiến đấu từ những phút đầu tiên cho tới phút cuối cùng. Tuy nhiên, các quyết định của trọng tài trong trận đấu, trong đó có tình huống ném biên của đội chủ nhà ở cuối hiệp 2 gây bất lợi cho Công an hà Nội. Trong nhiều tình huống tranh chấp, chúng tôi cũng bị thổi phạt một cách khó hiểu. Dù vậy, trong bóng đá, chúng tôi buộc phải chấp nhận và tôn trọng quyết định từ tổ trọng tài”.

    Về phần mình, Nguyễn Filip - thủ môn có màn trình diễn rất ấn tượng ở trận chung kết, đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì chúng tôi đã không thể mang cúp về nhà. Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã - nhưng đó vẫn sẽ là kinh nghiệm quý báu cho toàn đội”.

    CLB Công an Hà Nội vẫn còn 2 mặt trận ở mùa giải này. Khả năng họ tranh ngôi vô địch V.League với Hà Nội và Nam Định rất thấp. Giờ là lúc, thầy trò Mano Polking tập trung cho mặt trận Cúp Quốc gia. Trước mắt, họ phải thắng được Thể Công Viettel tại vòng bán kết giải đấu này.

    Thiên Minh • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay