01h45 ngày 11/9, Ukraine vs Anh: Nước mắt mãnh sư

Minh Việt
Từ 20:32 ngày 10-09-2013
Ngày 20/6/12, Ukraine nhận thất bại tức tưởi 0-1 trước Anh và bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2012. 15 tháng sau, Ukraine đang có những bước tiến tích cực nhờ làn gió đổi thay từ tân HLV Fomenko và đã sẵn sàng để trả món nợ này...
LÀN GIÓ MỚI TỪ FOMENKO
HLV huyền thoại Lobanovskyi ảnh hưởng lớn đến bóng đá Ukraine là điều khỏi phải bàn cãi. Kể từ khi tách ra khỏi Liên Xô năm 1992, tính đến nay, Ukraine trải qua 10 đời HLV (không tính Lobanovskyi và những người tạm quyền). Và người ta cũng thống kê được, 90% các HLV của ĐT Ukraine là học trò cũ của Lobanovskyi. 

Ngay cả Fomenko, tân HLV của Ukraine, thành viên của Dinamo Kiev giành Siêu Cúp châu Âu 1975, cũng từng có 5 năm làm việc với Lobanovskyi sau khi treo giày năm 1979. Nói vậy để thấy, Fomenko cũng là một HLV theo trường phái Lobanovskyi. Nhưng điều đó không có nghĩa Fomenko dập khuôn hoàn toàn tư duy của ông thầy.

Fomenko, người trước khi dẫn dắt Ukraine, đã làm HLV trưởng của… 16 CLB khác nhau, nói trong ngày nhận chức hồi tháng 12 năm ngoái: “Bóng đá bây giờ chặt chẽ hơn thời của tôi. Tôi sẽ mang đến những thay đổi cho Ukraine”. Quả thật, HLV 64 tuổi này đã thổi làn gió mới vào ĐT Ukraine. Dưới thời Oleh Blokhine (một học trò nữa của Lobanovskyi), Ukraine là đội tuyển của chỉ ông và Shevchenko. Nhưng với Fomenko, Ukraine là đội bóng của tập thể.
 
Fomenko cũng đang được coi là người mang tới sự trẻ trung cho Ukraine khi 9/25 tuyển thủ được triệu tập lần này đều dưới 25 tuổi. 4 năm trước, Ukraine vô địch giải U19 châu Âu sau khi đánh bại chính U19  Anh ở trận chung kết. Bây giờ, ĐTQG của họ được thừa hưởng bởi sự trưởng thành của những tài năng trẻ ngày ấy như Yarmolenko, Konoplyanka, Zozulya (đều mới 23 tuổi).


Fomenko

Chưa hết, với Fomenko, Ukraine linh hoạt hơn trong vận hành chiến thuật, từ 4-2-3-1 khi tấn công có thể nhanh chóng chuyển sang 4-4-1-1 nhờ sự cơ động của hai tiền vệ cánh Yarmolenko và Konoplyanka. Điều quan trọng nhất, sự thay đổi của Fomenko mang tới hiệu quả tức thì. Bằng chứng: Ukraine đã thắng 4 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 2014 .

TAM SƯ CHƯA SẴN SÀNG
Ukraine đã sẵn sàng bước vào trận đánh lớn nhưng tuyển Anh thì chưa. 2 ngày trước chuyến hành quân đến Kiev, hậu vệ Kyle Walker đi hộp đêm bị báo chí phát hiện. Điều này ảnh hưởng lớn tới tinh thần của Walker và chính tuyển Anh. Quan trọng nhất, Tam sư chưa cho thấy nhiều tiến bộ kể từ sau EURO 2012. Có tới 22/25 bàn thắng của họ ở vòng loại World Cup 2014 được ghi vào lưới các đội lót đường như Moldova, San Marino. 3 lần gặp các đối thủ trực tiếp là Ba Lan, Montenegro và Ukraine, Tam sư đều chỉ hòa. 

Thành tích của tuyển Anh nếu đặt cạnh Ukraine không thể sánh bằng. Nên nhớ, Ukraine với Fomenko có 2 thắng lợi ngay trên sân đối thủ trực tiếp là Ba Lan và Montenegro. Đến chủ tịch FA, Greg Dyke còn không tin vào Tam sư. Vậy thì tại sao NHM lại phải đặt niềm tin vào họ?

Đêm nay, bẻ nanh mãnh sư tại Kiev sẽ giúp Ukraine nuôi tiếp giấc mơ Brazil 2014. Với người Anh, thất bại biết đâu đấy sẽ giúp quá trình hồi sinh của họ mạnh mẽ hơn, thay vì cứ nửa vời như hiện tại.

Ngày Devic phục hận
1 năm trước, trọng tài Viktor Kassai đã tước 1 bàn thắng hợp lệ của Devic trong trận Anh - Ukraine tại EURO 2012. Giờ là lúc Devic phục hận. Phong độ của Devic đang cực tốt khi anh ghi tới 13 bàn/18 trận gần đây cho CLB Metalist ở giải VĐQG Ukraine.

3 CĐV Anh nhập viện vì bị tấn công
Tối qua, khoảng 20 tên holigan người Ukraine với những con dao trên tay đã đến gây sự với khoảng 40 CĐV người Anh có mặt tại Kiev. Cuộc hỗn chiến kéo dài 10 phút trước khi cảnh sát địa phương có mặt.



“Đã có 3 CĐV mang quốc tịch anh bị thương ở đầu và tay. Sau khi được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương, các CĐV này đã có thể trở về chỗ trọ”, nguồn tin từ báo chí địa phương cho hay. Cho dù vụ ẩu đả trên chưa dẫn đến những hậu quả nặng nề nhưng rõ ràng đó là hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trước, trong và sau trận đấu giữa Ukraine và Anh tới đây.

THÔNG TIN
Ukraine thắng 6/8 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ thua 6/8 trận gần nhất theo châu Á.

Ukraine bất bại 8 trận gần nhất.

6/9 trận gần nhất của Ukraine có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1.

Anh thua tới 7/11 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách, họ thắng 13/19 trận gần nhất theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn

4/6 lần đối đầu giữa hai đội có nhiều nhất 2 bàn thắng. 6/8 trận sân nhà gần nhất của Ukraine có nhiều nhất 2 lần lưới rung. Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội sẽ nhập cuộc một cách thận trọng và rất có thể sẽ không có quá 2 lần lưới rung.
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
16/20 trận gần nhất của tuyển Anh có tối thiểu 1 bàn thắng ở 45 phút đầu. 18/20 trận gần nhất trên sân khách của họ có kịch bản tương tự. Trận đấu này có thể sẽ có lưới rung ngay trong hiệp 1.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

UKRAINE:
Pyatov (12), Fedetskiy (17), Khacheridi (3), Rakitskiy (20), Shevchuk (13), Tymoshchuk (4), Edmar (21), Yarmolenko (7), Zozulya (8), Konoplyanka (10), Devic (22)

ANH: Joe Hart (1), Milner (15), Lambert (11), Walcott (7), Lampard (8), Wilshere (10), Gerrard (4), Ashley Cole (3), Jagielka (6), Cahill (5), Walker (2)

DỰ ĐOÁN: 1-0

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x