Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Câu nói đó hoàn toàn đúng với trường hợp của David Villa. Cách đây ít ngày, trong bài phát biểu chia tay sự nghiệp cầu thủ, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đặc biệt nhấn mạnh đến tầm ảnh hưởng của người vợ Patricia Gonzalez trong cuộc đời quần đùi áo số của anh. Villa khẳng định, nếu không có bã xã đứng đằng sau, chấp nhận hy sinh và lo toan mọi việc, anh đã chẳng thể làm nên trò trống gì.
Villa gặp Patricia khi mới 17 tuổi, vẫn còn ăn tập cùng đội Gijon B. Patricia lúc đó cũng là một cầu thủ. Theo lời kể của chân sút người Tây Ban Nha, vợ anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và chơi khá tốt. Có lẽ do cùng nghề nên họ rất hiểu nhau và nhanh chóng về chung một nhà bằng một đám cưới được tổ chức không quá long trọng vào năm 2003. Điều bất ngờ là Patricia sau đó tự quyết định dứt mình khỏi trái bóng để toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình, đặc biệt là khi họ có 3 con nhỏ lần lượt là Zaida, Olaya và Luca.
Patricia vui vẻ chấp nhận làm hậu phương vững chãi cho Villa để anh yên tâm “đánh Đông dẹp Bắc”. Mỗi khi Villa đến đâu thi đấu, vợ con đều theo sát anh, từ Tây Ban Nha (với các CLB Gijon, Zaragoza, Valencia, Barca, Atletico) sang Mỹ (New York City), Australia (Melbourne City) cho tới gần nhất là Nhật Bản (Vissel Kobe). Patricia luôn bày tỏ mong muốn khi Villa rời sân bóng về nhà, anh phải được quây quần, vui vẻ cùng vợ con, được thưởng thức những món ăn tình yêu do chính tay cô nấu nướng.
Rất hiếm khi những người yêu bóng đá thấy Patricia xuất hiện trên các khán đài SVĐ để xem chồng thi đấu. Bà xã của tiền đạo lừng danh một thời người Tây Ban Nha cũng không thích tiếp xúc với giới truyền thông và ghét xuất hiện trên các trang báo. Patricia thậm chí rất hạn chế sử dụng mạng xã hội. Cô cũng không thích gây chú ý bằng cách chi thật nhiều tiền mua sắm những thứ xa hoa cho bản thân như các nàng WAGs vẫn làm, mà lặng lẽ quanh quẩn trong nhà để chăm lo chồng con.
Patricia cũng không thích những buổi tiệc tùng giao lưu với gia đình, bạn bè các đồng nghiệp của chồng, do bản tính ít nói. Cô chỉ kết thân với vợ của tiền đạo Fernando Torres (bạn thân của Villa) và thỉnh thoảng bố trí để hai gia đình gặp gỡ, giao lưu ăn uống. Bên cạnh sở thích được vào bếp nấu nướng các món ăn ngon, cô dành nhiều thời gian dạy dỗ các con và đặc biệt tập trung vào lĩnh vực kinh doanh.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, Villa bật mí rằng, dù từng là một cầu thủ ăn tập chuyên nghiệp, nhưng Patricia hầu như không xem bóng đá sau khi lập gia đình. Nếu anh là “chiến tướng” trên sân cỏ thì bà xã là “nội tướng” ở trong nhà. Patricia quá bận bịu với những công việc không tên để tạo hậu phương vững chắc cho Villa yên tâm thi đấu. Nhờ đó, từ cậu thanh niên 17 tuổi vô danh tiểu tốt, Villa trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha với 59 bàn thắng sau 98 trận và và giành nhiều danh hiệu cao quý như vô địch La Liga, Champions League, World Cup, EURO...
Hôm nay (3/12) chính là sinh nhật của Villa. Sang tuổi 38, anh hoàn toàn có thể hài lòng với những gì có được. Có thể khẳng định, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha là một người đàn ông thành đạt, khi vừa có vợ đẹp con ngoan, vừa có một gia tài đồ sộ sau nhiều năm tích cóp từ kinh doanh bất động sản. Theo kế hoạch, sau khi giải nghệ trong màu áo CLB Vissel Kobe (sau khi J-League mùa này kết thúc), Villa sẽ tiếp tục cùng Patricia “song kiếm hợp bích” để điều hành công ty hoạt động chủ yếu trong hai lĩnh vực truyền thông và bất động sản của gia đình.
80. David Villa là tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử CLB New York City FC với 80 bàn thắng sau 126 trận. Villa bầu đội hình lý tưởng EURO 2020 Tiếc nuối vì chưa thi đấu tại Anh |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn