“Được rồi, đó là lỗi của tôi. Tôi đã thay người và những sự thay thế đó đã không có hiệu quả”, Van Gaal tỏ vẻ giận dỗi trong cuộc họp báo sau trận hòa 2-2 tại Podgorica. Trong sự nghiệp 35 năm cầm quân của mình, vị HLV 70 tuổi hiếm khi phải nhận chén đắng như thế. Hà Lan đã dẫn trước 2-0 cho tới khi trận đấu chỉ còn 10 phút cuối, và rồi thua liền 2 bàn (phút 82 và 86) bởi hệ thống phòng ngự mất tập trung.
Cái giá phải trả quá đắt. Nếu thắng, Hà Lan đã có vé trực tiếp dự ngày hội World Cup 2022. Nhưng 10 phút cuối sơ sểnh khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều cho Depay và các đồng đội. Với 20 điểm, Hà Lan vẫn dẫn đầu bảng G nhưng chỉ còn hơn 2 điểm so với Thổ Nhĩ Kỳ (18) và Na Uy (18). Ở loạt cuối, nếu Hà Lan thua Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ thắng Montenegro thì thầy trò Van Gaal sẽ làm khán giả tại World Cup 2022.
Để giành vé, Hà Lan chỉ cần không thua Na Uy (khi đó Hà Lan sẽ 99% có ngôi đầu bảng do hiệu số vượt trội Na Uy và TNK). Đó là một nhiệm vụ không khó nhưng vấn đề lúc này là vết trượt tâm lý. “Chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để giành vé sớm. Nhưng chúng tôi vẫn đang có lợi thế lớn nhất ở bảng G. Cánh cửa vẫn mở rộng. Chúng tôi tự tin sẽ có mặt tại Qatar năm sau”, Van Gaal khích lệ các học trò.
Nhưng chính Van Gaal phải rút ra bài học từ trận hòa Montenegro. Frenkie De Jong quá quan trọng để vắng mặt trên sân. Tại Podgorica, Van Gaal lần lượt rút Wijnaldum (Teun Koopmeiners vào thay phút 46) và De Jong ra nghỉ (Ryan Gravenberch vào thay phút 78). Hàng tiền vệ Hà Lan chuệch choạc thấy rõ khi không còn các cựu binh đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm. Koopmeiners không làm tròn vai tiền vệ phòng ngự trong khi Gravenberch thiếu kết nối với các đồng đội. Vắng De Jong, Hà Lan mất một thủ lĩnh tuyến giữa biết làm bóng, cầm nhịp và chỉ huy thế trận. Cả hai bàn thua cuối trận của họ đều xuất phát từ việc Montenegro thoải mái phát triển bóng ở khu vực trung lộ.
Cần nhấn mạnh, De Jong ra nghỉ không phải vì chấn thương. Cầu thủ Barcelona có dấu hiệu mệt mỏi nhưng hoàn toàn đủ sức đá nốt 10 phút cuối. Van Gaal đã có phần chủ quan trước đối thủ chơi phòng ngự co cụm với sơ đồ 5-4-1. Nhưng chính việc thiếu De Jong đã khiến Hà Lan mất kiểm soát tuyến giữa, tạo điều kiện cho Montenegro lên bóng và ghi liền 2 bàn trong 10 phút cuối trận.
Bây giờ thì Hà Lan phải dồn toàn lực cho trận cầu quyết định với Na Uy vào ngày mai. Hai đội từng hòa nhau 1-1 vào tháng 9 với Erling Haaland ghi bàn cho Na Uy. Hiện tại, tay săn bàn đáng sợ của Dortmund vắng mặt vì chấn thương nhưng không có nghĩa người Hà Lan được phép chủ quan. Bài học trước Montenegro vẫn còn nóng hổi.
Depay vượt Van Persie và Van Nistelrooy
Với cú đúp vào lưới Montenegro, Memphis Depay đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Hà Lan tại vòng loại World Cup với 14 pha lập công, vượt qua Robin van Persie và Ruud van Nistelrooy (cùng có 13 bàn). Với 37 bàn sau 74 trận, Depay cũng đuổi kịp Arjen Robben và Dennis Bergkamp, để đồng đứng thứ tư trong danh sách những tay săn bàn giàu thành tích nhất Hà Lan. Kỷ lục hiện thuộc về Robin van Persie với 50 bàn.
31. Hà Lan đã ghi 31 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, chỉ đứng sau Đức (32) và cao hơn bất kỳ đội nào khác.