7 viên ngọc mà Tây Ban Nha bị ‘đánh cắp’ xuất hiện tại World Cup 2026

01 giờ trước
World Cup 2026 chứng kiến một điều thú vị, khi có tổng cộng 289 cầu thủ sinh ra tại một đất nước này, nhưng lại dự giải trong màu áo đội tuyển của một quốc gia khác. Trong đó, có 7 cái tên nổi bật bị “đánh cắp” của Tây Ban Nha.

Khá nhiều cầu thủ sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng khoác áo ĐTQG khác tại World Cup 2026. Ảnh: BeinSPORTS.

Achraf Hakimi (Morocco)

Achraf Hakimi đang được coi là hậu vệ phải số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ 27 tuổi cũng vừa cùng PSG lập nên kỳ tích vô địch Champions League trong 2 mùa liên tiếp. Và nếu có anh, ĐT Tây Ban Nha sẽ không phải lo lắng về khoảng trống mà Dani Carvajal để lại ở World Cup 2026.

Nhưng dù sinh ra tại Madrid trong một gia đình nhập cư người Morocco, rồi lớn lên tại khu ngoại ô Getafe, Hakimi lại chưa bao giờ cảm thấy mình là người Tây Ban Nha. Đó là lý do hậu vệ phải này quyết định chọn sắc áo quê hương từ rất sớm. Anh đã khoác áo các đội từ U17, U20, U23, Olympic của Morocco, và hiện tại là thủ quân của đội tuyển Bắc Phi.

Brahim Diaz (Morocco)

Brahim Diaz sinh ra tại tỉnh Malaga trong gia đình có mẹ là người Tây Ban Nha và bố là người Morocco. Anh trưởng thành từ học viện của Malaga, rồi được Man City phát hiện rồi đưa sang Anh năm 16 tuổi. Phải đến năm 2019, Brahim mới trở lại xứ sở bò tót sau khi được Real Madrid chiêu mộ.

Brahim Diaz "chuyển phỏm" sang Morocco dù từng ra mắt ĐT Tây Ban Nha. Ảnh: Score 90

Hơi khác so với Hakimi, anh đã gắn bó với màu áo Tây Ban Nha từ lứa U17 cho đến tận ĐTQG. Brahim thậm chí từng có màn ra mắt La Roja năm 2021, trong trận giao hữu với Lithuania. Tuy nhiên, việc bị ban huấn luyện ĐT Tây Ban Nha ngó lơ đã khiến anh quyết định chuyển sang khoác áo Morocco từ năm 2024.

Inaki Williams (Ghana)

Thêm một trường hợp thay đổi màu áo sau khi đã ra mắt ĐT Tây Ban Nha. Hai anh em nhà Williams là Inaki và Nico đều được sinh ra tại thành phố Bilbao của xứ Basque. Cha mẹ họ là người Ghana, và để đến được xứ sở bò tót, họ đã đi bộ băng qua sa mạc Sahara rồi vượt biên vào thành phố Melilla.

Tài năng của anh em nhà Williams nhanh chóng được Bilbao phát hiện. Và sau 17 lần khoác áo đội U21 Tây Ban Nha, Inaki cũng được cho ra mắt ĐTQG ở tuổi 22, trong trận giao hữu với Na Uy năm 2016. Chỉ có điều, sau đó tiền đạo này không được gọi thêm lần nào nữa, và đành chuyển sang phục vụ ĐT Ghana. Trong khi đó, cậu em Nico giờ lại đang là một trong những ngôi sao sáng của La Roja, và hai anh em họ sẽ cùng có mặt tại World Cup 2026.

Anh em nhà Williams người chọn Ghana, người chọn Tây Ban Nha. Ảnh: Facebook

Nico Paz (Argentina)

Nico Paz cũng là một trường hợp khá đáng tiếc. Cầu thủ sinh năm 2004 này là con trai của Pablo Paz, trung vệ từng cùng ĐT Argentina dự World Cup 1998, và cô vợ người Tây Ban Nha. Cậu nhóc Nico chào đời tại Tenerife trong thời gian ông bố đang thi đấu tại xứ sở bót tót, rồi lớn lên tại các học viện của Tenerife và Real Madrid.

Nhưng dù sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha, Nico Paz lại chọn Argentina. Tiền vệ này từng có 8 lần khoác áo đội U20 của xứ sở Tango, rồi được cho ra mắt ĐTQG hồi tháng 10/2024 trong trận gặp Bolivia tại vòng loại World Cup 2026. Và màn trình diễn bùng nổ tại Como mùa vừa rồi đã giúp anh có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Argentina tham dự VCK giải đấu ở Bắc Mỹ.

Nico Paz chọn Argentina theo tiếng gọi của Lionel Messi. Ảnh: Facebook

Alvaro Fidalgo (Mexico)

Khác với những cái tên nói trên, Fidalgo sinh ra tại xứ Asturias, Tây Ban Nha, và không hề có gốc gác Mexico. Tiền vệ 29 tuổi này trưởng thành từ các học viện của Oviedo, Gijon, Real Madrid, và từng chơi cho các đội U16 và U17 của Tây Ban Nha. Fidalgo có quốc tịch Mexico nhờ 5 năm chơi bóng tại đây trong màu áo Club America, và “chuyển phỏm” để có cơ hội thi đấu tại World Cup.

Rodrigo Zalazar (Uruguay)

Giống Nico Paz, Rodrigo Zalazar cũng chào đời tại Tây Ban Nha, khi ông bố Jose Zalazar của anh đang khoác áo Albacete. Tiền vệ 26 tuổi này là sản phẩm của lò Malaga, nhưng sau đó phiêu bạt sang Đức, Ba Lan và Bồ Đào Nha chơi bóng. Anh đã quyết định đại diện cho quê hương Uruguay từ khi còn là một cầu thủ trẻ, đã có 19 lần khoác áo đội U20 và ra mắt ĐTQG năm 2023.

Jeremy Arevalo (Ecuador)

Jeremy Arevalo sinh ra tại xứ Cantabria của Tây Ban Nha, trong một gia đình nhập cư người Ecuador. Tiền đạo sinh năm 2005 này ăn tập tại lò Racing Santander, và mới gia nhập Stuttgart vào tháng 1 vừa rồi. Arevalo từng có 3 lần khoác áo đội U18 Tây Ban Nha, nhưng sau đó chuyển sang màu áo Ecuador từ năm 2025.

PHƯƠNG MINH • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận