Courtois cảnh báo các đồng đội không được tung tin thất thiệt về ĐT Bỉ

Trung Nghĩa
Từ 14:56 ngày 30-11-2022
Thủ môn Thibaut Courtois đã cảnh báo các đồng đội tại ĐT Bỉ không được tiết lộ những thông tin bất ổn về nội bộ.

Nội bộ ĐT Bỉ đang khá rối ren trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Đầu tiên là Kevin de Bruyne, trước trận thua Morocco, nói rằng "chúng tôi có một đội tốt, nhưng quá già và chúng tôi đã mất một số cầu thủ chủ chốt".

Sau trận thua trước đội bóng Bắc Phi, một cuộc tranh cãi nảy lửa được cho là giữa các cầu thủ Bỉ trong phòng thay đồ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Jan Vertoghen có vẻ đã nổi điên với Eden Hazard và De Bruyne, khiến Romelu Lukaku phải giàn hòa.

Để xoa dịu sóng gió, hai thủ quân của Bỉ là Thibaut Courtois và Hazard đã có mặt tại buổi họp báo. Vertonghen và Yannick Carrasco ban đầu đáng lẽ phải phát biểu, nhưng những thành viên ban cán sự của ĐT Bỉ cần phải xuất hiện để làm rõ tình hình.

Hazard bắt đầu phát biểu và bình luận rằng ngày hôm qua đã có một cuộc họp với toàn đội. "Không có vấn đề gì to tát cả, mọi thứ đang được nói đều đã bị phóng đại. Chúng tôi đã có một cuộc họp ngày hôm qua và nói về nhiều vấn đề. HLV Roberto Martinez cũng có mặt. Chúng tôi có hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và cố gắng giành chiến thắng", anh nói.

Về cuộc thảo luận với Vertonghen: "Không, không có cuộc thảo luận nào với anh ấy sau trận đấu với Morocco". Về tuyên bố của De Bryune: "Tôi đã nói chuyện với anh ấy về những gì anh ấy nói về lối chơi và sự già nua, nhưng anh ấy nói điều đó giống như một trò đùa hơn. Anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào đội, nếu không thì anh ấy đã không ở đây",

Về sự tức giận trong phòng thay đồ sau trận thua Morocco: "Trong phòng thay đồ, chúng tôi tức giận vì thua cuộc là chuyện bình thường, nhưng không quá căng thẳng. Đó là thời điểm phức tạp, phức tạp nhất đối với tôi ở ĐTQG, nhưng những đội bóng lớn cũng có những khoảnh khắc phức tạp. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đoàn kết hơn và giành chiến thắng trên sân".

Về phần Courtois, anh cho biết: "Hiện tại không ai hạnh phúc, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ về chiến thắng vào thứ Năm để đi tiếp".

"Đây là bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra nhưng chúng tôi sẽ cống hiến tất cả. Chúng tôi tức giận trong phòng thay đồ vì thua cuộc, chúng tôi thất vọng với kết quả. Huấn luyện viên cũng đã lên tiếng sau trận đấu. Chúng tôi cho rằng giới truyền thông đã phóng đại tình hình quá nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đủ điều kiện để qua vòng bảng".

"Một câu chuyện được kể lại không hề tồn tại. Tôi đã dùng nắm đấm của mình đập vỡ một chiếc ghế dài. Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều thất vọng, nhưng không ai hét vào mặt nhau. Điều đó là không tốt. Đó là mục đích của các cuộc họp nhóm sau đó".

"Thật điên rồ khi nghĩ rằng có thể có một kẻ phản bội trong phòng thay đồ. Nhiều người ở đây đang làm việc, không chỉ các cầu thủ, có thể ai đó đã nói điều gì đó. Chúng tôi không cần phải tìm kiếm người đã nói điều gì đó. Nhưng nếu chúng tôi tìm thấy anh ta, đó sẽ là ngày cuối cùng của anh ấy trong đội".

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x