Argentina như bó đũa khó bẻ

Dũng Phan
Từ 16:44 ngày 03-12-2022
Argentina đến World Cup 2022 với tư cách ứng cử viên vô địch hàng đầu nhờ ngôi sao huyền thoại Lionel Messi mà nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn đội.

Ngày hôm qua, sau khi Argentina đánh bại Ba Lan 2-0 để đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2022, trên mạng xã hội Instagram, huyền thoại bóng đá nước này, Gabriel Batistuta đăng một bức ảnh chụp chung với các ngôi sao cùng thời như Cambiasso, Zanetti, Crespo…Trên gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm tự hào sau thành công bước đầu của Albiceleste. Nhưng đó không chỉ là dấu ấn duy nhất của Argentina một lòng vào lúc này.

Argentina đến World Cup 2022 với tư cách ứng cử viên vô địch hàng đầu. Không chỉ bởi vì hành trang họ mang theo là 36 trận bất bại, là chiếc cúp vô địch Copa America 2021, không chỉ bởi họ có đôi chân thần thánh Lionel Messi đang trong những ngày đẹp nhất, mà vì có một thứ sức mạnh vô hình tỏa ra từ tập thể này.

Nói theo ngôn ngữ của Manga Yugi Oh thì ta gọi đó là “Sức mạnh của tình bạn”. Một tập thể không chỉ đoàn kết trên dưới một lòng, mà còn sẵn sàng chết cho Messi, như tuyên bố của tiền vệ De Paul: “Tôi sẵn sàng lao vào chiến tranh vì Messi”. Cả tập thể lặng im nhìn Messi giương cao chức vô địch Copa America, và họ cũng sẵn sàng làm điều đó tại World Cup lần này.

Nhưng xin nhấn mạnh không phải họ nói vậy để dùng Messi để làm “con dê tế thần” nếu Argentina thất bại, mà tập thể ấy thực sự muốn đá đến chết vì ngôi sao vĩ đại nhất đội. Điều kỳ lạ còn xảy ra là cả thế giới hình như cũng đang đứng về Messi.

Tất cả các trận đấu có mặt Argentina đã bán hết vé từ trước đó 3 tháng. Argentina là đội tuyển duy nhất làm được điều này, chứ không phải Anh hay Đức. Khi Argentina vào vòng 1/8, từ cách đấy hàng trăm km, hàng ngàn người hâm mộ ở Bangladesh tổ chức ăn mừng. Đấy là những bằng chứng cho thấy sức hấp dẫn và niềm tin yêu kỳ lạ giành cho Albiceleste. 

Trừ trận đấu với Arabia Saudi – nơi mà Argentina đã bất ngờ vỡ trận trước “cơn bão sa mạc”, thì hai trận đấu còn lại Argentian đều để lại dấu ấn rõ rệt về sự đoàn kết, trên dưới một lòng hướng tới chiến thắng, hướng tới mộng vô địch.

HLV Lionel Scaloni cũng đem đến khác biệt. Không chỉ là người thầy, mà với tuổi đời 44, ông vừa là người anh, vừa là người bạn của các cầu thủ. Rời sân lúc 2 giờ sáng, ông đứng ra chỉ trích ban tổ chức vì cách sắp xếp lịch thi đấu làm hại các học trò.

Còn bên ngoài sân, Batistuta như thể đang thay thế Diego Maradona trong vai trò úy lạo tinh thần. Phải rồi, Maradona đã về với Chúa, thì “Thiên thần của Chúa” Batigol sẽ lên tiếng. Chưa bao giờ trong nhiều năm qua, Batigol xuất hiện nhiều đến thế. Đúng là Batigol từng thi đấu ở Qatar và là đại sứ của LĐBĐ nước này, nhưng ý nghĩa cao nhất của sự có mặt của Batigol chỉ có một: cổ vũ cho Argentina. 

Một tuần trước, có một video phỏng vấn CĐV Argentina. Người đàn ông ấy đã nói như sau: “Maradona ở trên trời, và Messi trên sân, chúng tôi có gì mà sợ hãi nữa?!”. Câu nói vừa cuồng si, vừa lạc quan, lại vừa cảm động, như nói lên cho tình yêu, tình cảm của tất cả các cầu thủ, cac CĐV và cả đất nước Argentina lúc này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x