Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ thành Phí Minh Long, người hùng của tân binh PVF-CAND

02 giờ trước
Nói Phí Minh Long là người hùng trong chiến thắng đầu tay của tân binh PVF-CAND chẳng sai, bởi thực sự anh đã cứu nguy rất nhiều tình huống cho khung thành của đội nhà.

    Phí Minh Long trong ngày trở lại V.League. Ảnh: Minh Tuấn

    Trong trận khai mạc mùa giải giữa PVF-CAND với SLNA, dẫu được chơi sân nhà nhưng thật sự chẳng mấy người tin tân binh PVF-CAND sẽ giành được điểm trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm như SLNA. Tuy nhiên, họ đã làm được điều đó và người góp công lớn vào chiến thắng ấy là thủ thành Phí Minh Long. Trước sức ép liên tục của đội bóng xứ Nghệ, Phí Minh Long như một “người nhện” tả xung hữu đột để cứu nguy cho khung thành đội nhà, thậm chí có những tình huống không tưởng, đặc biệt ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi PVF-CAND đang dẫn 2-1. 

    Nói thế, vì ở những phút bù giờ đó, các học trò của HLV Phan Như Thuật bên đội khách trong tình thế không còn gì để mất đã tràn lên tấn công ồ ạt, dẫu chỉ còn chơi với 10 người. Trong một pha tấn công ở phút bù giờ cuối cùng, cú dứt điểm của đội bóng xứ Nghệ đã đưa bóng bay thẳng vào lưới. Khi ấy tất cả đều tin chắc SLNA sẽ có bàn cân bằng tỷ số, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, thủ môn Phí Minh Long đã cản phá được, giúp PVF-CAND bảo toàn được chiến thắng sít sao.

    Minh Long trong một pha bắt bóng cứu nguy cho khung thành PVF-CAND. Ảnh: Minh Tuấn

    Không chỉ ở tình huống ấy, trong suốt trận đấu, Minh Long đã có rất nhiều lần giải vây cho khung thành trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ, khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa thích thú. Hỏi lý do, chàng thủ môn có cái họ khá ngộ nghĩnh này đã bật cười lý giải đầy hài hước: “Thật sự ngay bản thân em cũng không nghĩ ở trận mở màn mùa giải mình lại chơi một cách xuất thần như thế. Có lẽ trước trận đấu trời mưa mát mẻ giúp điện chập đầy đủ, nên em đã bắt khí thế như vậy”.

    Minh Long nói đùa như thế bởi vì những người yêu bóng đá đều biết giới chuyên môn thường gọi các thủ môn là “tổ điện”. Thủ môn nào "cũng có điện trong người" nên thường “tưng tưng” với tính cách lạ lùng. Tuy nhiên, người viết biết Minh Long luôn khát khao được quay lại sân chơi V.League, vì anh xuất thân từ lứa cầu thủ tài năng của CLB Hà Nội, nhưng sau đó do không được trọng dụng nên phải trôi dạt về PVF-CAND suốt nhiều năm qua. Vì vậy, quay lại V.League luôn là quyết tâm của chàng thủ môn này, càng bất ngờ hơn khi PVF-CAND lấy được suất đặc cách để có mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

    Chàng thủ môn trẻ luôn khát khao quay lại V.League và giấc mơ đã thành hiện thực. Ảnh: Minh Tuấn

    Phí Minh Long tâm sự: “Ở trận mở màn của mùa giải, trên thực tế, nhiều đồng đội trẻ của em cũng gặp chút áp lực khi lần đầu được đá V.League, nhưng với em chỉ có sự phấn khích vì ước mơ nhiều năm qua của mình đã thành sự thật. Nói thật, trước trận gặp SLNA bọn em chỉ mong giành được 1 điểm, nhưng bất ngờ lại có được đến 3 điểm, nên cả đội vui lắm. May SLNA cũng là đối thủ vừa tầm, chứ mở màn mà gặp một đội bóng mạnh quá sẽ rất mệt. Do PVF-CAND là một tân binh, thời gian chuẩn bị cho giải không nhiều, nên bọn em sẽ có gắng từng trận một thôi”.

    Tuấn Thành • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay