Phút 70 trận đấu giữa Đan Mạch vs Australia, đội bóng châu Âu thực hiện 2 sự thay đổi người. Theo đó, 2 cầu thủ vào sân là số 21 Cornelius và số 24 Robert Skov. Cả 2 tay đều cầm mẩu giấy ghi chú chiến thuật của HLV Kasper Hjulmand để trao cho tiền vệ Christian Eriksen.
Tới phút 72, không hiểu bằng cách nào mà mẩu giấy lại xuất hiện trong tay một thành viên BHL của ĐT Australia. Phút 74, HLV Graham Arnold của ĐT Australia lập tức thay trung vệ Bailey Wright vào sân thế chỗ cho tiền đạo McGree.
Trên mạng xã hội Twitter, 1 người tự nhận là xem trực tiếp trên sân thì Robert Skov chuyển mẩu giấy cho Eriksen. Sau khi Eriksen đọc xong mảnh giấy, anh trao lại cho Hojbjerg. Cầu thủ của Tottenham đọc xong thay vì xé đi lại vứt xuống đất. Michy Duke, tiền đạo của Australia, nhanh tay nhặt lấy và đưa ngay cho BHL. HLV Arnold lập tức yêu cầu Wright khởi động để thay người.
Theo phán đoán của người ngoài cuộc thì có lẽ chiến thuật trong mẩu giấy là Đan Mạch xoay qua chơi bóng bổng với 2 tiền đạo cao lớn, còn Australia bắt được bí kíp nên tung thêm trung vệ vào để xoay qua 5-4-1 để đối phó. Kết quả là Đan Mạch bất lực trong việc tìm bàn gỡ và thua trận với tỷ số 0-1.
Nhiều người thắc mắc vì sao người Australia lại đọc được tiếng Đan Mạch. Thực tế thì Andrew Clark, HLV thể lực của ĐT Australia, hiện đang làm HLV ở FC Copenhagen, đội bóng nổi tiếng của Đan Mạch. Một trợ lý HLV khác là René Meulensteen thì từng có thời gian làm HLV của Brondy, cũng là 1 CLB danh tiếng khác của Đan Mạch.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn