Theo dõi thông tin

Trọng Đại: Từ tài năng hơn cả Quang Hải, Hoàng Đức đến thất nghiệp

Hai năm trước, có người gọi điện cho HLV Hoàng Anh Tuấn, với mong muốn có thể đưa Đại trở lại bóng đá. Nhưng chính người được xem là bố thứ 2 của Trọng Đại sau đó lại nói với HLV Hoàng Anh Tuấn rằng: "Đừng giúp Trọng Đại!" 

    Trọng Đại từng là tài năng còn được chú ý hơn cả Quang Hải, Hoàng Đức

    Dưới cái nắng chang chang của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn xây dựng một tập thể U19 Việt Nam mới toanh, hậu giai đoạn cao trào của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Trọng Đại không phải là thủ quân đầu tiên của U19 Việt Nam. Nhưng anh là cái tên được chiến lược gia Khánh Hoà hết mực tin tưởng trong một chiều dài 2 năm của U19 Việt Nam lúc bấy giờ. So với Quang Hải hay Thanh Hậu - gạch nối từ thế hệ Công Phượng, cầu thủ quê Cẩm Giàng, Hải Dương (cũ) có vị thế cao hơn ở thời điểm ấy.

    Không phải chỉ có HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao Trọng Đại, ông Nguyễn Hải Biên - người từng đồng hành với những năm tháng phát triển từ khởi điểm của tiền vệ này cũng đánh giá cao tư duy chơi bóng. “Tuy ít nói nhưng tư duy, yếu tố thủ lĩnh của em đã hiện diện ở cả trên sân cũng như tập luyện. Khi huấn luyện, chúng tôi không gò ép các cầu thủ phải chơi duy nhất một vị trí. Trong thời gian huấn luyện khi tôi thấy các học trò của mình có năng khiếu ở vị trí nào thì sẽ hướng các em chơi bóng sao cho phù hợp nhất. Với Đại, tôi cho rằng em là người có khả năng cầm bóng, kỹ thuật cá nhân và đọc trận đấu tốt”, HLV Hải Biên bày tỏ. Với ông, so với lứa của Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại và dàn cầu thủ sau đó ở Thể Công Viettel được trao cơ hội chăm bẵm và phát triển toàn diện hơn nhiều!

    Trọng Đại chơi hay từ vòng loại đến vòng chung kết U19 châu Á 2016. Còn nhớ trong một bữa liên hoan sau vòng loại diễn ra tại Hong Kong, Trọng Đại không uống một giọt bia nào cả. Anh chỉ uống coca trước khi xin phép chia tay với mọi người để về nghỉ ngơi. Ở thời điểm trở thành 1 trong 3 gương mặt U19 Việt Nam hiếm hoi lên U23 Việt Nam thời HLV Miura, Trọng Đại còn đang được các thầy trong quân ngũ đánh giá cao về ý thức chấp hành điều lệnh, khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

    Tiền vệ Trọng Đại được lên U23 Việt Nam sớm hơn các cầu thủ cùng lứa

    Một chi tiết đáng chú ý thế này. Sau khi cùng U19 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, Đại được một người thầy tặng chiếc đồng hồ đắt tiền. Đó là bảo chứng cho niềm tin, sự kỳ vọng và tình yêu thương mà ông gửi gắm nơi Trọng Đại.

    … Nhưng mọi chuyện đã diễn ra như chiếc xe đạp mất phanh khi xuống dốc. Trọng Đại đánh mất phong độ khi U20 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải thế giới. HLV Hoàng Anh Tuấn cố gắng “vặn chậm” thời gian, chỉ để xem Đại thực sự khát khao muốn đồng hành với đội tuyển trên đất Hàn Quốc. Sau này kể lại, ông Hoàng Anh Tuấn buồn bã khi nhắc về Đại hay câu chuyện lúc bấy giờ. “Đại đánh mất khát vọng của một cầu thủ”, ông thờ dài rồi hướng ánh nhìn xa xăm về bờ biển Nha Trang, trong cuộc nói chuyện với mình đợt Covid-19.

    Sau cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đưa Trọng Đại đến với U20 World Cup. Ông trao băng đội trưởng như hy vọng trách nhiệm và niềm tự hào sẽ kéo anh trở lại với bóng đá. Nhưng sau cùng, điều ấy không xảy ra. Một cuộc họp giữa giải xuất hiện về chuyện thủ quân đội bóng. Quang Hải sau cùng nhận nhiệm vụ gửi gắm từ Ban huấn luyện và các đồng đội. “Thôi, thầy để em”, Hải nói.

    … Quay lại với Trọng Đại, từ thời điểm U20 World Cup cho đến hôm nay, những câu chuyện ngả về màu tiếc nuối, xót xa về một tài năng cứ hiện diện trên mạng xã hội và bài báo. Sự tò mò về một hành trình không như mong đợi đến từ một thần đồng luôn nhận được quan tâm từ cổ động viên. Giới chuyên môn gọi đó là “Evergreen”, tức là nội dung mãi trường tồn theo năm tháng. Còn với riêng nhân vật được đề cập đến, anh có thể coi đó là vết sẹo chẳng muốn nhìn lại. Hoặc đó có thể trở thành một cú hích “content” nào đó để chọn ngã rẽ khác. Sao cũng được, vì đó là một phần dòng chảy cuộc đời.

    Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn - người thực sự nặng lòng với Trọng Đại từng chia sẻ với người viết một câu chuyện thế này cách đây 2 năm:

    “Chuyện không hay của Trọng Đại bây giờ mới xuất hiện trên truyền thông. Thực ra, tôi đã biết chuyện ấy từ một vài năm về trước. Khoảng thời gian ấy, một số người vẫn dang tay giúp đỡ Trọng Đại. Họ thực sự mong cậu ấy đứng dậy và tìm lại được bản ngã. Nhưng Trọng Đại không thể đủ nghị lực để vượt qua. Để rồi sau tất cả, họ cũng không thể kiên nhẫn với trường hợp này thêm nữa. Quyết định sau cùng là buông tay. Bí mật cũng vì thế mà từng bước hiện diện trên truyền thông và mạng xã hội.

    Tiếc nuối khi Trọng Đại đánh mất mình

    Tôi từng biết một người mà Trọng Đại coi như bố ruột. Người ấy lo cho Trọng Đại từng cái ăn, cái mặc. Đến số điện thoại mà Đại mong muốn, người ấy cũng sẵn sàng đáp ứng. Khoảng 1 tháng trước, có người gọi điện cho tôi, với mong muốn có thể đưa Đại trở lại bóng đá. Nhưng chính người được xem là bố thứ 2 của Trọng Đại đã gọi cho tôi và nói rằng: "Đừng giúp Trọng Đại!

    Và đúng là tôi cũng nói không với đề nghị trên. Theo quan điểm công việc của tôi, không thể có một sự ngoại lệ như vậy. Một đội bóng không thể vì một cá nhân. Ngược lại, bất cứ cá nhân nào cũng phải vì đội bóng. Nhất là khi tôi không thể đưa một trường hợp, với góc độ tiêu cực vào ảnh hưởng cho cả tập thể”.

    Chuyện Trọng Đại chắc sẽ lại nhắc đến ở một chiều thời gian nào đó. Đấy có thể là sự vô tình hay hữu ý, tuỳ vào những tác động từ bên ngoài hay thuật toán của mạng xã hội.

    Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, đó cũng là 1 bài học để răn dạy cho những tài năng trẻ. Không phải tuyển thủ nào cũng đi một chặng đường bền bỉ từ U19, U23 rồi trở thành huyền thoại tại cấp độ ĐTQG, nếu như không dặn mình phải cố hơn nữa khi thức dậy…

    Trí Công • 47 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay