Alireza Beiranvand: Từ cậu bé chăn cừu, kẻ vô gia cư tới người khuất phục Ronaldo

Tam Phong
Từ 15:25 ngày 26-06-2018
Alireza Beiranvand, thủ thành số 1 của ĐT Iran ở VCK World Cup 2018 không có được vẻ ngoài hào nhoáng như nhiều tiền bối, nhưng anh lại ghi dấu ấn mạnh mẽ sau khi cản phá thành công cú sút 11m của Cristiano Ronaldo vào rạng sáng nay, 26/6.

Cách đây 4 năm trên đất Brazil, thủ môn Alireza Haghighi của ĐT Iran đã khiến cho các fan nữ phải thổn thức bởi vẻ điển trai khó cưỡng. 4 năm sau, tuyển Iran vẫn được chú ý bởi sở hữu dàn cầu thủ đồng đều về chiều cao và quá đẹp trai. Tuy nhiên, anh chàng Alireza Beiranvand - thủ môn số 1 của họ ở World Cup 2018 lại không lọt vào danh sách ấy.

Thế nhưng rạng sáng nay (26/6), Beiranvand đã có một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp với ĐT Bồ Đào Nha. Nếu như trong hiệp 1, Beiranvand thi đấu lóng ngóng và có đôi lần khiến cho các fan Iran phải "thót tim" thì sang hiệp 2, gã xấu trai này lại thi đấu cực kỳ chắc chắn. Đáng chú ý nhất phải kể tới tình huống Beiranvand cản phá thành công cú sút 11m của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Nhờ đó, Iran có thêm động lực chiến đấu và kết quả hòa 1-1 dù không thể giúp đại diện châu Á đi tiếp nhưng rõ ràng họ có thể tự hào với 4 điểm có được trong bảng đấu có sự hiện diện của nhà vô địch EURO 2016 (Bồ Đào Nha) và đội vô địch World Cup 2010 (Tây Ban Nha). Với cá nhân Beiranvand, anh trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trong ngày hôm nay.


Ít ai biết, thủ thành 25 tuổi Beiranvand đã có tuổi thơ cơ cực và phải rất kiên trì, anh mới có thể có được thành công như ngày hôm nay. Beiranvand sinh ra ở Sarabis, Lorestan (Iran) trong một gia đình là dân du mục. Cuộc sống của họ xoay quanh những chuyến đi tới vùng nông thôn lân cận, tìm đồng cỏ để chăn cừu. Công việc đầu tiên và chiếm phần lớn thời gian của Beiranvand chính là chăn gia súc. Đó là công việc mà những người con lớn như Beiranvand phải gánh vác trong gia đình đông anh em. Và khi có thời gian rảnh, Beiranvand lại cùng các bạn chơi bóng trên các thảo nguyên và sa mạc. 

Những khi không chơi bóng, các cậu bé lại rủ nhau chơi Dal Paran - một trò ném đá xa và tất nhiên ai ném càng xa thì người đó sẽ chiến thắng. Với sải tay dài trời phú và thân hình vượt trội, chẳng lạ khi Beiranvand luôn khiến bạn bè phải ngao ngán.

Và điều đó lý giải vì sao ở trong hiệp 2 trận hòa Bồ Đào Nha, Beiranvand có cú ném bóng vượt qua cả vạch vôi giữa sân. Với các thành viên ĐT Iran, họ chẳng lạ gì "tuyệt chiêu" của Beiranvand. Năm 2014, Beiranvand cũng từng thực hiện cú ném bóng xa 70m kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.


Khi Beiranvand lên 12 tuổi, gia đình của anh định cư tại Sarabias và chàng trai này đã gia nhập CLB bóng đá địa phương. Ban đầu, Beiranvand chơi như một tiền đạo. Một lần, thủ môn của đội chấn thương, Beiranvand bắt thay. Một pha cứu bóng đẹp mắt đã khiến Beiranvand quyết định sẽ trở thành thủ môn.

Trong khi con trai nhận thấy bóng đá là phương cách tốt nhất để thoát nghèo thì bố anh lại phản đối. Ông Morteza Beiranvand không ủng hộ con trai theo nghiệp bóng đá, bảo rằng đó là nghề bấp bênh.

"Ông ấy muốn tôi đi làm lao động phổ thông. Cha tôi nhiều lần cắt nát áo đấu, găng tay của tôi, nhưng tôi sẵn sàng bắt bóng mà không có đồ bảo hộ", Beiranvand chia sẻ những kỷ niệm với tờ Guardian.

Sau nhiều lần bị bố ngăn cấm, Beiranvand quyết định bỏ nhà lên thủ đô Tehran để nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng với một cậu bé mới lớn, tiền đâu ra mà đi xa như thế? Vậy là Beiranvand đã âm thầm vay tiền họ hàng trước khi bắt xe bus để hi vọng khởi nghiệp thành công.

Như một định mệnh, Beiranvand gặp HLV Hossein Feiz của một CLB địa phương trên chuyến xe bus. Sau khi nói chuyện suốt chặng đường dài, ông đã đồng ý nhận huấn luyện chàng trai trẻ với mức phí 200.000 Toman (tương đương khoảng gần 1 triệu VNĐ). Nhưng đến tiền đi xe còn phải vay mượn họ hàng, có lúc còn phải ăn mỳ tôm chống đói thì cậu bé tội nghiệp lấy đâu ra tiền đóng học phí.


Thôi thì đang tuổi "bẻ gãy sừng trâu", Beiranvand phải nghĩ ra đủ cách để nuôi thân và nuôi nghiệp. Thời gian đầu, Beiranvand phải ngủ ở tòa tháp Azadi cho người vô gia cư.

"Khi ngủ trước cửa đội bóng và thức dậy vào buổi sáng, tôi lại thấy xung quanh mình những đồng xu rải rác. Người ta tưởng tôi là ăn xin. Hừm! Nhưng đấy cũng là lần đầu tiên tôi có bữa sáng ngon miệng nhờ những đồng xu đó", Beiranvand kể.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của Beiranvand, HLV Hossein Feiz đồng ý cho cậu nhóc này tập miễn phí, đồng thời kêu gọi thủ quân đội bóng hỗ trợ thêm chi phí. Trong 2 tuần tiếp theo, thủ môn này may mắn được ngủ nhờ nhà đồng đội và sau đấy bắt đầu với công việc ở xưởng may để có chỗ tá túc.

Công việc tiếp theo mà Beiranvand nhận là rửa xe. Nhờ chiều cao của mình, Beiranvand bất ngờ trở thành chuyên gia trong việc rửa xe SUV. May mắn đến với Beiranvand khi huyền thoại Iran Ali Daei thường tới tiệm nơi Beiranvand làm việc để rửa xe.

Các đồng nghiệp đã khuyên Beiranvand nên nói chuyện với cựu tiền đạo Bayern Munich để hỏi xem liệu ông ấy có giúp anh phát triển sự nghiệp hay không. Beiranvand không làm theo lời khuyên đó. Beiranvand thổ lộ: "Tôi biết nếu tôi nhờ, Daei sẽ giúp đỡ nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi phải trình bày hoàn cảnh của mình với ai đó".


Không lâu sau, Beiranvand gặp một HLV CLB Naft-e-Tehran. Cơ hội lập tức tới với Beiranvand và anh đã chuyển tới đó chơi bóng. Lúc đầu, CLB cho Beiranvand sống trong phòng cầu nguyện. Về sau, họ bảo rằng anh không thể tiếp tục sống ở đó. Vì thế, Beiranvand tìm một công việc ở cửa hàng bánh pizza, nơi cho anh một chỗ tá túc tạm thời. Nhưng nơi đó đã đẩy anh vào tình cảnh éo le.

Một ngày, HLV CLB Naft-e-Tehran đến mua pizza. Beiranvand đã cố tránh mặt nhằm không muốn ông thầy khó tính biết chuyện mình làm tại đây nhưng chủ cửa hàng buộc anh phải phục vụ. Xấu hổ và tự ái, Beiranvand ngậm ngùi rời cửa hàng vài ngày sau đó.

Tìm một công việc mà lại được ngủ lại thì chẳng hề đơn giản. Rốt cuộc, Beiranvand đã chấp nhận làm công việc dọn dẹp đường phố. Nhiều khi Beiranvand phải một mình quét dọn cả công viên rộng thênh thang. Và do kết thúc công việc muộn nên anh khó đảm bảo thể lực cho các trận đấu. Tiếp đến Beiranvand bị Naft sa thải do tập luyện với một đội khác và bị thương, anh chuyển tới CLB Homa nhưng không được ký hợp đồng. Đến lúc này, Beiranvand cảm thấy lời nhận xét của ông cụ thân sinh đang ứng nghiệm.

May mắn cho Beiranvand khi Naft-e-Tehran vẫn chưa bỏ rơi chàng trai này. HLV đội U23 Naft-e-Tehran gọi điện cho Beiranvand, nói rằng nếu anh chưa ký hợp đồng với CLB khác thì có thể quay lại. Beiranvand nhấn mạnh: "Có lẽ số phận đã sắp đặt khi để HLV đội bóng Homa không ký hợp đồng với tôi".
 
Lần này, Beiranvand quyết định dồn toàn tâm toàn lực cho bóng đá và bắt đầu toả sáng. Anh được chọn vào đội U21 Iran và sau đó trở thành thủ môn đội 1 của Naft-e-Tehran. Chặng đường sau đó thì mọi người đều đã rõ.

Hiện tại, Beiranvand đang khoác áo CLB Persepolis ở Tehran. Tại vòng loại, Beiranvand đã giữ sạch lưới 11/12 trận, qua đó giúp Iran giành quyền dự World Cup lần thứ 2 liên tiếp.

Bồ Đào Nha 1-1 Iran


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x