Ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, ĐT Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết với đội chủ nhà Uruguay. Đội bóng xứ sở Tango dẫn 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp nhờ các pha lập công của tiền vệ Carlos Peucelle và tiền đạo Guillermo Stabile.
Những tưởng Argentina sẽ trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử, đặc biệt sau khi họ vẫn chơi ép sân và có thêm 1 tình huống dứt điểm dội xà ngang khung thành của Uruguay sau đó.
Nhưng Argentina lại đá chùng xuống, tạo cơ hội để Uruguay vùng lên. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà, các học trò của ông Alberto Suppici đã ghi 3 bàn thắng ở hiệp 2 với Jose Cea (57’), Victoriano Iriarte (68’) và Hector Castro (89’) là những người lập công.
ĐT Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV Juan Tramutola tuy được đánh giá cao hơn chủ nhà Uruguay, nhưng đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bị đánh bại trong trận chung kết của một kỳ World Cup.
Gần nửa thế kỷ sau thất bại ở trận chung kết World Cup diễn ra tại Uruguay, đội bóng xứ Tango mới lại đi đến trận đấu cuối cùng. Ở giải đấu năm 1978 do chính Argentina đăng cai, đoàn quân của HLV Cesar Luis Menotti đối đầu với ĐT Hà Lan để tranh Cúp Vàng.
Đó là trận thư hùng đỉnh cao. Huyền thoại Mario Kempes mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 38. Nhưng Hà Lan gỡ hòa ở những phút cuối trận với pha lập công của tiền đạo Dirk Nanninga. Hai đội buộc phải bước sang hiệp phụ để phân định thắng thua.
Argentina đã thi đấu áp đảo trước đội bóng xứ sở hoa Tuy-líp, do đối phương xuống sức trong 2 hiệp phụ. Kempes một lần nữa “nổ súng”, trước khi cầu thủ chạy cánh Ricardo Bertoni ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 để Argentina lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới.
Điều đáng tiếc ở giải này là tiền đạo lừng danh Johan Cruyff đã từ chối tham dự, do bị khủng hoảng tâm lý (Cruyff chia sẻ ông đã bị một băng nhóm đột nhập vào nhà, dí súng vào đầu uy hiếp). Sau khi thua ở chung kết, ĐT Hà Lan đã từ chối tham dự buổi họp báo.
Đó là mốc son chói lọi trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup của ĐT Argentina. Đội bóng của Nam Mỹ đối đầu với Tây Đức trong trận tranh Cúp Vàng. Họ đánh bại đội bóng do “hoàng đế” Franz Beckenbauer dẫn dắt với tỷ số 3-2, trong ngày “Cậu bé vàng” không ghi được bàn thắng nào.
Trung vệ Jose Brown và tiền đạo Jorge Valdano đã đưa Argentina vượt lên dẫn 2 bàn, trước khi Karl-Heinz Rummenigge và Rudi Voeller lần lượt san bằng cách biệt. Phải đến phút 83, đội bóng xứ Tango mới khuất phục được Tây Đức nhờ bàn thắng của tiền đạo Jorge Burruchaga, sau khi anh được Diego Maradona đích thân “dọn cỗ”.
Đây là giải đấu đỉnh cao của Maradona, đặc biệt là những màn trình diễn của tiền đạo này ở trận thắng ĐT Anh 2-1 tại vòng tứ kết. “Cậu bé vàng” ghi 1 bàn thắng bằng pha solo vượt qua cả đội Anh và 1 bàn thắng thực hiện bằng tay (sau này được ca tụng là pha ghi bàn bằng “bàn tay của Chúa”). Tài năng của Maradona đã được ghi nhận bằng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở Mexico ’86.
Mùa Hè Italia nóng bỏng chứng kiến những giọt nước mắt uất nghẹn của thiên tài Diego Maradona. Duyên nợ một lần nữa khiến đội bóng của “Cậu bé vàng” đụng độ với ĐT Tây Đức ở trận chung kết. Nhưng lần này, may mắn không còn đứng về phía đội ĐKVĐ.
Với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, Argentina trông cậy rất nhiều vào Maradona trong trận tranh Cúp Vàng. Tuy nhiên, HLV Beckenbauer lần này đã có những phương án khóa chặt chân sút lợi hại của đội bóng xứ Tango, sau bài học xương máu 4 năm trước đó. “Cậu bé vàng” không chỉ không ghi được bàn thắng, mà trong trận này còn phải nhận 1 thẻ vàng.
5 phút trước khi trận đấu kết thúc, bất chấp sự phản đối dữ dội của các cầu thủ Argentina, trọng tài cho Tây Đức hưởng 1 quả penalty, sau khi trung vệ Roberto Sensini phạm lỗi với tiền đạo Voeller trong vòng cấm. Andreas Brehme đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm 11m để giúp đội nhà giành Cúp Vàng.
Maradona khi đó đã khóc như mưa khi chứng kiến Tây Đức lên ngôi. “Cậu bé vàng” cảm thấy uất nghẹn vì cho rằng trọng tài Edgardo Codesal (người Mexico) đã xử ép anh và đồng đội.
Ở VCK World Cup 2014, Argentina một lần nữa đứng trước cơ hội giành Cúp Vàng. Họ đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Hà Lan trong loạt đá luân lưu ở bán kết để vào gặp ĐT Đức trong trận chiến cuối cùng. Đây là giải đấu mà siêu sao Lionel Messi đã thi đấu rất hay và được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.
Tuy nhiên, đội bóng của Messi lại không thể trở thành nhà vô địch thế giới, ở giải đấu mà đoàn quân của HLV Joachim Loew đã thi đấu với phong độ đỉnh cao. Sau khi hai đội bất phân thắng bại trong 90 phút chính thức, trận đấu buộc phải kéo sang hiệp phụ. Ở phút 113, tiền vệ vào sân thay người ở hiệp 2 là Mario Gotze đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp ĐT Đức đánh bại Argentina.
Đây là trận chung kết World Cup mà người Argentina nói riêng và những người yêu bóng đá trên khắp hành tinh bị ám ảnh bởi gương mặt thất thần và cay đắng của Messi, khi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của bóng đá đương đại lướt qua chiếc Cúp Vàng danh giá.