
Bóng đá đỉnh cao được quyết định bởi chiến thuật, tài năng và những khoảnh khắc thiên tài. Song World Cup đôi khi lại vận hành theo những quy luật kỳ lạ mà không ai có thể giải thích nổi.
Suốt nhiều thập kỷ qua, giải đấu lớn nhất hành tinh đã chứng kiến không ít "lời nguyền" tưởng như vô lý nhưng vẫn tiếp tục lặp lại hết lần này tới lần khác. Và trước trận chung kết năm nay, ba trong số những quy luật nổi tiếng nhất của World Cup lại đang đứng về phía Tây Ban Nha.
Lời nguyền đầu tiên đã ứng nghiệm
Trong lịch sử World Cup, chưa từng có đương kim Quả Bóng Vàng nào bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới trong thời gian còn giữ danh hiệu này. Năm 2026, Ousmane Dembele bước vào giải đấu với tư cách chủ nhân Quả Bóng Vàng đương nhiệm sau mùa giải bùng nổ cùng PSG.
Thế nhưng, hành trình của anh cùng Les Bleus đã khép lại ở bán kết sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. George Weah, Ronaldinho, Kaka, Cristiano Ronaldo, Luka Modric hay Lionel Messi đều từng thất bại trước lời nguyền ấy trong những thời điểm khác nhau của sự nghiệp. Giờ tới lượt Dembele trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách đó.
Lời nguyền thứ hai đang hướng về Thomas Tuchel
Trong gần một thế kỷ lịch sử World Cup, chưa từng có đội tuyển nào vô địch dưới sự dẫn dắt của một HLV nước ngoài. Từ Vittorio Pozzo, Helmut Schon, Carlos Alberto Parreira cho tới Didier Deschamps hay Lionel Scaloni, tất cả những nhà vô địch thế giới đều là người cùng quốc tịch với đội tuyển mà họ dẫn dắt.

Tuchel đã giúp tuyển Anh chơi thứ bóng đá giàu bản lĩnh và thực dụng hơn rất nhiều tại World Cup 2026. Nhưng nếu muốn trở thành HLV ngoại đầu tiên nâng cao chiếc Cúp vàng, ông sẽ phải làm điều mà chưa ai trong lịch sử từng làm được.
Lời nguyền cuối cùng còn kỳ lạ hơn
Kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1992, chưa đội tuyển nào bước vào World Cup với tư cách số 1 thế giới rồi lên ngôi vô địch. Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, Đức hay Bỉ đều từng thất bại trước thống kê khó tin ấy ở những giai đoạn khác nhau.
Năm nay, Argentina chính là đội tuyển bước vào giải với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của Lionel Scaloni đã tiến rất gần tới việc phá vỡ lời nguyền này khi góp mặt ở trận chung kết. Dù vậy, lịch sử lúc này vẫn đang đứng ở phía đối diện với Messi và các đồng đội.
Tất nhiên, mọi lời nguyền đều tồn tại cho tới khi có ai đó phá vỡ chúng. Dembele đã không thể làm được điều đó. Liệu Tuchel có thể trở thành HLV ngoại đầu tiên vô địch World Cup? Liệu Argentina có thể trở thành đội tuyển số 1 FIFA đầu tiên bước lên đỉnh thế giới?
Hay rồi cuối cùng, như rất nhiều lần trước đây, World Cup sẽ lại chứng minh số phận đôi khi cũng thích góp mặt vào những câu chuyện bóng đá lớn nhất. Nếu cả ba quy luật ấy tiếp tục đúng thêm một lần nữa, Tây Ban Nha có lẽ sẽ là đội mỉm cười sau cùng.
Và biết đâu, đó sẽ chỉ là một bằng chứng nữa cho thấy ở World Cup, người ta có thể chống lại chiến thuật, chống lại áp lực, thậm chí chống lại cả logic. Nhưng chống lại lịch sử chưa bao giờ là điều dễ dàng.











