
Chiều 16/4, CLB Đà Nẵng đã có cuộc họp để công bố chức danh mới của đội bóng. Theo đó, ông Nguyễn Huy Tài giữ vai trò Chủ tịch thay cho ông Vũ Nam Thắng. Ông Adachi giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật. Trong lúc đó, cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng được giới thiệu trong vai trò “hỗ trợ cho đội bóng”. Ở vị trí HLV trưởng, ghế thuyền trưởng của Đà Nẵng vẫn thuộc về ông Lê Đức Tuấn. Đây được coi là cú “quay xe” khiến ông Trần Minh Chiến rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” dù đã có mặt tại Đà Nẵng trong 2 ngày qua theo lời mời để đảm nhiệm chức danh HLV trưởng.
Cụ thể là trưa ngày 15/4, khi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đáp chuyến bay đi Đà Nẵng, HLV Trần Minh Chiến cho chúng tôi biết sẽ có mặt ở Đà Nẵng vào buổi chiều cùng ngày theo lời mời của phía đội bóng bên bờ sông Hàn để dẫn dắt đội bóng này. Người đưa ra lời mời với HLV Trần Minh Chiến là ông Văn Sỹ Hùng, thành viên đã được chính thức giới thiệu với toàn đội trong buổi chiều 16/4. Cùng với ông Trần Minh Chiến, cựu HLV trưởng SLNA Phan Như Thuật cũng được mời về làm trợ lý. Cả 2 đã có mặt tại Đà Nẵng vào chiều 15/4 để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bắt tay vào nhiệm vụ.
Theo tìm hiểu, lý do khiến “mối lương duyên” của ông Chiến và Đà Nẵng đã bị đổ bể là các cầu thủ Đà Nẵng… năn nỉ tiếp tục để ông Lê Đức Tuấn làm HLV trưởng, ít nhất đến hết trận gặp Nam Định ở vòng 19 V.League 2025/26. Phía đội bóng sông Hàn sau đó cũng đã… xiêu lòng và đồng ý, tiếp tục đặt niềm tin ở ông Lê Đức Tuấn ở trận đấu với Nam Định sắp tới. Về phần mình, HLV Trần Minh Chiến được gia hạn… lời hứa đến sau trận Nam Định. Vì lòng tự trọng nên ông Trần Minh Chiến từ chối… lời hứa này. Được biết, ông Phan Như Thuật tiếp tục được mời ở lại làm trợ lý nhưng cũng không đồng ý.















_m.jpg)



.jpeg)


-ngay-16-4-2026.jpg)


