
Vào lúc 21h42 ngày 7/9, cựu cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đã chia sẻ nhiều hình ảnh xoay quanh bi kịch sự nghiệp. Trong đó, gương mặt sinh năm 1997 thừa nhận đã đánh mất sự nghiệp trong khoảng thời gian thi đấu cho một đội bóng ở phía Bắc.
“Ban đầu, mình cho một người anh trong đội vay tiền. Sau đó, mình bị cuốn vào cá độ với suy nghĩ chỉ cần thắng một lần là có thể lấy lại tất cả. Nhưng càng muốn gỡ, mình càng thua. Càng thua, mình càng mất kiểm soát. Những ngày sau đó bước ra sân thi đấu, mình chỉ muốn trận đấu kết thúc thật nhanh để trở về tìm cách gỡ lại số tiền đã mất. Nhưng tất cả là không thể”, Trọng Đại chia sẻ.
Cầu thủ này cho biết đã mất hết tất cả vào sinh nhật năm 29 tuổi. Anh bị đứt dây chằng, không thể quay lại bóng đá; nhận tin mẹ bị ung thư; trong túi chỉ còn vài chục và không có việc làm.
Anh chia sẻ: “Mất hết tất cả mọi thứ trong đời; tay trắng; muốn giúp mẹ chữa bệnh vì mình chỉ còn mẹ là người thân giúp đỡ. Mong mọi người giúp đỡ cho mình cơ hội làm việc, đừng cho mình tiền. Mình sẽ chăm chỉ làm kênh, cùng theo dõi mình nhé”.
Sau cùng, Trọng Đại nhận ra: “Danh vọng, tiền bạc và những mối quan hệ đến quá nhanh khi mình còn rất trẻ. Mình đã không đủ trưởng thành để hiểu rằng: Người ta có thể tung hô mình hôm nay, nhưng nếu mình không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất”.
























