Bán kết World Cup: Nơi các hậu vệ Pháp lên tiếng

HUY HIẾU
Từ 10:21 ngày 15-12-2022
Cú kung-fu của Theo Hernandez ngay đầu trận đã phá vỡ bức tường phòng thủ của ĐT Morocco, mở ra chiến thắng 2-0 cho ĐT Pháp. Một lần nữa, cứ trận bán kết World Cup là các hậu vệ của Les Bleus lại lên tiếng. 

Nói đến chức vô địch thế giới lần đầu tiên của ĐT Pháp vào năm 1998, người ta sẽ nhớ ngay tới nụ hôn của Laurent Blanc dành cho Fabien Barthez, 2 bàn đều bằng đánh đầu của Zinedine Zidane trong trận chung kết hay cơn động kinh bí ẩn của Ronaldo “béo”… Nhưng để người Pháp có mặt trong trận chung kết huy hoàng tại Paris, họ phải nhờ tới một hậu vệ. 

Người ấy là Lilian Thuram, người đã lập “cú đúp” vào lưới Croatia ở bán kết, giúp Les Bleus lội ngược dòng thắng 2-1. Hôm ấy, một loạt ngôi sao trên hàng công như Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet và Youri Djorkaeff đã im lặng, để Thuram tỏa sáng. Đặc biệt là bàn thứ nhì, khi Thuram cha có pha cứa lòng bằng chân trái tuyệt đẹp, tình huống ghi bàn bằng chân trái duy nhất trong cả sự nghiệp.

Cựu hậu vệ của Parma và Juventus này cũng đá 432 trận chính thức trong 10 năm đỉnh cao tại Italia, nhưng cũng chỉ ghi đúng… 2 bàn. Thuram đã chơi cả thảy 142 trận cho ĐT Pháp nhưng chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng ấy, đều rơi vào trận bán kết World Cup. 

Đúng 20 năm sau đó, ĐT Pháp đã đánh bại Bỉ 1-0 trong trận bán kết World Cup 2018 bằng cú đánh đầu của trung vệ Samuel Umtiti từ quả phạt góc. Umtiti đã sa sút không phanh sau đó do nhiều chấn thương, không còn được gọi vào ĐT Pháp ngay từ khi còn chưa tròn 26 tuổi và nay đang phải đá ở Serie A cho một đội bóng yếu (Lecce). Nhưng anh vẫn được NHM Pháp nhớ đến bởi bàn thắng trực tiếp đưa Les Bleus vào chung kết World Cup. 

Bây giờ là Theo Hernandez, người đã được chọn đá chính chỉ vì người anh trai của mình, Lucas Hernandez dính chấn thương ngay đầu giải. Nhưng trên thực tế, Theo chưa giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ BHL, sự yêu quý rộng rãi của các CĐV. Ngay trận tứ kết trước người Anh, Theo đã có một pha phạm lỗi rất đáng trách dẫn tới quả penalty cuối hiệp 2 (may cho Pháp là Harry Kane đã sút hỏng). Nói chung từ Milan tới ĐT Pháp, Theo vẫn giỏi tấn công hơn là phòng ngự. 

Pha kung-fu ngoạn mục của Theo đã giúp người Pháp sớm phá được bức tường phòng ngự rắn chắc của Morocco, từng khiến một loạt ông lớn phải lắc đầu ngán ngẩm. Nếu không sớm mở tỷ số, chưa biết được Pháp sẽ còn bị hệ thống phòng thủ của Morocco hành hạ tới bao giờ. Đó là góc sút cực khó bởi Theo đã bị thủ môn và một hậu vệ Morocco bịt kín hầu như toàn bộ đường vào cầu môn, bóng lại nảy lên hơi cao. Nhưng Theo đã làm được điều kỳ diệu khi đưa bóng vào lưới bằng cú kung-fu theo phong cách của… Zlatan Ibrahimovic. 

Theo còn một chặng đường rất dài để chiếm được vị trí chính thức tại hàng thủ ĐT Pháp, mà đối thủ chính là người anh ruột Lucas, người có phong độ ổn định hơn và giỏi hơn ở nhiệm vụ thuần túy của một hậu vệ biên, thứ mà HLV Didier Deschamps cần hơn để duy trì sự cân bằng. 

Nhưng ít nhất, Theo cũng hơn Lucas ở khả năng tấn công. Theo đã có 2 bàn cho ĐTQG chỉ sau 12 lần khoác lên mình màu áo Lam. Lucas chưa ghi bàn sau 32 lần ra sân phục vụ ĐT Pháp, cũng mới chỉ ghi đúng 3 bàn/217 trận chính thức dưới màu áo Atletico và Bayern. Sau này khi người Pháp cần một mũi khoan phá bên cánh trái, hẳn HLV Deschamps không quên rằng ông vẫn còn có Theo. 

Với bàn thắng vào lưới Morocco, Theo cho thấy anh là… Theo, chứ không phải được biết đến với tư cách cậu em trai của Lucas ở trên ĐT Pháp!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x