
VIDEO: Bosnia vs Italia: 1-1, (pen: 4-1)
Nỗi nhục nhã, sự ê chề. Thất bại, sự sụp đổ. Những trận thua mang tính thời đại đã hằn sâu vào lịch sử bóng đá Italia. Và sau đó là những lời cay độc, những tranh cãi và những cuộc khẩu chiến nảy lửa. "Màu xanh đen tối" - một cuốn tiểu thuyết gồm mười chương. Mỗi chương là một thất bại.
1. Nha sĩ (giả) và bóng ma Triều Tiên
Một cái tên, một cơn ác mộng: Pak Doo Ik. Ông là người ghi bàn thắng duy nhất loại Italia khỏi World Cup 1966 tại Middlesbrough vào ngày 19/7/1966. Ông đi vào lịch sử một cách bí ẩn với danh xưng nha sĩ, nhưng thực tế không phải vậy. Ông là một hạ sĩ trong quân đội Triều Tiên, đảm nhiệm việc dạy thể dục cho tân binh. Đó là thất bại của mọi thất bại, "mẹ" của mọi sự sụp đổ bóng đá, là viên đá tảng cho những vận rủi của bóng đá Italia.

Khi trở về, các cầu thủ Italia đã bị người hâm mộ ném cà chua vào mặt. Đáng nói, người Ý từng buông lời chế giễu đối thủ. "Họ chạy như Ridolini", Valcareggi, trợ lý của HLV Fabbri, đã lỡ lời trước đó (Italia chỉ các cầu thủ Triều Tiên trông nực cười như danh hài Ridolini).
2. Khởi đầu của hồi kết tại Oslo
Có một thời điểm cụ thể trong lịch sử gần đây khi Italia rơi xuống vực thẳm và không bao giờ thấy ánh sáng nữa. Đó là ngày 6/6/2025, khi đoàn quân Thiên thanh để thua 0-3 tại Oslo trước Na Uy. Cách thua đó vẫn còn là một nỗi sỉ nhục. Tại SVĐ Ullevaal, người Na Uy đã dạy cho Azzurri một bài học về bóng đá.
Italia của Luciano Spalletti vật vờ vô định trên sân, trong khi Na Uy có một trận đấu dễ dàng. Họ giữ vững ngôi đầu bảng I với điểm số tuyệt đối. Các bàn thắng trong hiệp một của Sorloth, Nusa và Haaland đã định đoạt trận đấu. Sự nhục nhã đó - được bồi thêm bằng thất bại 1-4 tại San Siro trong trận lượt về ngày 17/11/2025 - chính là vết nứt định mệnh chấm dứt hành trình của Azzurri đến World Cup 2026 tại Mỹ.
3. Đội tuyển của Ventura: Cú sốc vắng bóng World Cup
Những giọt nước mắt của Gigi Buffon khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự bất lực của một nhà vô địch trên sóng truyền hình trực tiếp. Đó là tiếng khóc chân thành của sự tuyệt vọng. Chuyện xảy ra tại San Siro ngày 13/11/2017, ngày mà Italia chính thức lỡ hẹn với World Cup 2018 tại Nga.

Trận Italia - Thụy Điển kết thúc với tỷ số 0-0. Đó là trận lượt về của vòng play-off. Ba ngày trước đó tại Stockholm, Azzurri đã để thua 0-1. Việc bị loại khỏi World Cup là một cú sốc cực lớn. "Con dê tế thần" là HLV Gian Piero Ventura. Người ta lật lại lịch sử: Italia đã không vắng mặt tại World Cup kể từ năm 1958.
4. Macedonia là "món ăn" không thể tiêu hóa
Tháng 3/2022, tại SVĐ Palermo. Trận bán kết play-off, mục tiêu là World Cup tại Qatar. Dễ ăn đúng không? Không! Bắc Macedonia đã đánh bại đội bóng của Mancini với bàn thắng của Trajkovski. Italia chơi bạc nhược, những tiếng la ó vang lên khắp nơi.
Các cầu thủ thiếu tâm hồn, sự dũng cảm và lòng tự trọng. Lần thứ hai liên tiếp, Italia lỡ hẹn với World Cup. Và hãy nhớ rằng, khi đó Azzurri đang là ĐKVĐ châu Âu nhờ danh hiệu năm 2021. Ít người nhớ rằng, ngay cả khi thắng Bắc Macedonia, Italia vẫn sẽ phải đối đầu với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.
5. Những nhà vô địch "trượt tuyết" tại Nam Phi 2010
Khi việc bị loại đã an bài, người ta nói rằng sai lầm thuộc về HLV Lippi, người đã bảo thủ khi mang một đội hình đã đi đến cuối chu kỳ đến World Cup 2010. Italia là nhà ĐKVĐ thế giới và đến Nam Phi với tư cách ứng cử viên số một.
Ngày 24/6/2010, tại Ellis Park, Johannesburg. Năm nhà vô địch thế giới có mặt trên sân ngày hôm đó: Zambrotta, Cannavaro, De Rossi, Gattuso và Iaquinta. Người thứ sáu, Pirlo, vào sân đầu hiệp hai. Nhưng tỷ số thật sự gây sốc, Slovakia đánh bại Italia: 3-2. Cuộc phiêu lưu của Azzurri kết thúc ngay từ vòng bảng.
6. Không có vũ điệu Samba tại Brazil
Bị thiêu rụi bởi thất bại năm 2010, Italia đến World Cup 2014 tại Brazil với sự háo hức. HLV là Cesare Prandelli, người hai năm trước đó đã đưa Italia vào chung kết EURO (chỉ thua một Tây Ban Nha đang thống trị thế giới). Trận đấu biểu tượng cho thất bại tại Brazil là trận gặp Costa Rica tại Recife.
Ruiz ghi bàn và Azzurri hoàn toàn choáng váng. Đó là trận thứ hai. Italia thắng Anh 2-1 ở trận đầu nhưng thua trận thứ ba trước Uruguay. Italia bị loại. Người Ý tự hỏi: liệu có thể gỡ gạc lại không? Câu trả lời là không. Lần thứ 3 liên tiếp (tính đến thời điểm hiện tại), Azzurri đứng ngoài sân chơi lớn nhất.
7. "Sát thủ" mang tên Byron Moreno
Cơn ác mộng Đông Á khác gợi nhắc về một trong những trọng tài tai tiếng nhất: Byron Moreno người Ecuador. Tại World Cup 2002 ở Nhật Bản - Hàn Quốc, Italia lọt vào vòng 16 đội và gặp đội chủ nhà Hàn Quốc. Một đối thủ khiêm tốn nhưng đầy hung hãn. Đó là ngày 18/6/2002 tại Daejeon.

Hãy nhìn lại chất lượng đội hình năm đó: Buffon, Maldini, Del Piero, Totti, Gattuso, Vieri. Một thời đại khác biệt. Nhưng Azzurri đã không lường trước được Byron Moreno. Ông ta đuổi Totti, từ chối hai bàn thắng hợp lệ và ưu ái Hàn Quốc về mọi mặt. Cuối cùng Hàn Quốc thắng 2-1 nhờ bàn thắng của Ahn Jung-hwan (cầu thủ đang đá cho Perugia khi đó) và lọt vào tứ kết.
8. Thất bại trước Thụy Sĩ tại EURO 2024
Italia dừng bước ở vòng 16 đội, nhường chỗ cho Thụy Sĩ đi tiếp. Một màn trình diễn đáng xấu hổ và một kết quả nhục nhã. Italia là nhà ĐKVĐ châu Âu và được dẫn dắt bởi Luciano Spalletti. Ngày 29/6/2024, trận đấu diễn ra tại sân Olympic Berlin, nơi Lippi và các học trò từng nâng cao cúp vàng thế giới năm 2006. Vậy mà: Italia bị loại khỏi EURO. Spalletti nhận trách nhiệm nhưng cũng cảnh báo: "Chúng ta không có những cầu thủ giỏi". Đó không còn là cảm giác nữa, đó là một sự thật đau lòng.
9. Sự sụp đổ của "những người Mexico"
Kỳ vọng càng cao, thất bại càng đau đớn. Italia đã thấy điều đó tại World Cup 1974 ở Đức, khi Italia bị Ba Lan loại ngay từ vòng bảng. Đó là thế hệ được gọi là "những người Mexico" - đội hình của Mazzola và Rivera, những người 4 năm trước đó tại Mexico đã chiến đấu đến cùng trong trận chung kết với Brazil của Pelé. Nhưng đó là một tập thể đang suy tàn, ở cuối chu kỳ, bị xâu xé bởi mâu thuẫn nội bộ, chia bè kết phái và gánh nặng tuổi tác. Ba Lan đã thắng 2-1 và họ hoàn toàn vượt trội Italia vào ngày hôm đó.
10. Lần đầu tiên (vắng mặt) không bao giờ quên
Trước năm 2018, mỗi khi nhắc đến việc Italia không thể vượt qua vòng loại World Cup, ký ức thường tìm về thời kỳ xa xôi của phim đen trắng: năm 1958. Khi đó, Italia bị Bắc Ireland loại sau thất bại chấn động 1-2 tại Belfast, đánh mất tấm vé đến Thụy Điển.
Ngày 15/1/1958 đó, đội hình xuất phát của Italia có tới 4 cầu thủ nhập tịch: Alcide Ghiggia, Dino Da Costa, Miguel Angel Montuori và Schiaffino. Đó là thất bại của một chính sách mà - vào những thời điểm khác nhau - sẽ một lần nữa len lỏi vào tư duy của những nhà quản lý bóng đá Italia.














_m.jpg)









-ngay-31-3-2026.jpg)


