Bồ Đào Nha: Đội tuyển hiếm hoi không đoàn kết bằng... mồm

Hà Trang
Từ 11:01 ngày 29-11-2022
Bồ Đào Nha là một trong những đội tuyển kỳ lạ nhất World Cup 2022. Họ có đủ lý do để mâu thuẫn nội bộ nhưng lại đang đoàn kết chưa từng thấy, khác hẳn hình ảnh chia rẽ những nơi khác.

Chỉ vài giờ trước khi Bồ Đào Nha đá trận thứ 2 của mình trên đất Qatar, ĐT Cameroon chứng kiến một trong những scandal lớn nhất lịch sử. Andre Onana, thủ môn số một của Cameroon, bị HLV Rigobert Song đuổi khỏi đại bản doanh của đội vì vô kỷ luật.

Theo truyền thông châu Âu, Onana đã có màn cãi nhau tay đôi với Song về chiến thuật của đội. Mặc dù chủ tịch LĐBĐ Cameroon là cựu tiền đạo Samuel Eto'o đã đứng ra hòa giải, nhưng HLV Song vẫn không chịu tha thứ cho cậu học trò dám to tiếng với mình.

Song nói: “'Andre đã phải rời đi vì những lý do về kỷ luật. Tôi nghĩ chúng tôi cần thực hiện một quyết định như vậy. Đó là điều có thể phải xảy ra và có thể nó đã giúp chúng tôi có màn trình diễn tốt trên sân.

Trong một tập thể, bạn cần phải có kỷ luật và nếu bạn không phù hợp với quy định kỷ luật đó, vốn là luôn là điều cần có để trở thành một phần của tập thể, bạn phải chấp nhận việc mình gây ra. Chúng tôi không nghi ngờ năng lực của cậu ấy nhưng bạn cần phải đảm bảo tập thể luôn được ưu tiên hơn các cá nhân".

Thầy trò Song - Onana cãi tay đôi trên sân tập

Trước đó một ngày, đội đang đứng thứ 2 trên BXH FIFA - Bỉ bất ngờ thua 0-2 trước Morocco. Theo mồi lửa mà Kevin de Bruyne đã châm từ trước khi nói "đội hình Bỉ quá già và không có cơ hội vô địch World Cup", các thành viên trong đội mất kiểm soát, liên tục buông ra những lời chỉ trích, mỉa mai nhau.

Hãy nhớ, Bỉ rơi vào bảng đấu khá dễ so với tên tuổi của mình khi chỉ phải cạnh tranh cùng Morocco, Croatia và Canada. Nhưng với đà này, cộng thêm tinh thần trong phòng thay đồ vô cùng độc hại, Bỉ sáng nguy cơ phải về nước từ sớm.

Chứng kiến những đội tuyển này, bất giác chúng ta khâm phục Bồ Đào Nha. Thầy trò Fernado Santos đến Qatar giữa "tâm bão" scandal của Ronaldo với đội bóng chủ quản cũ Man United. Bruno Fernandes là quyền đội trưởng MU, anh phải đối diện với người đã đâm Quỷ đỏ một nhát từ sau lưng thế nào đây?

Ngay ở ngày hội quân, chụp được khoảnh khắc Ronaldo và Bruno chào hỏi nhau không niềm nở, truyền thông giật tít rất kêu với những từ khóa nóng "mâu thuẫn", "cạch mặt".

Trên thực tế, từ trước đó, làn sóng "tẩy chay" Ronaldo đã xuất hiện trong cộng đồng Bồ Đào Nha kể từ lượt play-off tranh vé tới World Cup 2022. Một bộ phận cho rằng Ronaldo quá già và gây cản trở lứa trẻ phát triển, qua đó kêu gọi Santos hãy loại CR7 khỏi đội hình chính.

Chuyện Bruno - Ronaldo là miếng mồi của truyền thông

Chưa hết, những trụ cột của "Selecao châu Âu" đến từ 2 đội bóng thù địch thành Manchester, với bên xanh là Joao Cancelo, Bernardo Silva, còn bên đỏ là Bruno, Diogo Dalot (trước còn có Ronaldo).

Hết chưa? Vẫn chưa, tuyển thủ đa năng Danilo gãy 3 xương sườn trên sân tập, bỏ lại khoảng trống trung vệ cho lão tướng 39 tuổi Pepe - một trong những lựa chọn cũng khiến Santos nhận vô vàn chỉ trích.

Đến khi vào trận gặp Uruguay, sao trẻ Nuno Mendes bật khóc nức nở khi nhiều khả năng phải chia tay World Cup chỉ sau 40 phút góp mặt vì chấn thương.

Có hàng tấn vấn đề đổ lên đầu Santos cùng các cộng sự chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có tài thánh Santos cũng không thể giải quyết được nếu thiếu sự đồng lòng của các cầu thủ. Từ đầu chí cuối, toàn bộ thành viên đều chung tầm nhìn, nhất quán tư tưởng mọi vấn đề. Họ chỉn chu, cẩn thận từ phát ngôn đến hành động.
 
Để rồi có bới mỏi mắt, người đời cũng không nhìn ra mâu thuẫn ở Bồ Đào Nha. Ronaldo đi vào lịch sử với thành tích ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, Bruno chơi như lên đồng với 2 bàn và 2 kiến tạo, các sao trẻ Joao Felix và Rafael Leao cũng lên tiếng khi có nhiều đất diễn. Bồ Đào Nha dù chỉ đứng thứ 6 trong danh sách ứng viên vô địch lại đang là 1 trong 3 đội giành vé sớm nhất vào vòng 1/8.

Con đường phía trước còn rất dài và chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng để nói về một tập thể đúng nghĩa, nơi những thành viên tin tưởng và bảo vệ nhau vô điều kiện, Bồ Đào Nha xứng đáng được tôn vinh!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x