Argentina vs Pháp: M10 đấu M10

Dũng Phan
Từ 14:23 ngày 17-12-2022
Họ là đồng đội trong màu áo PSG, và là đối thủ trong trận đấu được cả tỷ người nhìn về vào ngày 18/12 tới, Argentina vs Pháp. Họ mang trên lưng áo số 10 và tên có cùng chữ M, Messi và Mbappe, M10 đấu M10. Một trận đấu khiến cả thế giới run rẩy vì sung sướng.

Ngày 20/11, đúng ngày khai mạc World Cup 2022, trên trang cá nhân của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng đăng tải một bức ảnh cả hai đang đánh cờ vua trong chiến dịch quảng cáo cho hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton. Bức ảnh này đã lập tức trở thành “bức ảnh thế kỷ”, gây sốt với chục triệu lượt thích, cùng hàng loạt bình luận trên khắp các mạng xã hội khác. Có thể nói đấy chính là kịch bản lý tưởng nhất tại World Cup năm nay: Messi đối đầu Ronaldo ở chung kết. Tròn 1 tháng sau, chỉ một người còn ở lại chơi cờ, người kia đã rời đi trong nước mắt và lấy đi thanh xuân của nhiều người yêu bóng đá đã xem anh thi đấu được 2 thập kỷ. Ronaldo đã không còn ở World Cup, nhưng Mbappe đã thay thế CR7 để “chơi cờ” cùng Messi trong trận đấu cuối của World Cup 2022.

Messi có trông chờ điều này không? Câu trả lời “có” và “không”! Về sâu xa trong lòng, Messi luôn đặt Ronaldo ở cạnh. Cũng đã nhiều lần khi được phóng viên hỏi về Ronaldo, Messi đã dành cho CR7 những tôn trọng đặc biệt. Còn Mbappe lại là hậu bối, một đồng đội quan trọng ở CLB, một biểu tượng của sức trẻ đang lên với khát vọng lật đổ. Dẫu vậy chúng ta nói như thế chỉ để tiếc đi một viễn cảnh “drama” hơn thôi, chứ với Messi - một con người lúc này chỉ nghĩ đến danh hiệu tập thể, niềm vui ở quê nhà và khát vọng World Cup thì chuyện đối đầu với ai, Ronaldo hay Mbappe đều chẳng quan trọng nữa. Anh chỉ muốn vào sân, muốn chiến đấu hết mình, muốn được chiến thắng và muốn Argentina vô địch. Messi là con người của tập thể, còn các danh hiệu cá nhân thì tự tìm đến anh. Ronaldo và Mbappe không có được điều ấy, và đó là lý do họ không được yêu mến bằng Messi.

Tuy nhiên, trong màn đối đầu sắp tới, Mbappe cũng mang những khát vọng của riêng anh. Mbappe đã đến tuổi 23, là cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới, nhưng vẫn chưa có Quả bóng vàng, chưa có Champions League. Anh lạc lối trong giấc mơ thi đấu ở Real Madrid, và cũng lạc lõng tại Paris trong cảm giác của một hoàng đế không ngai, không hạnh phúc trước các đồng đội xa cách. Mbappe chỉ cười nhiều ở ĐT Pháp, ở World Cup. Hãy nhớ lại nụ cười của Mbappe trong trận đấu với ĐT Anh lúc Harry Kane sút hỏng penalty, nụ cười của anh sau chiến thắng trước Morocco ở bán kết. Messi hạnh phúc thì Mbappe cũng hạnh phúc. Messi khao khát thì Mbappe cũng đâu thiếu khát khao, anh muốn nói rằng: đã đến thời của tôi, và tôi là đứa trẻ của World Cup, như số phận sắp đặt cho Pele ngày nào.

Mbappe sinh ngày 20/12, tức là 2 ngày sau trận chung kết World Cup 2022. Có nghĩa đứa trẻ đã lớn, và muốn có quà trong dịp sinh nhật, đấy phải là Quả bóng vàng. Và không gì ngọt ngào hơn khi giành lấy danh hiệu cao quý đó qua cách đánh bại người sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất lịch sử.  

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x