
Đời có những khúc quanh bất ngờ
Tấn Trường cho biết, trong cuộc đời cầu thủ của mình có những khúc cua mang tính định mệnh, đến mức bản thân anh cũng không biết sẽ đưa mình đi về đâu.
“Tôi nhớ nhất là năm 2020. Thời điểm đó, sau khi chia tay Becamex Bình Dương, không có đội bóng nào mời nên tôi trở về quê nhà ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) để làm kinh doanh. Tuy nhiên, khi V.League 2020 đã trải qua 3 vòng đấu thì tôi nhận được điện thoại của HLV Chu Đình Nghiêm ở CLB Hà Nội mời ra thi đấu. Chẳng ngờ, cú điện thoại ấy đã thay đổi và khiến cuộc đời tôi sang một trang mới”, Tấn Trường nhớ lại.
Thời điểm ấy, CLB Hà Nội phải đối mặt với không ít sự nghi ngờ, thậm chí là những lời mỉa mai từ dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao đội bóng Thủ đô lại chiêu mộ một thủ môn bị cho là đã hết thời, và chuẩn bị giã từ sân cỏ như Tấn Trường.
Dẫu vậy, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn bỏ ngoài tai mọi ý kiến và dành trọn niềm tin cho thủ môn đã bước sang tuổi 34. Đáp lại sự tin tưởng này, Tấn Trường thi đấu ấn tượng, giành luôn vị trí bắt chính trong khung thành đội bóng, dù khi đó vẫn sở hữu những thủ môn tên tuổi như Văn Công hay Minh Long.

Việc trở thành thủ môn số 1 của CLB Hà Nội đã là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tấn Trường. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn bất ngờ hơn cả là việc anh lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo, và trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam.
Ở thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park triệu tập 4 thủ môn. Dù vậy, dư luận khi đó vẫn luôn nhắc đến cái tên Đặng Văn Lâm và mặc định anh mới là lựa chọn số 1 nếu không dính chấn thương. Chỉ khi Văn Lâm không thể tập trung, cơ hội mới thực sự mở ra với Tấn Trường.
Trước trận gặp Malaysia, Tấn Trường nhắn với tôi: “Đây là trận đấu quyết định của tuyển Việt Nam để đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022 nên tôi phải chiến đến cùng. Sống chết gì cũng phải chiến!”.
Và anh đã giữ đúng lời hứa. Trong chiến thắng 2-1 trước Malaysia, Tấn Trường có 2 pha cứu thua xuất thần trong hiệp một. Nhiều người đánh giá 2 tình huống cản phá ấy chẳng khác nào 2 bàn thắng, góp phần rất lớn giúp ĐT Việt Nam giành tấm vé lịch sử vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Sau đó, Tấn Trường tiếp tục đồng hành cùng ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh được lựa chọn bắt chính trong các trận gặp Australia và Trung Quốc. Đặc biệt, chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc đúng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của thủ thành kỳ cựu này.
Vẫn còn muốn thi đấu ở các giải chuyên nghiệp
Sau này, mỗi lần ngồi trò chuyện, Tấn Trường đều chia sẻ rằng quãng thời gian khoác áo CLB Hà Nội là giai đoạn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh.
“Thời gian thi đấu ở CLB Hà Nội, cùng đội bóng này giành chức vô địch V.League 2022 và hai chức vô địch Cúp Quốc gia các năm 2020, 2022, đồng thời cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, có lẽ là dấu ấn khó quên nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi”, Tấn Trường bộc bạch.
Mới đây, vào tháng 6/2026, thủ thành Bùi Tấn Trường tiếp tục có thêm một cột mốc đáng nhớ khi cùng CLB Đồng Nai giành chức vô địch giải hạng Nhất 2025/26, qua đó giành quyền góp mặt ở V.League mùa giải 2026/27.
Tối hôm Đồng Nai nâng Cúp vô địch, Tấn Trường ôm lấy tôi và chia sẻ: “Tôi vui quá, bởi chẳng ngờ lại có dịp quay lại đấu trường V.League sau khi chia tay CLB Hà Nội từ giữa mùa giải 2023/24 để về khoác áo Đồng Nai”.

Ngồi cạnh tôi lúc đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cười và nói: “Anh Tấn Trường giờ phải gọi là già làng trong giới cầu thủ bọn em, nhưng già làng này còn sung lắm, chắc lâu lắm mới chia tay sân cỏ”.
Đó là câu nói vui, nhưng tôi hiểu đằng sau là sự tôn trọng và nể phục mà Công Phượng cũng như nhiều cầu thủ Việt Nam dành cho người đàn anh của mình. Bởi đến thời điểm này, Tấn Trường đã bước sang tuổi 40, là cầu thủ lớn tuổi nhất trong giới bóng đá Việt Nam, nhưng vẫn là một trong những gương mặt thi đấu nhiều nhất trong màu áo Đồng Nai ở mùa giải 2025/26.
Do Tấn Trường đã lớn tuổi, trong khi V.League luôn là đấu trường cạnh tranh rất khốc liệt, lãnh đạo CLB Đồng Nai mới đây đã đưa về thủ môn Phạm Văn Phong từ Thể Công Viettel nhằm tăng thêm sự cạnh tranh ở vị trí gác đền.
Hỏi Tấn Trường có e ngại khi phải cạnh tranh với đồng nghiệp trẻ hay không, thủ thành người Đồng Tháp bật cười rồi trả lời rất thẳng thắn: “Bóng đá là một cuộc cạnh tranh mà anh. Tôi chẳng ngại đua tranh vị trí với các em trẻ, bởi chỉ có cạnh tranh sòng phẳng thì bóng đá mới phát triển được. Năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng tôi chẳng lo ngại về tuổi tác. Thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde còn thi đấu tưng bừng ở World Cup 2026 thì tôi vẫn muốn thi đấu thêm vài năm nữa”.

Là cầu thủ cao tuổi nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, Bùi Tấn Trường vẫn chưa muốn dừng lại. Người gác đền kỳ cựu vẫn nuôi khát vọng tiếp tục thi đấu thêm vài mùa giải ở sân chơi chuyên nghiệp. "Già làng", nhưng vẫn còn rất sung!
Tiếc nhất là SEA Games 2009
Đến thời điểm này, SEA Games 2009 vẫn là điều thủ môn Tấn Trường cảm thấy tiếc nuối nhất, khi anh và các đồng đội ở U23 Việt Nam đã không thể giành được chiếc HCV môn bóng đá nam của đại hội. Tấn Trường cho biết, cậu con trai thứ 2 của anh năm nay 10 tuổi rất mê bóng đá và cũng đang tập vị trí thủ môn ở lớp năng khiếu của CLB Đồng Nai. “Tôi không giành được HCV SEA Games, nên đành trông vào con trai của mình, biết đâu nó sẽ thay tôi làm được điều ấy”, Tấn Trường bày tỏ.















- NAM DINH (97)_m.jpg)




-ngay-7-7-2026.jpg)


