Ngả mũ kính phục trước cách thay người của Deschamps

DI ĐAN
Từ 14:25 ngày 19-12-2022
Những màn thay người xuất sắc của Didier Deschamps đã góp phần đẩy trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina được đẩy lên kịch tính nhất, nghẹt thở nhất, sử thi và huyền thoại nhất.

Pháp của Deschamps đã tiếp cận trận đấu vô cùng tệ. Họ nhường quyền kiểm soát, quyền chơi bóng và quyền… chiến thắng cho người Argentina ngay từ khi bóng lăn. Tuy nhiên, trong gần 2/3 thi đấu mất hồn, đánh mất chính mình, nhà cầm quân 54 tuổi đã quan sát, nhận ra đội bóng áo lam cần gì, thiếu gì để có thể lật ngược lại thế cờ. Đầu tiên là màn thay hai cầu thủ cùng một lúc trong hiệp 1: Olivier Giroud và Ousmane Dembele lần lượt được thay bằng Marcus Thuram, Randal Kolo Muani ở phút 41.

Chúng ta sẽ viết gì, nói gì, nếu Kolo Muani ghi bàn và mang về chiến thắng cho Les Bleus sau pha dứt điểm ở phút thứ 120+3? Chắc chắn đó sẽ là câu chuyện điên rồ về chàng thanh niên 24 tuổi mà trước đó vẫn còn đang chơi ở Boulogne (hạng Ba Pháp) ba năm trước. Sau đó sẽ là màn thay đổi người thiên tài của Deschamps bắt đầu. Tất nhiên, kịch bản ấy đã không xảy ra. Thế nhưng, sau trận đấu này, chúng ta bẫn phải nói đúng những gì chúng ta đã thấy: Ai đã đưa tiền đạo của Frankfurt này vào sân ngay từ phút 41 của trận đấu? Ai, ngoại trừ người đó là Deschamps? Chắc chắn không một ai, hoặc hầu như không một ai dám nghĩ đến cách thay người ấy.

Deschamps chính là nhân vật chính trong trận cầu đầy bi kịch (theo cách nói của người Pháp) này (3-3, thua 2-4 trên loạt đá luân lưu). Câu chuyện của buổi tối ngày 18/12 tại sân Lusail đầy ánh sáng như kinh đô Paris ấy sẽ mất rất nhiều tháng để được kể lại, nói lại vì nó quá nhiều kịch tính. Sau phút thứ 41, Les Bleus thi đấu trên sân không có chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển, không có ngòi nổ và cũng là tội đồ Ousmane Dembele. Vị trí của họ được trao cho “hai chàng thanh niên mạnh mẽ và giàu cơ bắp, sức trẻ”: Thuram, Kolo Muani.

“Tôi muốn trận đấu khác đi. Chúng tôi đã thiếu đi sự tươi mới, yếu tố bất ngờ. Chúng tôi đang đi một lối mòn. Như thế sẽ chẳng đi đến đâu. ĐT đang chơi trong một trận chung kết World Cup và tôi không hề có ấn tượng chúng tôi đang đá ở trận cầu tầm vóc như vậy. Điều đó làm thay đổi nhiều thứ. Chúng tôi ở đó để chiến đấu và chiến đấu”, Deschamps chia sẻ về quyết định thay người. Cách đây 6 tuần, cả Thuram lẫn Kolo Muani lên chuyến tàu vét vì chấn thương của Christopher Nkunku. Nhưng rồi chính họ lại là những nhân tố làm thay đổi hoàn toàn cục diện của trận chung kết kinh điển này.

Hiệp 1, Pháp chơi với sơ đồ 4-3-3 và không có ai quán xuyến được hai hành lang biên. Les Bleus liên tục bị lép vế bởi một bên là Angel di Maria dẻo dai, tinh tế và một bên là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi. Nhưng Kolo Muani, Thuram đã đem đến một năng lượng thật tuyệt vời, giúp Kylian Mbappe bắt đầu có bóng để chơi ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tính đến trước phút thứ 68, Pháp không có nổi một cú sút nào về phía khung thành Emiliano Martinez. Màn thay người tiếp theo của Deschamps cùng điều chỉnh chiến thuật sang 4-4-2 thực sự khiến Les Bleus như từ cõi chết trở về.

Sức mạnh của Kolo Muani đã khiến Nicolas Otamendi phải phạm lỗi trong phòng cấm và Mbape đá phạt đền thành công

Kingsley Coman vào thay Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga thế chỗ Theo Hernandez khi trận đấu bước sang phút thứ 71. Không ai dám nghĩ Deschamps lại chơi canh bạc tất tay như vậy. Nhưng ông đã được tưởng thưởng bằng màn hồi sinh xuất sắc của Gà trống Gaulois với những thay đổi mà ông thực hiện, cùng một Mbappe quá xuất sắc. Sức mạnh của Kolo Muani đã khiến Nicolas Otamendi phải phạm lỗi trong phòng cấm và Pháp được hưởng phạt đền (2-1, 80’). Phần tiếp theo gần như một truyền thuyết. Coman thu hồi bóng ngay dưới chân Messi rồi sau đó đẩy cho Adrien Rabiot chuyền cho Thuram và Mbappe phối hợp một chạm đầy mượt mà, tinh tế để có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 81. 

Khi Deschamps tung Youssouf Fofana vào sân (96’) thay Rabiot, Pháp vẫn duy trì được lối chơi tốc độ, dũng mãnh của một đội bóng trẻ, đầy bản lĩnh, ngẫu hứng. Chỉ tiếc rằng ông chậm rút một Raphael Varane đã đuối sức và mắc sai vị trị dẫn đến bàn thua ở thứ ba phút 108’ vì trước đó anh bị bệnh. Nhìn chung, Deschamps đã đọc trận đấu vô cùng tuyệt vời. Ông nhận thấy rõ những sai lầm để sửa sai kịp thời. Ngay cả khi phải đá penalty, Deschamps hiểu Hugo Lloris là vua bắt bóng sống (cứu thua rất nhiều ở trận này) nhưng anh không giỏi trên loạt đá luân lưu. Nhưng lực bất tòng tâm. 

Thủ môn bắt phạt đền hay nhất của Pháp là Mike Maignan dính chấn thương trước thềm World Cup. Trong tay ông chỉ còn lựa chọn duy nhất, khả dĩ nhất trên loạt sút cân não – Lloris. Kém may mắn hơn, Pháp của Deschamps không thể bảo vệ được chiếc vương miện danh giá. Deschamps cũng chưa quyết định tương lai với đội bóng áo lam thế nào sau trận cầu kịch tính và đau tim này. Chỉ biết rằng, sức trẻ, sự tươi mới, yếu tố bất ngờ là những thứ mà ĐT Pháp tương lai rất cần, cùng với bản lĩnh của những người trẻ như Mbappe, Upamecano,… sau World Cup 2022. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x