Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Khi đàn bà nổi giận
Kỳ Lâm • 15:54 ngày 24/02/2016
Đàn ông là phái mạnh ư? Hãy xem lại nhận định đó bởi nó sai 100%. Đàn bà mới chính là phái mạnh, nhất là khi họ nổi giận. Những người đàn ông thông thái đều kinh sợ sức mạnh của đàn bà, không chỉ trong ngày 8/3.
    Đàn ông có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là đám nhóc con. Dẫu đàn ông có giẫm đạp nhau đến ngất xỉu ở hội cướp Phết thì cũng chỉ được coi là “nét đẹp lễ hội, anh em nhảy lên đầu lên cổ nhau cho vui” mà thôi. Thậm chí, khi vác gậy tre, dùng gạch đá nện nhau chí tử như quân thù, quân hằn thì vẫn chỉ là “cướp có văn hóa”. 

    Thế nhưng, những vụ đàn bà nổi giận thì lại khác. Sau trận Arsenal thua trắng Barcelona ở lượt đi vòng knock-out Champions League ngày hôm qua, một chị đàn bà nước Anh tên là Kelly Sotherton, dĩ nhiên là cổ động viên của Pháo thủ, lại là VĐV điền kinh đoạt HCĐ Olympic đã nổi cơn lôi đình và ném chiếc điều khiển cắm thẳng vào màn hình LCD phẳng 4K. 

    Cắm thẳng như một ngọn lao, nội dung sở trường của chị, đến nỗi cán điều khiển còn rung bần bật, trần thuật nguyên si cơn giận của chị: “Bà mày hận Barcelona”.

    Nữ sinh ẩu đả ngay tại môi trường sư phạm
    Nữ sinh ẩu đả ngay tại môi trường sư phạm

    Hành động giận Barcelona, ném thủng TV của chị lập tức gây bão toàn cầu, theo hiệu ứng cánh bướm. Nó khiến các đấng đàn ông vốn là thày trò nhà Arsene Wenger phải cắm mặt vì xấu hổ. Sự xấu hổ đó cũng không khác gì nỗi hổ thẹn của các bậc làm thày giáo Việt Nam khi chứng kiến những cơn giận dữ của nữ giới ở những cuộc ẩu đả giữa các nữ sinh ngay tại môi trường sư phạm.

    Hà cớ gì mà những tà áo trắng sân trường lại có thể lao vào cuộc đánh lộn giống như quân đầu đường xó chợ, sẵn sàng dành cho nhau những đòn đau thể xác như đấm đá, giựt tóc hay sỉ nhục danh dự bằng cách xé quần, lột áo, quay clip tung mạng…

    Rõ ràng, đến nữ sinh còn ứng xử như thế thì trách chi đạo đức xã hội, khi dung túng những hiềm khích, những hận thù trong cả những đối tượng được đánh giá là “ngây thơ”, để rồi bung lên thành những cơn ẩu đả học đường. Nó cũng giống như cơn uất hận của chị Kelly Sotherton, kìm nén quá nhiều qua những thất bại đắng cay của Arsenal trước Barcelona…

    Cơn giận của con người là đáng sợ, nhưng cơn giận của đàn bà lại đáng sợ hơn rất nhiều. Suốt vài tuần qua, xã hội mạng Việt Nam điên đảo bởi cơn giận của các “bà mẹ bỉm sữa” trong vụ “Hà Hồ giật chồng”. Đáng thương thay cho đàn ông, phái mạnh gì mà bị các mẹ bỉm sữa coi như đồ vật để giành giật cơ chứ. 

    Cơn giận của các mẹ bỉm sữa đi từ chỗ phê phán ca sỹ họ Hồ, bùng phát thành trào lưu tẩy chay tất cả những gì Hà Hồ có liên quan, thậm chí cả những đơn vị truyền thông đưa tin về sự vụ mà bị các mẹ cho là “có lợi cho Hà Hồ”. Họ gọi nữ ca sỹ kia là “con ***”, họ sửa chữa thông tin cá nhân của cô ta trên Wikipedia theo hướng bôi nhọ cá nhân bằng những ngôn từ siêu hạ cấp mà không hề thấy gợn tay. 

    Hãy cẩn thận với cơn giận của đàn bà, bởi mạnh mẽ, tinh tướng như Adriano còn bị bồ cũ đánh cho dập mỏ ấy chứ
    Hãy cẩn thận với cơn giận của đàn bà, bởi mạnh mẽ, tinh tướng như Adriano còn bị bồ cũ đánh cho dập mỏ ấy chứ

    Cơn giận dữ tập thể của một đám đông trong cơn “lên đồng” bị giật dây bởi những kẻ chủ đích trục lợi cá nhân như tăng thêm lượng người theo dõi cho các facebook bán hàng, đánh bóng tên tuổi phục vụ việc kinh doanh online… 

    Không có gì có thể cản nổi sự giận dữ của đàn bà, nhất là khi họ “say máu”. Từ bức xúc mang tính đạo đức, họ biến thành thành viên của cuộc truy sát tận diệt cá nhân, bằng đủ mọi phương pháp và thể hiện đê hèn. Họ không cần biết giới hạn của xung đột, mà chỉ cần giải tỏa năng lượng đó vào những nạn nhân trên mạng xã hội hay chiếc TV.

    Đáng sợ thay, cơn giận của nữ giới. Hỡi Messi, hỡi Ronaldo, hãy cẩn thận với lượng fan nữ khủng của mình!

    * Bài viết thuộc chuyên mục Thư giãn

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay